Gia đình cháu từ mặt anh trai nghiện cờ bạc 10 năm
Gia đình cắt viện trợ thì anh tìm đến vay trên các ứng dụng online để rồi gia đình lại bị tấn công qua điện thoại.
Gia đình cháu lẽ ra là một gia đình hạnh phúc. Cháu có một người anh trai với ngoại hình sáng sủa, có học thức mức khá tốt trở lên. Tuy nhiên, từ thời còn niên thiếu, anh đã bị dụ dỗ vào con đường cờ bạc và không ngừng chơi trong suốt 10 năm nay. Cha mẹ đã áp dụng rất nhiều biện pháp: từ việc đánh đập (mặc dù rất sai), cho đến giảng dạy nhẹ nhàng, phân tích lôgic, ngồi nói chuyện và tôn trọng lắng nghe những ý kiến của anh, thậm chí còn đã thỏa hiệp vài yêu cầu vô lý của anh. Nhưng khi cả gia đình cùng nhau thay đổi để anh mở lòng hơn thì hết lần này lần khác anh lại lừa dối và đâm đầu vào con đường cờ bạc nợ nần.
Đã có lúc anh tu trí làm ăn nhưng rồi đâu lại vào đấy. Gia đình cắt viện trợ thì anh tìm đến vay trên các ứng dụng online để rồi gia đình lại bị tấn công qua điện thoại.
Hiện tại, gia đình cháu đã phải dùng đến biện pháp cuối là cắt đứt mọi quan hệ, mặc cho anh sống chết thế nào ở ngoài đường. Cháu không hiểu vì sao lòng cháu vừa thấy đau nhói, xót xa và cũng vừa thấy rất sợ dù 5 năm nay cháu chỉ ước bố mẹ đưa ra quyết định từ mặt thật sớm. Cháu không biết nên làm gì để nghiệp của anh bớt nặng đi. Cháu không muốn nhìn thấy người đấy quay trở về làm khuấy đảo cuộc sống của cháu nữa.
Gia đình cháu làm như thế có sai không? Đối với những người nghiện ngập như vậy có nên dung túng cho họ không? Cha mẹ cháu đã phải trải qua rất nhiều đau thương vì không những phải gánh nợ mà còn phải chịu những câu nói chửi bới của anh. Cháu rất mong được nghe những lời phân tích của các bác, cô chú, anh chị tại đây.Văn Hưng 05/08/2026Mẹ không dám ly hôn người cha nghiện cờ bạc vì sợ cháu không được đi học
Ngày nào ba cũng lấy tiền của mẹ để chơi lô đề; không đủ tiền chơi, ba còn mượn giang hồ, không để ý gì mẹ con cháu.
Cháu 15 tuổi, còn nhỏ nên không phụ giúp được gì nhiều cho gia đình. Mẹ cháu 57 tuổi, hàng ngày bán tàu hũ kiếm sống, cũng có khi dư chút đỉnh. Mỗi ngày cháu đều phụ mẹ bán, cũng cực nhưng nghĩ lại cũng vui. Thế nhưng bao nhiêu công sức của mẹ gầy dựng đều...
Đọc thêmGia đình vợ muốn từ bỏ người con rể nghiện cờ bạc là tôi
Mấy năm gần đây tôi dính vào cá độ đá banh, chơi thua lỗ phải lấy vàng cưới đem bán, mượn người này người kia để trả nợ.
Tôi 36 tuổi, có vợ và con gái ba tuổi. Gần đây bên chủ nợ liên tục hăm dọa ba má vợ, dẫn đến gia đình vợ muốn chấm dứt mối quan hệ với tôi. Họ không muốn liên quan đến một người cờ bạc như tôi, sợ tôi làm khổ vợ con. Hiện gia đình tôi muốn bán...
Đọc thêmGia đình khốn đốn vì chị gái nghiện cờ bạc
Khi ở một mình, tôi sống trong nước mắt và dòng suy nghĩ, suy nghĩ nhiều tôi thấy khó thở và đau đầu.
Tôi có người chị gái đã có gia đình và con nhỏ. Tôi còn độc thân, rất thương chị gái và ba mẹ. Cách đây hai năm, gia đình tôi phát hiện chị gái vướng tới cờ bạc, bắn cá và vay app. Gia đình đã bán đất và vay nợ để trả sau rất nhiều lời nói dối của chị gái. Tôi cũng tin...
Đọc thêmSau 20 năm nghiện cờ bạc, tôi đã cai được 5 năm
Xưa tôi nghiện cờ bạc, nghiện nặng là đằng khác, phải khẳng định như vậy.
Từ nhỏ tôi đã mê bóng đá, lớp 6-7 đã rành hầu hết tên cầu thủ, ngày nào cũng mua báo thể thao về đọc. Cùng với đó là các buổi thức đêm xem cúp C1, các trận ngoại hạng Anh trên tivi. Lên cấp ba, qua đám bạn bè, tôi biết tới cá độ. Lúc đầu là những lần chơi nhỏ 5-10 nghìn đồng rồi vài chục nghìn...
Đọc thêmBạn trai bảo thi thoảng chơi cờ bạc cho vui chứ không nghiện
Tôi lo sau này cưới anh, những lúc gia đình mâu thuẫn, liệu anh có lao vào cờ bạc hay thú vui gì đó như cách để trốn tránh không?
Tôi đang yêu một anh ngoài 30 tuổi, có công việc ổn định. Anh kể khi tan làm, đồng nghiệp hay rủ sang nhà chơi, sau khi ăn uống, anh có tham gia chơi cờ bạc, có khi lãi có khi lỗ vài triệu đồng. Mỗi dịp về quê nghỉ lễ, anh cũng chơi cờ bạc với anh em, bạn bè. Anh...
Đọc thêm