Home
Menu

Chồng công khai tình cảm với phụ nữ già và xấu hơn tôi

Chồng trên 65 tuổi, đã về hưu; tôi chưa 50 tuổi, đang đi làm, chúng tôi sống với nhau gần 15 năm, từng khá hạnh phúc.
Vợ chồng tôi định cư ở nước ngoài. Anh hiền lành, không lăng nhăng. Tháng 11 vừa rồi, chúng tôi hơi lớn tiếng với nhau, anh nói không muốn sống với tôi nữa. Tôi không nói gì vì nhiều lần như vậy nhưng rồi mọi chuyện cũng qua.
Sau đó anh về Việt Nam 7 tháng (vừa sang lại cuối tháng 6). Trong thời gian ở Việt Nam, anh không hề liên lạc với tôi cũng như gia đình tôi. Tháng hai vừa rồi cháu anh về Việt Nam sống cùng gia đình cháu. Cháu bảo với tôi là anh đi chơi nhiều, có biểu hiện lạ... Khi anh sang lại, chúng tôi không nói chuyện với nhau, ngủ riêng, đồ ăn của ai người ấy nấu. Đặc biệt anh không bao giờ ăn món gì của tôi, còn tôi có khi lười nấu hoặc không có thời gian vẫn ăn của anh.
Mỗi khi có cuộc gọi từ mạng xã hội, anh toàn đi ra ngoài nghe. Trong một lần anh đi tắm, tôi kiểm tra điện thoại chồng, biết chính xác anh đang có người khác. Họ gọi video rất nhiều lần trong khoảng thời gian tôi không có ở nhà. Tôi nói chuyện với cháu anh, được biết tháng 4 vừa rồi anh có dẫn người này và nhiều người khác nữa về đám giỗ mẹ anh, giới thiệu là bạn bè.
Tôi nói với anh: "Em rất ngỡ ngàng khi anh có tình cảm với người khác trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Nếu anh muốn ly hôn để thuận tiện hơn cho quan hệ mới này, em sẵn sàng". Anh nói: "Tính anh nói một là một. Anh đã nói trước khi về nước là mình không sống được với nhau rồi còn gì. Số tiền anh mượn em, sẽ trả trong 3 tháng và anh không muốn liên quan gì đến em nữa". Tôi hiểu tính chồng, anh không lăng nhăng, chắc chắn mọi quan hệ của anh là nghiêm túc nên mới dẫn về nhà ăn đám giỗ, giờ họ vẫn liên lạc với nhau.
Tôi có nên nhắn tin cho cô ta biết chúng tôi chưa ly hôn không? Tôi nghĩ chỉ có cách này mới làm cho cô ta rút lui. Tất nhiên tôi hiểu cô ta sẽ nói cho chồng tôi biết tôi nhắn tin như thế. Thông qua người quen, tôi biết cô ta đã ly hôn, đang sống chung nhà với vợ chồng con trai. Cô ta lớn tuổi hơn tôi và xấu hơn tôi. Tôi nghĩ chắc chồng mình nói là đã ly dị thì cô ta mới đồng ý quen.
Điện thoại của chồng tôi có lưu số của nhà nghỉ, khách sạn nữa. Thật sự tôi không muốn mất chồng vì thật sự còn yêu anh nhiều. Nhưng có lẽ trong lòng anh đã thật sự không còn tôi. Có cách nào cứu vãn mối quan hệ này không? Giờ anh ở đây hai tháng nữa rồi lại về nước tiếp. Tôi còn biết anh vừa mua nhiều thực phẩm chức năng dành cho phụ nữ để mang về. Anh ở đây 3 tháng hè, thời gian còn lại ở Việt Nam. Trước khi về hưu, anh dự tính như vậy. Tôi mong được các bạn chia sẻ.
Thanh Hằng 15/08/2024

Em công khai người mới sau một tháng chia tay tôi

Tôi mới biết rằng em đã tìm hiểu người kia trong thời gian chúng tôi vẫn còn yêu.
Tôi 32 tuổi, từng đổ vỡ trong hôn nhân. Sau bốn năm không quen ai, đến khi gặp được cô gái ấy, tôi tiếp cận trò chuyện một thời gian thì có chút tình cảm và đã thú nhận mình từng đổ vỡ. Em im lặng vài ngày, sau đó vẫn nhắn tin cho tôi. Thời gian biết em và được em chấp nhận tình cảm là ba tháng. Khi... Đọc thêm

Vì lợi ích kinh doanh, anh không muốn công khai cưới tôi

Anh có mối quan hệ phức tạp với đối tác, người đã đem lại rất nhiều lợi ích kinh doanh cho anh.
Tôi và anh quen nhau hơn ba năm trước, lúc đó anh vừa về nước. Anh chia sẻ cuộc sống gặp nhiều khó khăn, đang bị nợ lương, đi làm thuê cho người ta. Ban đầu tôi tin là thật nhưng lại rất quý anh ở kiến thức sâu rộng và sự hiểu biết, tinh tế nên cả hai duy trì trò chuyện, tâm sự khá... Đọc thêm

Bạn gái nói chúng tôi chưa công khai nên không thể trách em phản bội

Tôi yêu em ngày càng nhiều nhưng em không muốn công khai, giờ em có người khác lại trách ngược tôi.
Em là người khiến tôi tin vào tình yêu sau 4 năm mất niềm tin. Lần đầu gặp, em đã khóc khi tôi hỏi vài chuyện công việc, khiến tôi muốn chở che. Em không quá đẹp nhưng để lại ấn tượng sâu sắc. Dần dần, tôi mơ về một gia đình cùng em.
Nhiều lần tôi muốn tỏ tình nhưng sợ em đã có... Đọc thêm

Yêu trong lặng thầm và mỏi mệt vì bạn trai không công khai

Mỗi lần tôi định rời đi, anh lại nói ngọt ngào, hứa hẹn, sau đó lạnh nhạt như cũ; tôi không hiểu mình là ai trong cuộc đời anh.
Tôi và anh từng có một khoảng thời gian sống chung, khoảng thời gian hạnh phúc. Càng về sau, tôi càng nhận ra mình như một chiếc bóng lặng lẽ trong cuộc đời anh. Chúng tôi bên nhau nhưng chưa một lần anh đưa tôi về ra mắt gia đình, chưa một lần tôi được... Đọc thêm

Chưa khai trương, tôi đã tìm những điểm trao cơm khi không bán được

Quán ăn mở ra vì nhiều lý do nhưng lý do lớn nhất là muốn trao gửi món ăn yêu thương đến mọi người, đặc biệt người khó khăn.
Tôi đọc được một bài viết chia sẻ rằng tiền có thể không nhiều, nhiều niềm vui là được, khiến tôi quá tâm đắc. Quán ăn nho nhỏ do tôi mở, đứng bếp chính là người chị lớn lên cùng tôi dưới sự uốn nắn có phần khắc khe một chút của bà tôi. Điều... Đọc thêm