Tôi định nghỉ việc văn phòng để làm nông vì cứ ngồi máy tính là đau đầu
Gần đây tôi hay bị đau đầu, mỗi lần căng thẳng, ồn ào hay thậm chí ngồi máy tính cả ngày là chiều đến đầu tôi rất đau.
Tôi là nữ, 33 tuổi, có chồng và hai con, một bé 7 tuổi, một bé 3 tuổi. Gia đình tôi sống tại vùng nông thôn, nơi vẫn còn nhiều khó khăn. Hai vợ chồng đều là nhân viên văn phòng. Lương chồng 13 triệu, lương tôi 7,5 triệu.
Gần đây tôi hay bị đau đầu, mỗi lần căng thẳng, ồn ào hay thậm chí ngồi máy tính cả ngày là chiều đến đầu tôi rất đau. Tôi đã đi khám bác sĩ, bác sĩ cũng cho tôi thuốc uống nhưng có vẻ không ổn, hết thuốc là tôi bị lại. Vừa rồi tôi xin nghỉ phép chục ngày để nghỉ ngơi và xem lại vấn đề về sức khỏe, tôi thấy không bị đau đầu nữa.
Tôi không biết vì sao dù công việc không áp lực. Vì vậy, tôi đang có suy nghĩ nghỉ việc để về làm việc khác không liên quan đến máy tính nữa. Có thể là về làm nông. Xin nói thêm về kinh tế của chúng tôi: hai vợ chồng đã có nhà, một mảnh đất, một khoản tiết kiệm 200 triệu. Tôi đang định lấy tiền tiết kiệm và vay thêm mua miếng đất nông nghiệp để làm nông nghiệp, trồng trọt gì đó. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Rất cảm ơn mọi người.
Thu Hà 09/06/2026Chồng thích lên văn phòng làm đêm dù chúng tôi mới cưới một năm
Hầu như lần nào anh cũng đi gần tới 12 giờ đêm mới về và không mang máy tính về nhà.
Tôi và chồng mới cưới được hơn một năm. Tôi làm việc online, thu nhập đủ nuôi bản thân và có dư một ít. Chồng tôi cùng đồng nghiệp cũ hợp tác mở công ty xây dựng được vài năm. Vì công việc online nên tôi sắp xếp đi theo chồng. Tuy nhiên, khoảng thời gian đầu đi theo, chồng tôi đi nhậu rất...
Đọc thêmNghỉ việc ngân hàng để làm nông nghiệp trước khi cưới, liệu có ổn
Sắp cưới, tôi muốn nghỉ việc sau 10 năm làm vì cảm thấy quá nhiều áp lực, muốn làm nông nghiệp vì bố mẹ đã làm trước đó lâu rồi.
Tôi 35 tuổi, nhân viên tín dụng tại ngân hàng hơn 10 năm ở Đồng Nai. Gia đình tôi ở Đắk Lắk, tôi là con trai một, bố mẹ tôi đang canh tác cây cà phê và cây sầu riêng với diện tích tương đối, cho nguồn thu khá ổn định hàng năm. Gần đây tôi nhận...
Đọc thêmChồng ở văn phòng từ sáng đến đêm, về nhà ăn cơm 15 phút rồi đi
Nội ngoại gần nhau nên tôi cũng muốn cố vun vén hạnh phúc nhưng thật sự rất nản với cuộc hôn nhân này.
Tôi và chồng cưới hơn một năm. Tôi làm việc online, thu nhập đủ nuôi bản thân và dư ra một ít. Chồng cùng đồng nghiệp cũ hợp tác mở một công ty xây dựng được vài năm. Do công việc online nên tôi sắp xếp đi theo chồng. Tuy nhiên, khoảng thời gian đầu đi theo, tôi thấy anh nhậu...
Đọc thêmAi đến với tôi cũng nồng nhiệt ban đầu, sau đó rời đi
Sau gần hai năm quen, anh không còn nhắn tin hay gọi điện; khi tôi chủ động liên lạc, anh chỉ trả lời qua loa, gượng gạo.
Tôi 40 tuổi, ngoại hình bình thường, bố mẹ và các anh chị đều là giáo viên. Anh và tôi yêu nhau khi còn là sinh viên cùng học ngành sư phạm Toán ở Huế. Sau khi ra trường, mỗi người về công tác tại một địa phương khác nhau. Sau đó, chúng tôi tiếp tục học cao học cùng...
Đọc thêmCon muốn thi chuyên Văn nhưng đầu trống rỗng mỗi khi làm bài
Quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi cũng khiến con thấy tự ti, áp lực mỗi khi viết bài.
Con xin chào mọi người. Con là một cô bé từ nhỏ đã rất yêu văn chương, vô cùng chìm đắm trong mỗi con chữ. Và cứ thế lớn lên từ tiểu học, đến những năm đầu cấp hai, con luôn giành nhiều giải thưởng về văn học. Cho đến đầu năm nay, con dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh nhưng không may chỉ được...
Đọc thêm