Home
Menu

Tôi sai lầm khi vay vàng xây nhà

Có phải vợ chồng tôi đã sai khi quyết định vay vàng để xây nhà ở riêng?
Gia đình tôi có hai anh em trai, tôi là thứ, 30 tuổi. Kinh tế gia đình không khá giả vì bố tôi mất từ rất sớm, từ năm tôi 8 tuổi, đến nay đã 20 năm. Mình mẹ nuôi hai anh em vất vả nên cả hai đều nghỉ học sớm đi làm. Công việc hồi xưa bấp bênh, lương cũng rất thấp nên không tích cóp được. Đến năm 2017, tôi đi làm cùng anh ở trong làng, làm thợ sơn. Buổi trưa anh đưa về nhà bố mẹ vợ anh ăn cơm nên tôi tán luôn em vợ anh và năm 2018 thì kết hôn.
Năm 2022, vợ chồng tôi quyết định xây nhà mới ở riêng. Vì nhà có hai anh em, trước sau cũng phải làm, mặt khác để tránh mâu thuẫn nhỏ vì trong nhà tính nết không ai giống nhau. Một phần cũng được họ hàng hai bên ủng hộ tinh thần và giúp đỡ. Vợ chồng tôi xây nhà hai tầng, 80 m2 một sàn, tổng hết khoảng một tỷ đồng không tính nội thất. Trong túi hai vợ chồng chỉ có 100 triệu đồng, vay hơn bốn cây vàng của mẹ vợ và hai chị vợ, còn lại vay tiền mặt (toàn bộ hai vợ chồng tự vay, mẹ và anh trai không có, chỉ giúp sức).
Thời điểm vay vàng và bán được 5,3 triệu đồng một chỉ, giờ đã lên 11-12 (còn hơn đi vay lãi). Trong thời gian đó, vợ chồng tôi đang chơi họ lãi. Đến năm 2024, lấy họ được gần 200 triệu đồng, trả hết tiền công. Đến thời điểm hiện tại, coi như trả hết tiền mặt và sắm đồ trong nhà cũng tương đối đầy đủ, chỉ còn đang đi con xe máy xấu.
Thương vợ vì em thiệt thòi so với các bạn trẻ nhiều. Tôi chia sẻ lên, mong mọi người có thể chia sẻ cách quản lý tài chính và mong đừng ai đi vay vàng làm bất cứ điều gì (trừ khi chữa bệnh). Tôi làm thiết kế cho công ty, lương chỉ 11-13 triệu đồng, vợ làm công ty điện tử tránh làm đêm hại sức khỏe, tổng thu nhập trung bình khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng. Cảm ơn mọi người quan tâm.
Thanh Hải 15/06/2025

Sai lầm vì xây nhà trên đất của mẹ chồng

Giờ muốn ra riêng cũng không đủ khả năng, còn tiếp tục ở lại thì tôi sợ bản thân stress nặng, các con bị ảnh hưởng tâm lý.
Tôi làm dâu đã hơn 10 năm, sống cùng mẹ chồng (bố chồng mất sớm) từ ngày cưới. Vợ chồng tôi có ba con, cuộc sống vốn không khá giả nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ra ở riêng. Tôi vẫn luôn tự nhủ chỉ cần mình nhẫn nhịn thì gia đình sẽ yên ổn, nhưng... Đọc thêm

Sai lầm khi ở chung với nhà vợ

Có lẽ sai lầm đầu tiên của tôi là sau khi cưới về nhà vợ ở mà không thuê trọ gần công ty cả hai bên.
Tôi là nam, 33 tuổi, xuất thân của từ quê nghèo miền Trung vào Sài Gòn học đại học, tới giờ đã ổn định cuộc sống trong Nam. Từ lúc chưa tròn 20 tuổi, vào Nam nhập học, ngoài khoản trợ giúp học phí của gia đình, tôi tự bươn trải mưu sinh, sau này công việc ổn định, tôi phụ giúp... Đọc thêm

Tôi mua được đất, xây nhà nhờ tích lũy từng chút vàng và cổ phiếu

Vợ chồng ở nông thôn, thu nhập không cao, học vấn lớp 12, tích lũy từ những đồng tiền nhỏ và đã có được chút thành quả.
Vợ chồng tôi cưới nhau từ đầu năm 2013, vợ làm công nhân, tôi có cửa hàng kinh doanh nhỏ, lương cả hai cố định mỗi người khoảng bảy triệu một tháng. Hai vợ chồng không có tiền tích lũy hay tiết kiệm, vì tiền mừng cưới và tiền bố mẹ cho khoảng 30 triệu... Đọc thêm

Hối tiếc vì dành 20 cây vàng xây nhà cho ba má và chia tay bạn gái

Nhiều năm trôi qua, tôi mới hiểu: đôi khi sự hiếu thảo thiếu tỉnh táo có thể khiến một người đánh mất hạnh phúc đời mình.
Ngày ấy tôi 25 tuổi, đầy hoài bão và cũng đầy sự hiếu thảo. Tôi vẫn nhớ cô gái miền Trung năm đó. Em nghèo, mẹ làm lao công nuôi hai chị em ăn học, còn em vừa làm ở căng tin nhà máy vừa tranh thủ học thêm kế toán buổi tối. Em dịu dàng, tự trọng và sống... Đọc thêm

Bố mẹ vợ muốn đòi lại một tỷ đồng vì con rể không muốn góp vàng xây nhà

Chồng tôi nói cha mẹ vợ cho thì cảm ơn, còn nhà chồng không có khả năng nên không đóng góp.
Tôi và anh lấy nhau cách đây 7 năm, có hai bé đủ nếp tẻ. Chồng làm việc xa nhà nên hiện tôi và các con ở cùng nhà ngoại, chồng cuối tuần về rồi lại đi làm. Tôi vốn dĩ không cảm thấy có vấn đề gì về việc sống chung nhưng khi hai bé bắt đầu lớn dần thì nhận ra cần phải có tổ ấm riêng.... Đọc thêm