Home
Menu

Vợ ly hôn vì tôi để lộ việc làm đẹp của em

Tháng 7 vừa rồi tôi có nói với người bạn thân của vợ về việc vợ đi làm đẹp; vợ đòi ly hôn vì tôi không giữ lời.
Tôi 47 tuổi, vợ kém 9 tuổi, từ lúc quen đến giờ đã 20 năm. Vợ chồng tôi có một trai một gái, con trai học lớp 11, con gái học lớp 5, hai cháu thật ngoan; kinh tế ổn định. Tôi là dân ở tỉnh lên Sài Gòn học. Do gia đình ở quê khá nghèo và đông anh chị em nên chỉ lo cho tôi một thời gian đầu, sau đó tôi tự kiếm thêm việc làm.
Sau khi tốt nghiệp đại học thứ hai, tôi đi làm và kết hôn mặc dù gia đình cấm với lý do không hợp tuổi. Vợ tôi trước sống với bà ngoại vì ba mẹ ly dị và họ đều có gia đình mới. Chúng tôi sống ở nhà vợ sau khi cưới. Hai năm sau tôi làm công ty nước ngoài, dành dụm một ít tiền và nhờ vợ vay mượn thêm để mua đất, xây nhà. Vợ tôi làm cơ quan nhà nước, lương đủ sống, lo ăn uống cho gia đình, còn tôi làm để trả nợ vay. Sau khi trả nợ xong, tôi vẫn giữ tiền vì thu nhập cao hơn vợ nhiều.
Cách đây 4 năm, vợ xin phép tôi đi làm đẹp nhưng tôi không cho, sau một hồi tranh luận tôi cũng đưa đón vợ đi. Gần đây, vợ có nói mấy người chồng của đồng nghiệp làm lương bao nhiêu là đưa hết cho vợ. Tính vợ hay xài hơi phung phí, tôi không đồng ý đưa hết lương, chỉ đưa đủ chi phí gia đình và con đi học. Đến khi con trai đi học cấp ba, tôi dành dụm một số tiền (không phải của riêng tôi, có công của vợ nữa), đưa cho vợ đứng tên để gửi ngân hàng, con trai tôi có biết. Chúng tôi lấy tiền lãi để chi phí học hành cho con, số tiền đó sau này là của con.
Có nhiều lúc chúng tôi gây gổ nhưng tôi chưa bao giờ đánh vợ. Tôi cũng không rượu chè, đánh bài hay ngoại tình, chỉ có tính tiết kiệm (hơi quá) để tích lũy tiền cho con sau này đi du học. Tôi nghĩ lỗi của mình là từ khi nói chuyện vợ đi làm đẹp cho một người bạn thân của cô ấy hồi cuối tháng 7 vừa rồi. Vợ đòi ly hôn vì chúng tôi có nói với nhau sẽ không cho người thứ ba biết. Chúng tôi làm cam kết là không nói xấu nhau. Thế nhưng khi gặp mẹ vợ, bà hỏi tôi vì sao không đưa dư giả tiền cho vợ, tôi rất bức xúc rồi kể chuyện đó ra, dặn bà nhiều lần là không cho vợ biết.
Khoảng cuối tháng 10 vừa qua, tôi hỏi chuyện tình cảm của vợ chồng mình như thế nào, vợ 3 lần trả lời không biết. Tôi nói nếu như vậy thì ly hôn. Ý tôi ở đây chỉ muốn vợ chồng sống hòa thuận như trước. Vợ làm đơn ly hôn nhưng tôi không ký, cô ấy đi tham khảo chị hàng xóm về vấn đề đơn phương ly hôn. Chị hàng xóm khuyên vợ tôi đừng ly hôn. Chuyện tưởng đâu im ắng thì bất ngờ vợ quát vào mặt tôi vì tôi nói chuyện ấy cho mẹ vợ nghe. Tôi không thể kéo dài thời gian với vợ và đành đồng ý cuối tháng 11 này ly hôn.
Tôi thương vợ và hai con nhưng vợ nói hết duyên nợ rồi. Tôi muốn níu kéo, còn vợ đòi chia tay. Giờ tôi làm trong ngành giáo dục, hiểu con mình sau này sẽ như thế nào nếu gia đình tan vỡ. Mong mọi người chân thành đóng góp ý kiến để tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hôm chủ nhật vừa rồi, tôi khen vợ nấu cơm ngon nhưng cô ấy không nói gì. Tôi nhờ hai con giúp hàn gắn với vợ nhưng vợ không ý kiến gì, tôi phải làm sao đây?
Quang Hải 28/11/2025

May mắn khi có em dâu đẹp người đẹp nết

Tôi thầm cảm ơn em, thậm chí biết ơn và mong cho gia đình em trai tôi mãi được như thế này.
Tôi quê miền Trung, là con gái út trong nhà có sáu chị em, dưới còn một em trai. Cha mẹ tôi thuộc thế hệ trước, mong mỏi mãi mới có được đứa con trai sau khi sinh năm cô con gái. Cha mẹ thuần nông, cha là thương binh, gia đình thời đó thuộc diện khó khăn nhất xóm. Nhận thức được hoàn cảnh gia đình,... Đọc thêm

Chồng đẹp trai, nhà giàu, học cao nhưng chỉ thích làm việc nhà

Anh không muốn quá giàu có, cuộc sống thoải mái hơn, chỉ cần trong mức trung bình, đủ sống, không mắc nợ.
Chồng tôi lớn lên trong gia đình giàu có nhưng ba mẹ tiết kiệm, nhìn bề ngoài không ai biết ông bà giàu vì họ sống rất hòa đồng với mọi người, chạy xe thường, không xài đồ hiệu, không khoe vật chất. Chỉ khi đến nhà, người ta mới biết giàu vì nhà toàn ở khi triệu đô và khung... Đọc thêm

Quyết định ly hôn vợ để cuộc sống tốt đẹp lên

Tôi là người chồng trong bài: "Chồng chán ghét sau hai lần tôi gây nợ", xin chia sẻ thêm chuyện của vợ chồng tôi.
Tôi định viết bài từ lâu nhưng sau thời gian vừa rồi với nhiều sự việc xảy ra, tôi định cho nó vào lãng quên. Mọi thứ vẫn lảng vảng trong đầu tôi như điều gì đó chưa hoàn thành, lần này tôi quyết định viết một bài, một phần được trải lòng mình, một phần để cảm... Đọc thêm

Bỏ nhiều tiền làm đẹp nhưng tôi vẫn không có người yêu

Tôi đã 28 tuổi nhưng chưa từng có người yêu, nhà cửa cũng chưa, ôtô là quá xa vời.
Trước ở chỗ làm cũ, tôi quen một chị cùng quê, chị dù hơn tôi bốn tuổi nhưng rất trẻ và xinh đẹp, tính tình lại vui vẻ, làm việc tuy khác chuyên môn nhưng thấy chị thông minh nhanh nhẹn. So vói chị, tôi không có gì. Mặt tôi không quá xấu nhưng lùn, gầy gò, mặt gãy, mụn nhiều, có công việc nhưng chỉ... Đọc thêm

Làm sao rung động với người không có ngoại hình đẹp

Tôi quen rất ít nên xác suất gặp được người phù hợp không nhiều, mà tôi lại lười mở rộng mối quan hệ.
Ai có gia đình mà còn tán tỉnh là tôi tránh xa vì thấy họ không đáng tôn trọng, người ly dị tôi không muốn quen vì không chịu được sự phức tạp trong tình cảm, hoặc ai độc thân nhưng không phù hợp tôi đều rõ ràng để họ chú tâm vào người khác. Trước hết tôi luôn đề cao... Đọc thêm