Home
Menu

Mỗi lần cãi nhau với tôi, bạn gái lại nhắn tin với người thích cô ấy

Tối qua tôi gọi thẳng cho người đang tán em, bảo đừng liên lạc với em nữa, tôi là bạn trai em; bạn gái thấy thế tát tôi một cái
Tôi 32 tuổi, làm ngân hàng. Bạn gái kém 3 tuổi, làm nhân viên văn phòng. Chúng tôi yêu nhau hơn một năm. Cô ấy xinh xắn nên nhiều người theo đuổi. Lương tôi tốt nên mọi chi phí của bạn gái tôi đều lo. Hơn nữa, tôi còn gánh giúp em một khoản nợ 100 triệu từ khi hai đứa quen nhau. Tôi yêu là xác định đi đến hôn nhân nên hết lòng vì bạn gái.
Thời gian này chúng tôi cãi nhau khá nhiều, tính em hay ghen và nghĩ lung tung. Những lúc tôi bận việc hoặc đi công tác, không có thời gian nói chuyện nhiều, em lại hờn dỗi, tỏ thái độ rất khó chịu. Những lúc như thế em làm mọi cách để cho người ngoài thấy em còn độc thân và thản nhiên liên lạc với những người thích em trước mặt tôi, mục đích chọc tức tôi. Vì quen lâu nên tôi hiểu em làm như vậy vì tính hiếu thắng chứ không nghĩ ngợi gì, thế nhưng điều đó làm tôi rất khó chịu.
Tối qua, tôi đã gọi điện thẳng cho người đang tán em, bảo anh ta đừng liên lạc với em nữa, tôi chính là bạn trai em. Bạn gái thấy thế, tát tôi một cái như trời giáng, rồi nhắn tin giải thích cho người đó, còn bảo tôi phải xin lỗi anh ta. Bình thường không sao nhưng mỗi lúc cãi nhau em lại không kiềm chế được, làm những hành động như vậy. Tôi thấy mình không được tôn trọng. Hôm qua đến giờ tôi suy nghĩ rất nhiều, không biết phải làm như thế nào. Xin ý kiến mọi người.
Quốc Phong 19/04/2026

Nửa đêm nhắn tin với bạn gái xong tình cũ lại nhắn cho tôi

Vừa rồi tôi quen một anh ở công ty sau khi chia tay bạn trai, người cũ biết được đã nhắn tin cho tôi.
Tôi và người yêu cũ chia tay một tuần rồi. Chúng tôi cãi vã và đã chia tay, một phần do bố mẹ không cho yêu. Tôi và anh từng cãi nhau trước cả công ty, mọi người nhìn vào và một lần do tôi tổ chức liên hoan và không cho anh ấy tham gia. Anh biết và tức, ném tai nghe của tôi trước mặt mọi... Đọc thêm

Mỗi lần cãi nhau với tôi, anh lại vay tiền đi chơi cờ bạc

Anh chụp ảnh gửi tôi mỗi khi vay tiền chơi cờ bạc rồi hỏi tôi vừa lòng chưa.
Lúc mới quen, anh tốt với tôi lắm, thường xuyên nhắn tin và mua đồ tặng tôi, chở tôi đi chơi. Sau này anh chơi tài xỉu trên mạng thua, phải bán đất trả nợ, trả xong hết rồi tôi nghĩ anh không tái diễn nữa, không ngờ anh chơi thêm hai lần, giờ từ từ trả nợ. Mỗi lần tôi và anh gây lộn, anh lại mượn tiền... Đọc thêm

Tôi thích cái gì mà vợ không thích là y rằng có chuyện

Vợ hay giận, khó chịu, cái tôi rất cao, không bao giờ chịu xuống nước, tôi nhiều lúc muốn buông bỏ nhưng nghĩ đến các con lại không nỡ.
Tôi 29 tuổi, vợ 28 tuổi, có hai con trai, bé bốn tuổi và bé sáu tháng. Từ khi yêu đến khi cưới, tính tôi khá nhẹ nhàng, ít khi chấp nhặt hay giận hờn vợ. Ngược lại, vợ tôi hay giận, chỉ cần điều gì không vừa ý là cô ấy khó chịu, mặt nặng mày... Đọc thêm

Mỗi lần cãi nhau, bạn gái nhất định phải rõ 'thắng thua'

Chúng tôi mệt mỏi sau mỗi lần cãi nhau, ảnh hưởng tinh thần vì những lời xúc phạm nhau và ảnh hưởng tới công việc.
Tôi 27 tuổi, người yêu kém tôi 4 tuổi, cả hai yêu nhau được 3 năm. Chúng tôi yêu nhau sau khi quen ở công ty được hai tháng. Lúc đầu, cả hai rất vui vẻ và có nhiều kỷ niệm tuyệt vời. Năm đầu tiên yêu nhau, sau khoảng thời gian đầu, chúng tôi có những xích mích nhỏ, cả... Đọc thêm

Cô hàng xóm từng thích chồng tôi hay nhắn tin cho anh

Cô ấy nhắn tin cho chồng tôi hỏi thăm hoặc rủ anh đi ăn nhậu, cà phê cùng bạn bè cô ấy.
Chồng tôi có một cô hàng xóm ở quê, từng thích anh từ ngày chúng tôi yêu nhau. Nhưng khi biết không thể xen lẫn vào tình yêu của chúng tôi, cô ấy cũng tìm người yêu cho riêng mình. Cô ấy lấy chồng vào sinh được một đứa con. Sau đó vợ chồng cô ấy ly dị. Thời gian sau, chúng tôi cưới. Cô ấy vẫn... Đọc thêm