Vợ bỏ về ngoại sau mỗi lần mâu thuẫn với tôi
Tôi vô tình biết vợ hẹn đi riêng với người đàn ông khác, nói cho vợ hiểu mà em lại bỏ về nhà ngoại.
Khoảng thời gian gần đây vợ có nhiều biểu hiện lạ như ăn diện hơn, đi ra ngoài nhiều hơn, trong khi tôi thỉnh thoảng cũng muốn gia đình đi chung nhưng em luôn từ chối, lý do đi làm về mệt. Thế nhưng khi có điện thoại của bạn là đi ngay. Tối khi nằm chung giường, tôi thấy vợ lén lút nhắn tin, luôn chê bai tôi và sẵn sàng gây lộn với tôi vì những chuyện rất bình thường.
Khi tôi lớn tiếng, vợ bỏ về nhà mẹ ruột cùng các con. Sau những lần như vậy tôi luôn chủ động xin lỗi và làm hòa. Đôi lúc tôi nghĩ mình cũng sai, chưa là người chồng tuyệt vời trong mắt vợ. Tôi luôn cố gắng vun đắp tình cảm để gia đình hạnh phúc hơn, thế nhưng vẫn thất bại.
Tôi vô tình đọc được những tin nhắn của vợ với người khác, biết họ hẹn gặp riêng. Tôi nói với vợ rằng bạn bè phải có giới hạn. Sau nhiều lần như vậy, tôi yêu cầu em xóa liên lạc, vợ thực hiện nhưng được một thời gian tôi lại phát hiện họ vẫn liên lạc và nhắn tin qua mạng. Tôi hỏi, vợ bảo tôi ích kỷ, lén theo dõi em, vợ chồng lại cãi nhau. Vợ tiếp tục bỏ về nhà ngoại cùng các con, muốn ly hôn do tôi không tôn trọng em. Tôi đang bối rối và buồn, phải làm sao đây?
Quân Nam 23/01/2026Mỗi lần mâu thuẫn, vợ đều chửi và đánh tôi
Tôi không bàn về việc ai đúng ai sai nhưng vợ chửi và đánh chồng trước mặt con cái dù bất kỳ lý do gì cũng thiếu tôn trọng chồng.
Chúng tôi quen nhau từ năm 2009, kết hôn sau sáu năm yêu đương và có hai con một gái một trai. Vợ mỗi lần tức giận dù chuyện nhỏ to gì đều thốt ra những lời nói tục, xỉa xói và ném đồ đạc, sau đó lăn đùng ra ăn vạ, trong khi tôi không có bất kỳ hành...
Đọc thêmMỗi lần vợ chồng mâu thuẫn, anh lại bảo tôi: 'Mày biến đi'
Nhiều lần tôi nghĩ đến ly dị nhưng lại thương các con, sợ chúng sống trong cảnh thiếu cha.
Vợ chồng tôi có cửa hàng tạp hóa ngay tại nhà. Có người đàn ông vào mua hàng, anh ta hỏi nhiều quá khiến tôi hơi cao giọng. Sau khi khách rời đi, chồng mắng tôi rằng nói chuyện với khách mà thế thì chỉ có chết đói, sau ai người ta vào mua nữa, khách hàng là thượng đế, khó chịu cũng phải chiều....
Đọc thêmMỗi lần mâu thuẫn, vợ thường đánh tôi
Tôi và vợ yêu nhau hai năm, sống chung bảy tháng trước khi cưới, chính thức kết hôn gần hai tháng.
Chúng tôi đều từ quê lên Hà Nội học tập và làm việc. Tôi 30 tuổi, vợ kém một tuổi, chưa có em bé. Hàng ngày tôi đi làm, vợ ở nhà. Chiều vợ nấu cơm, tôi rửa bát. Vợ không phải chi tiêu gì cho gia đình, tôi lo tiền nhà, thức ăn ông bà nội gửi từ quê lên.
Hàng tháng tôi đưa vợ ba đến...
Đọc thêmVợ đánh tôi mỗi lần mâu thuẫn
Tôi và vợ yêu nhau hai năm, sống chung bảy tháng trước khi cưới, chính thức kết hôn gần hai tháng.
Chúng tôi đều từ quê lên Hà Nội học tập và làm việc. Tôi 30 tuổi, vợ kém một tuổi, chưa có em bé. Hàng ngày tôi đi làm, vợ ở nhà. Chiều vợ nấu cơm, tôi rửa bát. Vợ không phải chi tiêu gì cho gia đình, tôi lo tiền nhà, thức ăn ông bà nội gửi từ quê lên.
Hàng tháng tôi đưa vợ ba đến...
Đọc thêmMâu thuẫn với bạn trai vì tôi nghiện mua sắm
Số lượng quần áo, giày dép của em hiện tại đã hơn 150 cái và 30 đôi; dù tôi đã bán đi khá nhiều vì cảm thấy chán, lỗi mốt.
Tôi 25 tuổi, nhân viên văn phòng, lương tháng 10 triệu đồng. Do đang sống cùng gia đình nên mức lương đó khá ổn để có cuộc sống như mong muốn. Hiện nay, giới trẻ có rất nhiều cách để tạo niềm vui, riêng tôi chỉ thích mua quần áo và giày dép. Hàng tháng, trung...
Đọc thêm