Chồng muốn cho thuê nhà để lấy tiền du lịch
Chồng và bố mẹ chồng muốn về ở chung, còn căn nhà chúng tôi đang ở sẽ cho thuê để có tiền du lịch.
Tôi lấy chồng được gần 5 năm, có con gái 4 tuổi. Tôi và chồng đều xuất thân từ gia đình khá giả nên không phụ thuộc vào tài chính của nhau. Bản thân tôi cũng đi làm và độc lập tài chính với chồng. Chồng tôi hiền nhưng có tính không thích là gạt bỏ liền, không làm. Điển hình là khi cưới nhau được một năm, tôi sinh bé thì chồng cũng nghỉ việc công ty đã làm thời gian dài vì anh ấy không thích môi trường làm việc. Cũng bởi gia đình chu cấp chồng tôi khá nhiều nên anh ấy thấy việc đi làm là không cần thiết.
Vợ chồng tôi ở riêng một thời gian thì ba mẹ chồng và chồng đòi về ở chung. Chồng muốn cho thuê căn nhà riêng chúng tôi đang ở với lý do để lấy tiền đó đi du lịch. Từ lúc cưới, tôi và nhà ngoại cũng không đòi hỏi gì với gia đình anh ấy ngoài việc ở riêng. Đám cưới gia đình tôi cũng lo hết về phần nhà gái. Nhưng bây giờ chồng và nhà anh ấy lại yêu cầu về ở chung và nói bóng gió nhiều khiến tôi rất mệt mỏi.
Tôi chỉ muốn anh ấy chịu kiếm công việc ổn định để làm thay vì đợi những gì ba mẹ cho. Nếu muốn để giành tiền đi du lịch thì tôi cũng thích dùng tiền chồng tự làm ra thay vì đợi tiền thuê từ căn nhà mình đang ở. Nhưng vì anh ấy như vậy nên là ba mẹ hay chi phối.
Từ ngày lấy anh, tôi chưa đòi hỏi nhà anh ấy phải giúp đỡ gì, nhưng ngược lại hễ có việc là nhà anh ấy lại yêu cầu tôi phải đóng góp, tôi cũng đồng ý. Nhưng càng ngày, tôi thấy gia đình họ càng đòi hỏi quá sức chịu đựng của tôi. Tôi đã góp ý với chồng, anh nói hiểu nhưng theo tôi thấy thì không. Tôi phải làm sao bây giờ?Đỗ Ngọc 04/01/2025Lấy chồng theo đúng lịch hẹn với mẹ và cuộc sống đau khổ
Tôi 30 tuổi, kết hôn năm 2018 với một người cùng tuổi, cưới không hẳn vì tình yêu.
Trong số những người theo đuổi, anh là người tôi có cảm tình nhất sau 4 tháng quen. Anh không lãng mạn, ít nói. Tôi đã lấy chồng đúng theo cái hẹn mẹ tôi yêu cầu. Trước khi kết hôn, anh nói xây nhà, vay nợ ngân hàng 900 triệu đồng. Cưới tôi về, anh còn nợ phát sinh thêm vài trăm triệu đồng vay ngoài. Tôi...
Đọc thêmHơn 10 năm lấy chồng, tôi chưa được đi du lịch lần nào
Tôi không cần resort sang trọng, chỉ cần vài ngày cả nhà được ở bên nhau, không áp lực công việc, không cáu gắt.
Tôi và chồng sống chung hơn 10 năm, có hai con. Nhìn lại quãng thời gian ấy, điều khiến tôi buồn nhất không phải là thiếu tiền hay quá vất vả, mà là chúng tôi chưa từng có một chuyến du lịch đúng nghĩa cùng nhau.
Những năm đầu hôn nhân, kinh tế eo hẹp, con còn nhỏ, còn nợ...
Đọc thêmTôi chắt chiu tiền học cho con, chồng lại muốn đi du lịch xả stress
Tôi như bị mắc kẹt giữa trách nhiệm và nhu cầu được nghỉ ngơi, giữa những áp lực cuộc sống và mong muốn có phút giây bình yên.
Tôi là kế toán, chồng làm bảo vệ, vợ chồng làm việc vất vả, ngày ngày lo toan từng chút cho gia đình nhỏ. Thu nhập không nhiều nhưng đủ nuôi hai đứa con lớn lên từng ngày. Đứa lớn năm nay chuẩn bị lên lớp 9, năm cuối cấp đầy áp lực và thử thách,...
Đọc thêmQuyết ở nhà thuê, dồn tiền xây nhà cho bố mẹ chồng
Ngoài việc xây nhà báo hiếu bố mẹ hai bên, hàng tháng chúng tôi đều dành một khoản như nhau gửi về hai bên để ông bà chi tiêu.
Tôi là tác giả bài "Ngoài sự tử tế, tôi chẳng có gì nổi bật" đăng trên mục Tâm sự cách đây ba năm. Hiện tôi và chồng cưới nhau được hai năm, có một bé trai kháu khỉnh và đang háo hức chuẩn bị đón bé thứ hai. Về kinh tế, chồng tôi đã nghỉ việc có thu...
Đọc thêmMỗi năm dành dụm tiền cho bạn gái đi du lịch vẫn bị em 'cắm sừng'
Những tấm hình họ đi ăn, xem phim khiến tôi chết lặng; tôi hỏi em cũng chẳng chối, bảo đã hết tình cảm với tôi từ lâu, muốn dừng lại.
Có người từng nói giữa hàng triệu người trên thế giới, gặp được người mình yêu đã là một cái duyên, còn đi cùng nhau đến cuối đời lại là một điều may mắn. Tôi từng tin mình là người may mắn ấy. Tôi và em quen nhau trong một chuyến công tác....
Đọc thêm