Nữ đồng nghiệp nói lời khó nghe vì tôi không báo tin đính hôn
Bạn ấy dùng những từ ngữ rất quái gở như "nghiệp báo" hay "cảm ơn chị..." làm tôi vừa khó hiểu vừa sốc.
Tôi đang gặp một chuyện khá khó xử với nữ đồng nghiệp kém 4 tuổi, trước giờ chơi chung tương đối thân thiết. Chuyện là từ lúc tôi có bạn trai, bạn nữ này đã tỏ thái độ không thích ra mặt. Lúc mới giới thiệu, bạn ấy bảo "cũng được đấy". Sau một thời gian, dù mới gặp bạn trai tôi đúng một lần, bạn ấy lại khẳng định "không hợp" và yêu cầu tôi đừng bao giờ nhắc về anh ấy trước mặt bạn nữa. Rồi mặc định, áp đặt nào là: chị không có cái nhìn sâu sắc để hiểu hết đâu. Em thấy hai người không hợp nhau đâu; rồi mặc định là không sớm hay muộn cũng chia tay.
Vì thái độ tiêu cực đó, vừa rồi khi làm lễ đính hôn, tôi quyết định không thông báo cho bạn này biết để tránh không khí mất vui. Đến khi biết chuyện qua người khác, bạn ấy đùng đùng tức giận và nói những lời rất nặng nề với tôi. Bạn ấy đòi xem nhau như người lạ, bảo từ nay nên rạch ròi, thậm chí còn dùng những từ ngữ rất quái gở như "nghiệp báo" hay "cảm ơn chị..." làm tôi vừa khó hiểu vừa sốc. Hiện tại đi làm gặp nhau rất gượng gạo. Theo mọi người, tâm lý của bạn đồng nghiệp này đang bị làm sao? Tôi nên xử lý thế nào cho văn minh, êm đẹp nơi công sở mà không bị ảnh hưởng tâm lý? Cảm ơn mọi người nhiều.Hoài Thu 20/08/2026Con gái buông lời khó nghe khi tôi không cho tiền đi nước ngoài học
Tôi không cho tiền mà nói con tự đi làm và học tiếp, tôi nuôi cho học một cái bằng đại học là đủ rồi.
Tôi 52 tuổi, có một con gái sinh năm 2003. Con tốt nghiệp Đại học Kinh tế - Luật nhưng không thích làm luật mà đi theo bạn gái đồng tính làm kinh doanh. Ban đầu tôi không đồng ý, kêu con đi làm thử công việc liên quan đến bằng cấp của mình xem có thích hợp không rồi hãy chuyển...
Đọc thêmBạn trai nói 'đàn bà không nghe lời thì không nên cưới'
Bên anh, tôi cảm thấy gần gũi, thân quen, được là chính mình nhưng vẫn có cảm giác anh hơi gia trưởng, kiểu nói gì phải nghe đó.
Tôi 30 tuổi, đọc bài: "Mẹ của bạn trai chê ngoại hình tôi", lại thấy tác giả vẫn còn may mắn khi người yêu có chính kiến và biết bảo vệ bạn gái. Tôi cũng thuộc típ nhỏ con, công việc gọi là ổn, khuôn mặt ưa nhìn, được đánh giá hiền, nhẹ nhàng. Quen anh...
Đọc thêmChị gái chỉ tin hội lừa đảo, nhất định không nghe tôi
Tôi bảo chị đừng nộp thêm tiền nữa, chị nhất định bảo phải đóng thuế thu nhập cá nhân rồi sẽ rút tiền ra được.
Chị gái tôi ly dị chồng được 5 năm, đang nuôi hai con nhỏ, bé lớp 6 và bé lớp hai. Hai bé đang ở chung với bố mẹ tôi ở quê, còn tôi đi làm xa nhà. Gần đây, không biết bằng cách nào chị sa vào con đường cờ bạc online. Đến khi chị muốn rút tiền ra mà người ta bắt...
Đọc thêmChấp nhận nghe những lời chỉ trích của vợ để giữ lại gia đình
Tôi chỉ mong, nếu sau em có đay nghiến thì đừng đụng chạm đến người thân của tôi, họ không đáng phải nghe những lời lẽ đó.
Tôi là nam, 28 tuổi, kết hôn hai năm, có bé trai gần hai tuổi và đã ra ở riêng. Tôi phạm lỗi lớn là ngoại tình. Ba tháng trước, vợ phát hiện được, sau đó em tha thứ và cho tôi cơ hội làm lại. Tôi biết lỗi mình gây ra sẽ làm vợ đau và khó quên. Vợ chồng...
Đọc thêmChưa bao giờ mẹ tin những lời nói thật của tôi
Tôi mượn điện thoại của mẹ để xem tin tức từ trang web trường, mẹ lại nghĩ tôi chơi game.
Tôi có ý tốt rút điện thoại hộ anh trai khi sạc xong nhưng anh vẫn bảo tôi lấy điện thoại anh chơi, trong khi tôi có điện thoại riêng. Anh thường xuyên chửi tôi, mẹ lại luôn bênh anh. Đôi khi nhà bị mất đồ, mẹ nghi ngờ tôi, trong khi tôi chẳng làm gì sai. Cảm giác bị mọi người coi là kẻ nói...
Đọc thêm