Home
Menu

Chịu nhiều đắng cay từ cuộc đời, mẹ gieo đau khổ lên tôi

Ông ngoại mất khi bà ngoại đang mang thai mẹ tôi. Bà ngoại đẻ mẹ tôi ra thì đi lấy chồng khác và không nuôi mẹ tôi.
Tôi sinh năm 1980, đây là chuyện buồn của gia đình tôi. Mẹ tôi là người rất ác khẩu, chửi rủa rất độc địa hồi tôi còn đi học và còn phụ thuộc kinh tế vào bà. Bà thường chửi rằng: "Mày chết đi, tao thật khốn nạn mới đẻ ra mày. Mày là đồ ăn cháo đá bát. Bây giờ mày còn cắn vào gấu váy tao mà đã thế này thì sau này tao không trông mong gì vào mày đâu". Bữa cơm tôi ăn toàn chan nước mắt vì tôi vừa ăn bà vừa chửi như móc họng tôi ra. Lúc tôi sắp tốt nghiệp đại học, tôi có một năm thời gian làm luận văn tốt nghiệp và chờ lấy bằng nên ở nhà và ngày nào cũng bị mẹ chửi rủa. Phẫn uất quá tôi bị trầm cảm và như bị câm luôn, không nói được và ngày nào cũng nghĩ đến việc tự tử. May đợt đó bác tôi đã cứu tôi.
Tôi bỏ nhà đến nhà bác ở và tránh xa mẹ, tâm hồn dần yên tĩnh lại. Bác có ba đứa cháu nội, một đứa 8 tuổi và hai đứa một tuổi rất đáng yêu. Bác nhờ tôi chăm sóc các cháu nội và dạy học cho cậu bé 8 tuổi. Hàng ngày bác dẫn tôi đi công viên, nói chuyện, tâm sự cho tôi khuây khỏa. Sau hai tháng ở nhà bác, tôi phục hồi và vui vẻ yêu đời trở lại vì thấy mình vẫn còn có ích, chứ không phải đồ bỏ đi như mẹ tôi chửi.
Mẹ tôi có tuổi thơ khổ, ông ngoại mất khi bà ngoại đang mang thai mẹ tôi. Bà ngoại đẻ mẹ tôi ra thì đi lấy chồng khác và không nuôi mẹ tôi mà để mẹ tôi ở với bà cô là em gái của ông ngoại. Bà cô này không chồng và tính tình rất khắc nghiệt. Mẹ tôi phải đi đan len mới có tiền đi học. Tôi biết mẹ khổ nên tính tình cay độc như vậy nhưng tôi vẫn bị tổn thương, cảm thấy mặc cảm, tủi thân, không được ai yêu thương. Những lời nói của mẹ như những nhát dao đâm vào tim tôi rất đau và trải qua mấy chục năm rồi nhưng tôi vẫn thấy đau đớn, căm hận. Tôi phải làm gì?Thu Huệ 17/10/2026

Vì sao vô cảm gieo mầm cho những bi kịch lớn

Thiếu thấu cảm không chỉ làm họ cô đơn hơn mà còn khiến xã hội trở nên vô tình, tình yêu thương con người bị thay bởi sự thờ ơ.
Khi ta chưa thấu cảm, cuộc sống dường như trở nên lạnh lẽo hơn, những khoảng cách vô hình giữa con người với con người dần rộng ra, hậu quả của nó không chỉ là những vết thương cá nhân mà còn là những vết nứt sâu trong xã hội. Hãy tưởng tượng... Đọc thêm

Sau đám cưới cay đắng, tôi cắt đứt với gia đình bên nội

Từ nhỏ tôi đã nhận ra việc đối xử không công bằng với mẹ và chị em mình từ phía gia đình bên nội.
Từ bé tôi ở bên ngoại do cha công tác tại địa phương nhà ngoại và cưới mẹ luôn. Bên nội cách khoảng 2h chạy xe máy (60 km). Lúc nhỏ, mỗi năm tôi về nội chơi chừng 3-4 lần vào dịp tết, lễ hoặc đám tiệc. Sau này kinh tế khó khăn, cha mẹ rời quê đi làm xa đến nay 15 năm, mỗi năm... Đọc thêm

Không chờ vợ chồng sếp đi ăn sáng, tôi nhận những lời cay đắng

Sếp quát tôi trước bao nhiêu người: “Em là nhân viên mà không đợi tôi được 10 phút, bắt tôi đợi em? Em không tôn trọng cấp trên".
Sống giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp và xa hoa, việc cân bằng được cán cân công việc và gia đình chưa bao giờ là điều dễ dàng. Tôi từng dành tuổi trẻ, ròng rã nhiều năm trời để bán đi sự tự do và thời gian quý báu của mình, chỉ để đổi lấy sự ngột... Đọc thêm

Cay đắng khi phát hiện vợ có thai với sếp cô ấy

Cô ấy quỳ xuống xin lỗi, nói mình bị cuốn vào mối quan hệ sai trái này hơn ba tháng nay, rằng chuyện mang thai chưa chắc chắn.
Tôi 42 tuổi, kết hôn 15 năm, có hai con học cấp hai. Gia đình tôi trước nay yên ấm. Tôi làm kỹ thuật cho công ty xây dựng, vợ làm kế toán ở một doanh nghiệp tư nhân. Cuộc sống không giàu có nhưng đủ lo cho con, không vướng nợ nần.
Một tối, khi vợ ra ngoài mua đồ,... Đọc thêm

Cay đắng khi chứng kiến bạn gái vào nhà nghỉ với người khác

Tôi lặng lẽ bám theo thì thấy họ ghé siêu thị nhỏ mua ít đồ rồi ra và đi thẳng tới một nhà nghỉ trong ngõ vắng.
Tôi 28 tuổi, làm trong ngành xây dựng. Cách đây gần hai năm, tôi quen bạn gái qua một người bạn chung. Lúc đó, tôi thật sự ấn tượng với cô ấy từ nói chuyện nhẹ nhàng, biết quan tâm, có công việc ổn định. Cô ấy không quá xinh nhưng rất duyên, đặc biệt là tạo cho... Đọc thêm