Home
Menu

Nghe nhân viên chia sẻ chuyện đi massage, chồng tôi đã sa ngã

Sau khi tha thứ cho chồng, thực tế là dành cho nhau cơ hội thay đổi, tôi luôn bị ám ảnh vì việc anh làm, bản thân thấy đau khổ.
Tôi và chồng kết hôn được 9 năm, có với nhau hai người con, bé 7 tuổi và bé 8 tháng. Trong hôn nhân, chồng tôi ổn mọi mặt. Trước đến nay mọi người đều nhận xét chồng tôi là một người tử tế và tôi cũng thấy như vậy. Chuyện không có gì cho đến vài tháng gần đây, chúng tôi làm việc và thuê nhân viên. Bạn đó là thanh niên, không có mối quan hệ yêu đương gì nên thường đi massage để giải tỏa. Điều này vợ chồng tôi đều biết vì bạn vẫn chia sẻ và còn miêu tả rất rõ những chuyện xảy ra ở đó.
Tôi cài định vị điện thoại chồng, cách đây hai tháng thấy anh đến khu vực lạ, lúc đó tôi chưa xác định được cụ thể là ở đâu. Tôi gọi mãi anh mới nghe máy, rồi nói đi bảo hành xe. Tôi vẫn lấn cấn nhưng tạm gác lại. Sau hai tháng lại thấy chồng ở khu vực lạ, lần này tôi quyết định làm rõ, hóa ra đó là quán massage. Khi biết chuyện, tôi rất đau khổ, hoang mang. Tôi là người rất ghen tuông, muốn kiểm soát chồng, luôn nhắc nhở anh là nếu ngoại tình sẽ không bao giờ được tha thứ.
Sự thật được phơi bày, tôi quá đau đớn, tôi quyết định lên tiếng ly hôn vì bản thân tôi không thể chấp nhận chuyện này. Ban đầu chồng tôi im lặng, không nói lên lời. Sau khi tôi đưa ra vấn đề ly hôn, chuyện con cái, tài sản, chồng lặng đi và khóc. Anh nói bản thân thật sự không nghĩ lại có thể mất vợ như vậy, trong khi luôn tự tin mình là người tử tế, không tệ nạn. Anh luôn nghĩ tôi sẽ không thể rời xa anh.
Đến bây giờ, khi thấy tôi cương quyết như vậy anh mới sợ hãi, sợ mất vợ con. Anh bảo là nghe bạn nhân viên tâm sự nên tò mò, quyết định đi như vậy. Tôi thấy được sự ăn năn, đau khổ và chân thành từ anh, nhưng niềm tin đã không còn, nguôi lạnh cảm xúc. Sau đó tôi tìm một nhà tư vấn tâm lý, chia sẻ về câu chuyện của mình, họ đưa ra lời khuyên là tôi nên tha thứ một lần vì bản chất anh xưa đến nay là người chồng, người cha tử tế. Với sự tư vấn này, tôi quyết định nhìn lại và tha thứ cho chồng một lần. Tôi chia sẻ nếu có lần thứ hai, chắc chắn sẽ không thể tha thứ cho anh.
Khi mọi chuyện bình ổn hơn, tôi hỏi lại chồng về thời điểm hai tháng trước khi chuyện bị lộ. Anh bảo vào đó để xông hơi và chưa kịp làm gì, thấy cuộc gọi của tôi đã chạy ra khỏi đó và đến nơi bảo hành xe. Vì điều này cũng khiến tôi đau thêm một lần nữa và phải suy nghĩ. Liệu đây có phải lựa chọn đúng đắn khi tha thứ cho anh hay không? Tôi có gặp thêm một lần nữa đau thương hay không?
Sau khi mọi chuyện xảy ra, tôi vực dậy tinh thần, chăm sóc bản thân hơn, năng động hơn, làm đẹp cho mình, thấy tự tin. Chồng ở thời điểm này lại là người sợ mất tôi hơn. Tôi luôn có một sự thắc mắc là vì sao một cuộc hôn nhân đang yên bình, vợ đẹp con ngoan, mọi thứ đều ổn mà người chồng lại tìm một thứ mới? Liệu việc này có tiếp diễn không? Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của tôi và mong các bạn cho lời khuyên.
Huyền Như 05/12/2024

Tôi sinh con trong viện, chồng vẫn đi massage trá hình gần đó

Giờ nhìn đàn ông tôi ghê sợ, nhìn phụ nữ tôi dò xét khi họ mặc hở hang, nhìn khách sạn tôi tưởng tượng ra chồng ở trong đó.
Tôi 30 tuổi, được đánh giá ưa nhìn, da trắng dáng gọn, biết ăn mặc và có công việc ổn. Tôi vừa lấy chồng một năm, mới sinh con hơn hai tháng thì phát hiện chồng đã đi massage kích dục và đi với gái gọi 3 năm nay, tần suất 3-4 lần mỗi tuần. Tôi biết chuyện... Đọc thêm

Phát hiện chồng đi massage không lành mạnh từ hơn 5 năm trước

Tôi phát hiện chồng thường xuyên đi massage không lành mạnh, ghé các quán cà phê chòi, thậm chí cả các tiệm hớt tóc gội đầu trá hình.
Tôi viết những dòng này với trái tim nặng trĩu, không biết nên bắt đầu từ đâu. Đau lòng, thất vọng và cảm giác trống rỗng đến nghẹt thở. Người chồng tôi từng tin tưởng, yêu thương và hết lòng vun đắp cho gia đình hóa ra lại có bộ mặt khác mà... Đọc thêm

Em trai chia sẻ suy nghĩ thầm kín khiến tôi lo em lại sa ngã

Em trai 31 tuổi, tôi hơn em ba tuổi, tính cách khác nhau; tôi học đại học, còn em chỉ tốt nghiệp lớp chín.
Sau khi học hết lớp chín, mẹ cho em đi học bổ túc nhưng em học vài tuần rồi nghỉ hẳn vì không thích học. Rồi mẹ nhờ người thân xin cho em lên Hà Nội học nghề mộc từ đó. Em vừa học nghề vừa có lương, sau vài tháng được nhận lương chính thức với vai trò là người làm được... Đọc thêm

Không thể chấp nhận việc chồng quát mắng nhân viên

Cảm giác sợ hãi lan tỏa trong tôi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh không còn là người chồng dịu dàng mà tôi biết nữa.
Vợ chồng tôi bên nhau hai năm. Trong suốt thời gian đó, anh luôn là người hiền lành, dịu dàng và rất ít khi giận dữ. Anh không bao giờ lớn tiếng với tôi hay bất kỳ ai. Mỗi ngày, anh luôn cố gắng làm cho tôi cảm thấy bình yên, hạnh phúc và được yêu thương. Chúng... Đọc thêm

Vợ sợ tôi sa ngã khi giữ lại 300 triệu đồng tiền lương

Vợ lo nếu tôi giữ quá nhiều tiền có thể sinh thói hư tật xấu nên muốn tôi chuyển thêm một phần thu nhập cho cô ấy quản lý.
Tôi là tác giả bài viết "Đưa vợ 200 triệu đồng mỗi tháng, em vẫn không hài lòng". Sau khi bài viết được đăng, tôi thấy có một số bạn đọc thắc mắc về công việc cũng như thu nhập của tôi. Tôi làm việc tại văn phòng Việt Nam của một trong những tập đoàn... Đọc thêm