43 tuổi, tôi có nên nghỉ việc để sống cho bản thân
Thu nhập hiện tại của tôi gồm lương thưởng 30-40 triệu đồng, tiền thuê nhà 10 triệu đồng, tiền lãi ngân hàng khoảng 17 triệu đồng.
Tôi 43 tuổi, mới ly hôn được 3 tháng. Cuộc hôn nhân kết thúc vì chồng chủ động yêu cầu ly hôn để đến với người thứ ba. Hiện tại, hai con trai đang ở hai nơi theo quyết định của tòa: con lớn 16 tuổi ở với ba, con nhỏ 13 tuổi ở với tôi. Tuy nhiên, sau ly hôn ba của các con chuyển sang sống ở một thành phố khác với người mới nên tôi vẫn đón con lớn về ở cùng. Học phí của con lớn do ba cháu lo. Về tài sản, sau khi chia đôi, hiện tôi có: căn nhà đang ở khoảng 5 tỷ đồng, một căn nhà khoảng 7 tỷ đồng đang cho thuê, mỗi tháng thu 10 triệu đồng. Ngoài ra tôi có khoảng 500 triệu đồng đầu tư chứng khoán, gần 2,5 tỷ đồng tiền mặt gửi ngân hàng, mỗi tháng tiền lãi khoảng 17 triệu đồng.
Thu nhập hiện tại của tôi gồm lương và thưởng khoảng 30-40 triệu đồng, tiền thuê nhà 10 triệu đồng, tiền lãi ngân hàng khoảng 17 triệu đồng. Tổng thu nhập khoảng 57–67 triệu đồng/tháng. Chi phí sinh hoạt của ba mẹ con hiện khoảng 30 triệu đồng/tháng. Nếu nghỉ việc, tôi nghĩ có thể vun vén lại và giảm xuống khoảng 25 triệu đồng/tháng. Điều khiến tôi phân vân nhất không phải là tiền. Từ khi ly hôn, tinh thần tôi sa sút rất nhiều. Tôi sụt cân, stress, mất ngủ kéo dài gần một năm, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng. Công việc hiện tại cũng ngày càng áp lực và tôi cảm thấy thực sự kiệt sức. Vì vậy, tôi đang nghĩ đến việc nghỉ làm sớm ở tuổi 43.
Nếu nghỉ, tôi không có ý định nằm nhà hưởng thụ hay sống dựa vào ai. Tôi muốn làm những điều mình từng yêu thích để chữa lành bản thân: nấu ăn, cắm hoa, đọc sách, tu tập, chăm sóc nhà cửa, đi đây đó, sống chậm lại... Đó đều là những việc tôi rất thích khi còn con gái. Từ ngày lấy chồng rồi công việc, gia đình, con cái... tôi gần như bỏ hết. Tôi biết 43 tuổi chưa phải tuổi để nghỉ hưu. Thế nhưng càng trải qua biến cố, tôi càng thấy đời người thật sự vô thường. Mỗi người chỉ có một cuộc đời, đôi khi tôi tự hỏi: nếu cứ chờ đến lúc đủ giàu, đủ tuổi, đủ mọi thứ mới cho phép mình sống cho bản thân thì liệu có còn bao nhiêu thời gian để sống theo cách mình muốn?
Về lâu dài, tôi đã nghĩ đến phương án tài chính. Căn nhà đang ở sẽ để lại cho con trai nhỏ, còn con trai lớn sau này đã có phần tài sản từ ba. Khi tiền gửi ngân hàng dần sử dụng hết, tôi có thể bán căn nhà đang cho thuê để tiếp tục trang trải cuộc sống và dành lại một phần cho các con. Tôi không có nhu cầu phụ thuộc kinh tế vào một người đàn ông khác. Tôi chỉ muốn sau những gì đã trải qua, có thể tự lo cho mình và sống một cuộc sống bình yên hơn.
Nói vậy nhưng tôi vẫn rất phân vân. Nếu là mọi người, ở tuổi 43, có tài sản và nguồn thu nhập thụ động như trên, nhưng đang thực sự kiệt sức vì công việc và muốn dành những năm tháng tiếp theo để chữa lành, mọi người có chọn nghỉ việc không? Tôi rất muốn nghe những lời khuyên thực tế, đặc biệt là về tài chính, việc nghỉ hưu sớm và cách sử dụng những năm tháng còn lại sao cho không phải hối tiếc. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này.Như Vân 21/08/2026Có nên cho giúp việc nghỉ để con đi học khi mới 22 tháng tuổi
Vợ chồng tôi ở tỉnh lẻ, có hai con trai, 14 tuổi và 22 tháng, thuê giúp việc 5,5 triệu đồng mỗi tháng.
Điều khiến chúng tôi đau đầu là các bà giúp việc cứ làm một thời gian lại đòi tăng lương và không nhiệt tình như lúc đầu dù công việc rất nhàn, chỉ chơi với cháu, ăn gì bà cháu tự nấu ăn với nhau, ngủ trưa từ 13h đến 16h dậy. Nhà chung cư của chúng tôi chỉ 60 m2. Vợ chồng tôi...
Đọc thêmNghỉ việc ở tuổi 30 để tự cứu bản thân
Tôi không còn phải thức khuya, không giật mình khi điện thoại rung nửa đêm, mỗi sáng dậy không phải là cuộc đua với thời gian nữa.
Tôi 30 tuổi. Một tuần trước, tôi vừa nộp đơn xin nghỉ việc tại công ty chuyên về truyền thông - marketing, nơi tôi đã gắn bó suốt một thời gian đủ dài để hiểu rõ từng nhịp vận hành, từng áp lực vô hình và cả những giấc mơ dang dở của chính mình....
Đọc thêmCó nên nghỉ việc có thu nhập cao để tập trung phát triển bản thân
Tôi là nam, 26 tuổi, đang bán hàng ở các sự kiện, thoải mái thời gian, tuần làm 3-4 ngày, có thuê thêm người phụ.
Thu nhập không ổn định hàng tháng nhưng gọi là kiếm được nhiều tiền. Tôi độc thân, năm ngoái dư được khoảng 300 triệu đồng. Vài tuần trước, tôi gặp lại bạn chung phòng đại học, bạn hiện ở một ngân hàng lớn, công việc có áp lực nhưng hiện tại được gọi là thành...
Đọc thêmChán cảnh lặp lại, tôi muốn nghỉ việc ở tuổi 39 nhưng sợ sau khó xin việc
Tôi tự hỏi chẳng lẽ cuộc đời sống và đi làm lãnh lương cho đến khi nghỉ hưu và mất đi.
Tôi là nữ, tròn 39 tuổi, đi làm văn phòng với mức lương 14 triệu đồng. Gần đây, tôi lại bị bao quanh bởi suy nghĩ nghỉ việc toàn thời gian để có thời gian cân bằng cuộc sống, nâng cao kiến thức bản thân hơn hoặc làm công việc part time. Nhưng lại e ngại, nếu có ý định quay lại thị trường...
Đọc thêmCó nên nghỉ việc khi không theo kịp những việc mới được giao
Đôi khi tôi thấy nản vì lang thang trên internet để đọc nhưng không hiểu về kỹ thuật sâu nên bế tắc.
Tôi học ngành ngôn ngữ Anh, lúc trước xin vào vị trí nhân viên ISO của một công ty về kỹ thuật sản xuất khuôn mẫu. Nhờ có kinh nghiệm thực tập công ty cơ khí trong thời gian chờ tốt nghiệp, tôi hiểu biết chút về đọc hiểu bản vẽ, các quy trình kỹ thuật. Ngoài duy trì các công việc...
Đọc thêm