Bạn gái không hài lòng khi tôi lo quá nhiều cho bố mẹ và em gái
Cô ấy hay nhắc tới vài anh em họ và bạn bè, rằng họ đã mua được căn hộ, nhà đất, trong khi tôi chẳng để được đồng nào.
Tôi 28 tuổi, lúc trước học hành khá tệ hại, sau đó đi nghĩa vụ nên tôi mới đi làm được 3 năm gần đây, mức lương hiện tại khoảng 25 triệu đồng. Còn độc thân nên tôi tiêu xài cũng tiết kiệm, không mua sắm gì nhiều, chỉ có mấy bộ quần jean áo thun, sơ mi mặc đi làm hàng ngày, đi chơi hay đi tiệc thì ủi lại thẳng thớm là được. Tại tôi cũng không đẹp nên không muốn tốn kém cho ăn mặc lắm.
Mỗi tháng tôi về quê hai lần, ngoài việc cho ba mẹ tiền ăn uống thì tôi còn trả tiền phân bón, cây giống, cũng có mấy lần số tiền phân bón tới hơn 10 triệu đồng. Thực ra ba mẹ tôi sức khỏe cũng yếu nên chăm sóc vườn tược không tốt, tiền phân bón bỏ ra không lấy lại được, một phần cũng vì giá nông sản không được như mong muốn, lại gặp dịch bệnh. Khi ba mẹ không có nguồn thu, tôi phải chu cấp.
Trong năm, các ngày giỗ, tết nhất, tôi cũng chịu tiền cho mẹ luôn. Trong nhà từ cái bếp ga, cái tủ, cái ghế tôi cũng tranh thủ mua dần từng món cho cả nhà xài, ba mẹ lại hay tiết kiệm quá nên toàn ăn rau, cá khô, trông ốm lắm. Thế nên cứ về nhà là tôi phải đi chợ mua tôm cá rau thịt bỏ vào tủ lạnh sẵn. Mỗi thứ ít ít vậy chứ cộng lại cũng kha khá tiền. Ngoài ra tôi còn nuôi em gái học đại học, lúc trước em tôi thi điểm không tốt nên giờ theo học trường tư, học phí một năm gần 40 triệu đồng. Hết năm nay, em tôi học xong nên tôi sẽ không lo khoản đó nữa.
Gia đình bạn gái tôi ở miền Tây, cô ấy lên Sài Gòn học và ở lại đi làm, cô ấy khá thông minh và giỏi giang nên công việc cũng tốt. Vài lần chúng tôi trao đổi về dự định lập gia đình nhưng chưa tìm được tiếng nói chung. Cô ấy nói tôi lo cho gia đình quá nhiều, muốn tôi bớt lại và nghĩ tới việc dành dụm rồi vay thêm tiền mua đất. Cô ấy hay nhắc tới vài người anh em họ và bạn bè đồng lứa, rằng họ đã mua được căn hộ, nhà đất, trong khi tôi chẳng để dành được đồng nào.
Mỗi lần nhắc đến chuyện này chúng tôi không cãi nhau hay lớn tiếng mà chỉ là không khí chùng xuống, tôi vẫn như trước nhưng cảm thấy tình cảm cô ấy có chút thay đổi. Cô ấy trau chuốt hơn, đi chơi những nơi sang trọng hơn (ít nhất đó là những nơi tôi chưa từng đến vì sợ ở đó mắc quá). Cô ấy bảo nếu tôi không có chí tiến thủ mà cứ lo ở nhà thì mọi chuyện sẽ dừng lại, có thể sẽ tìm một cuộc sống mới.
Hiện tại chúng tôi vẫn gọi điện, nhắn tin và gặp nhau nhưng không khí không còn như trước, có lúc chẳng ai nói gì. Có một chuyện nhỏ, khi chưa dẫn cô ấy về ra mắt, ba mẹ không thích tôi quen cô ấy vì xa quá và nghĩ cô ấy không chịu khó, lại ăn diện. Lúc tôi dẫn về, ba mẹ không ý kiến gì cả, chỉ một lần cô ấy không dám rửa chén vì mới sơn móng tay thì mẹ nhìn qua phía tôi rồi bảo tôi đi rửa luôn.
Tôi vẫn nghĩ mình còn trẻ nên lo cho ba mẹ trước, ngày đi làm, tối nghỉ ngơi rồi giải trí chứ không làm gì thêm. Thực sự làm về tôi rất lười, không muốn làm thêm công việc khác trừ khi phải nghiên cứu các vấn đề ở công ty mà ban ngày tôi chưa giải quyết được (một trong lý do cô ấy bảo tôi không có chí tiến thủ). Bù lại lúc ở công ty tôi làm việc khá tốt, đồng nghiệp thích cách làm việc của tôi nên hai năm vừa rồi sếp tăng lương đáng kể (năm đầu lương tôi chỉ 8 triệu đồng). Tôi có nên thay đổi như lời bạn gái nói hay vẫn tiếp tục như dự định của bản thân?
Quốc Trường 16/11/2025Tôi có ích kỷ khi không hài lòng việc bạn trai quá quan tâm mẹ
Tôi hơi khó chịu việc bạn trai quan tâm thái quá đến mẹ, anh trách tôi ích kỷ, đáng lý phải tự hào khi có bạn trai có hiếu.
Bạn trai tôi chỉ còn mẹ. Anh rất thương mẹ. Bác đã ngoài 70 tuổi. Anh đi học nhiều năm ở nước ngoài, luôn giữ thói quen bất di bất dịch là gọi cho mẹ mỗi ngày. Tôi và anh yêu xa, mỗi lần anh qua thăm tôi đều thấy anh gọi điện cho mẹ hai lần mỗi ngày sáng và...
Đọc thêmPhiền lòng khi ông bà ngoại sang chơi quá nhiều
Ông bà thường làm giúp các việc, cháu làm gì cũng bảo để ông bà giúp, rồi bà ôm ấp các cháu, nằm ôm các cháu xem tivi, điện thoại.
Tôi 43 tuổi, vợ 38, cưới nhau muộn nên con giờ mới học tiểu học, có hai con trai, 10 tuổi và 6 tuối. Tôi xuất phát từ nông thôn, công việc ổn định. Vợ là người thành phố, làm kế toán. Chúng tôi cố gắng tiết kiệm và mua được một căn chung cư gần chỗ...
Đọc thêmMẹ không hài lòng khi tôi làm nhiều việc giúp vợ bầu
Mẹ cho rằng tôi nhu nhược, để vợ sai bảo, vợ có bầu chứ đâu phải ốm yếu gì mà không làm, cần vận động mới dễ đẻ.
Vợ tôi đang mang thai được bốn tháng. Hai tháng đầu mang bầu, vợ nghén nặng, ngửi mùi thức ăn là ói. Cơm nước, giặt giũ quần áo, phơi đồ, rửa chén đều tôi làm hết. Tôi thấy những việc đó cũng đơn giản, không vấn đề gì, cũng không ảnh hưởng nhiều tới...
Đọc thêmMải miết làm hài lòng bạn gái rồi quên cảm xúc cả hai
Tôi yêu em nhưng tình yêu ấy giống việc đuổi theo cơn gió, càng cố chạm càng thấy xa, có lẽ tôi quá vội vàng, còn em không có lỗi.
Em là người dịu dàng, trầm lặng, ít nói, luôn suy nghĩ trước sau. Em hơn tôi một tuổi, chắc vì thế cũng trưởng thành hơn. Chúng tôi quen nhau khi làm chung một dự án nhỏ, phải thừa nhận rằng chính sự điềm tĩnh, tự chủ của em đã khiến tôi bị thu hút. Yêu...
Đọc thêmChồng nhiều lần đòi ly hôn chỉ vì không hài lòng chuyện chăn gối
Trước khi kết hôn, tôi và anh sống thử hai năm, sống cùng em chồng luôn và ở phòng riêng.
Nhu cầu của tôi trước sau như một nhưng không thấy anh có ý kiến. Chắc lúc đó, hai con người trẻ ở tỉnh lẻ lên thành phố, bận bịu kiếm tiền mua nhà Sài Gòn nên không đặt nặng chuyện chăn gối. Sau khi kết hôn, tài chính dư dả được tý, chồng tâm sự về vấn đề này, mong tôi thay đổi. Cùng lúc...
Đọc thêm