Vợ lúc nào cũng nghĩ tôi hẹn hò với những nhân viên nữ
Có những lúc tan làm sớm, tôi không muốn bước chân về nhà vì thấy vợ là thấy sự ghen tuông, áp lực.
Vợ 29 tuổi, kém tôi 4 tuổi, kết hôn hơn 6 tháng. Vợ đang làm truyền thông marketing, còn tôi làm quản lý bên ngân hàng tư nhân, thu nhập của hai vợ chồng nói chung đủ sống, dư chút để tiết kiệm. Trước khi cả hai biết nhau, tôi đã trải qua ba mối tình trong đó có một mối tình thời sinh viên và hai mối tình khi đi làm. Chúng tôi tìm hiểu và yêu nhau một năm rồi tiến đến hôn nhân. Trong thời gian yêu nhau, thỉnh thoảng cả hai cãi vã, bất hòa, giận dỗi rồi lại trải qua những hương vị ngọt ngào.
Sau cưới, mọi chuyện rất bình thường cho đến hai tháng trở lại đây vợ bắt đầu có những biểu hiện ghen tuông vô cớ, kiểm soát chặt chẽ tôi. Đôi lúc vợ như hình với bóng khiến tôi cảm thấy không được thoải mái nên bị áp lực, không thể tập trung trong công việc. Làm trong ngân hàng, thường xuyên phải tiếp xúc với khách hàng, tôi rất chú trọng chuyện hình thức, từ kiểu tóc cho đến cách ăn mặc, phối đồ. Tôi làm quản lý cho ngân hàng tư nhân, có khoảng 50 nhân viên, nữ chiếm đến 60% trên tổng quân số tôi quản lý, phần lớn là những bạn kém tôi từ 4 đến 10 tuổi, bên cạnh đó có vài bạn mới tốt nghiệp ra trường.
Có hôm tôi ăn mặc hơi khác những ngày thường, vợ để ý rồi hỏi những câu như kiểm soát: "Sao sáng anh vui vẻ vậy, được gặp mấy em nhân viên nên vui à"... Tôi bảo vợ đừng suy nghĩ lung tung, đặc thù công việc là tiếp xúc với khách hàng nhiều nên phải để ý hình thức. Không những thế, mỗi lần tôi đi ăn trưa, vợ nhắn tin rồi gọi điện để kiểm soát tôi như kiểu đi ăn với ai, nam hay nữ, có cô gái nào gần gũi với anh không. Những buổi liên hoan tôi cũng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của vợ.
Đi làm về rất mệt, khiến cho tôi vô cùng áp lực bởi những câu hỏi của vợ. Tôi biết vợ đang ghen nhưng ghen một cách vô cớ, trong khi bản thân hoàn toàn trong sạch, không làm gì có lỗi với vợ. Những câu hỏi đó khiến tôi áp lực, mệt mỏi, làm cho tôi ăn tối không ngon miệng. Vợ thấy tôi ăn ít lại hỏi: "Anh đi ăn với mấy cô đồng nghiệp xinh đẹp rồi à, chê đồ em nấu nên không đúng không"? Tôi chẳng muốn to tiếng, chỉ bảo em hỏi những câu đó anh thấy áp lực lắm, anh còn công việc nữa.
Khi tôi có điện thoại, vợ bắt mở loa ngoài. Một hôm tôi vào Facebook bằng laptop, thấy nick của vợ chưa đăng xuất. Tôi vô tình đọc được tin nhắn vợ nói chuyện với một chị đồng nghiệp, chị ấy bảo: "Em ơi, chồng em đẹp trai như vậy, công việc ổn định, con người chuẩn chỉ, các em không mê mới là lạ, có khi chồng em cũng yếu lòng rồi đấy". Có thể đó là nguyên nhân khiến vợ tôi hay ghen tuông vô cớ như vậy. Có những lúc tan làm sớm, tôi không muốn bước chân về nhà vì thấy vợ là thấy sự ghen tuông, áp lực. Tôi chủ động về muộn thì vợ lại tra hỏi.
Mọi chuyện cũng quá giới hạn, sự kiểm soát ghen tuông vô cớ của vợ khiến tôi như bị áp bức, vợ chồng nói ra những mâu thuẫn, vợ bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Tôi không liên lạc với em trong thời gian này. Có lẽ tôi nên để cho vợ có thời gian bình tĩnh, lấy lại tinh thần, suy nghĩ lại cuộc sống của hai vợ chồng. Vợ chồng tôi mệt mỏi, áp lực, mất niềm tin vào hôn nhân và cuộc sống. Tôi nên làm thế nào, mong các bạn cho lời khuyên.
Trung Quân 26/04/2025Bật cười với thư Hẹn hò VnExpress của cô gái ấy, tôi yêu lúc nào chẳng hay
Tôi cảm thấy may mắn mỗi ngày vì đã đủ dũng cảm gửi đi bài viết hôm ấy.
Tôi đến chuyên mục Hẹn hò của VnExpress, với tiêu đề giản dị: "Mong gặp cô gái dễ thương, hiểu chuyện". Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình muốn cho bản thân một cơ hội mới, muốn thử một con đường khác thay vì cứ mãi khép kín trong vòng tròn công việc và bạn bè quen thuộc. Tôi không ngờ, vài dòng...
Đọc thêmSau khi vợ mập mờ với nhiếp ảnh gia, lúc nào cô ấy cũng kiểm soát tôi
Vợ thường xuyên kiểm tra điện thoại của tôi, đọc tin nhắn, dò từng cuộc gọi, hỏi vặn tôi từng cái "like" trên mạng xã hội.
Với tôi, chuyện ngoại tình chưa bao giờ là điều quá nghiêm trọng, tôi tin rằng con người đôi khi có những phút yếu lòng, nhưng điều đó không có nghĩa họ không còn yêu bạn đời. Nhiều năm trước, tôi từng phát hiện vợ nhắn tin với một anh nhiếp ảnh, người...
Đọc thêmLàm chủ công ty có 3 nhân viên, ngày nào tôi stress vì công việc
Có những đêm tôi trằn trọc không ngủ được vì lo lắng về doanh thu tháng tới, cảm thấy bất lực khi không thể kiểm soát mọi việc.
Tôi là nam, hơn 40 tuổi, chủ một công ty trong lĩnh vực IT, khởi nghiệp được 6 năm. Nhân sự công ty tôi hiện có ba, chúng tôi đã đạt được một số thành tựu nhất định trong thời gian qua. Tuy nhiên, do quy mô công ty còn nhỏ, tôi đang phải đảm nhận nhiều...
Đọc thêmHôn nhân tan vỡ bất cứ lúc nào dù vợ đang bầu lần ba
Vợ vụng về, chậm chạp, ngại khó ngại khổ; cộng thêm công việc của tôi chưa ổn định, tôi cảm thấy rất nản.
Tôi và vợ kết hôn gần 6 năm, có hai con gái, con thứ ba sắp chào đời. Vợ tôi là con gái út trong một gia đình có ba chị em. Gia đình vợ có kinh tế khá nên cũng rất chiều vợ. Từ nhỏ đến lớn, vợ tôi chủ yếu học hành, không mấy khi phải làm việc nhà, cũng không được bố...
Đọc thêmKhông thể chấp nhận việc chồng quát mắng nhân viên
Cảm giác sợ hãi lan tỏa trong tôi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh không còn là người chồng dịu dàng mà tôi biết nữa.
Vợ chồng tôi bên nhau hai năm. Trong suốt thời gian đó, anh luôn là người hiền lành, dịu dàng và rất ít khi giận dữ. Anh không bao giờ lớn tiếng với tôi hay bất kỳ ai. Mỗi ngày, anh luôn cố gắng làm cho tôi cảm thấy bình yên, hạnh phúc và được yêu thương. Chúng...
Đọc thêm