Home
Menu

Chồng hơn tôi 20 tuổi, nuôi một con với chúng tôi cũng quá khó khăn

Đã hai năm tôi sống kiểu ăn để sống, mặc chỉ để che thân, rất lo cho tương lai của hai mẹ con sau này.
Tôi 32 tuổi, là mẹ của một bé gái gần hai tuổi. Chồng lớn hơn tôi rất nhiều, 55 tuổi. Từ lúc tôi có bầu bị nghén nặng nên phải nghỉ việc ở nhà. Công việc văn phòng lương không đáng bao nhiêu, mình chồng tôi kiếm tiền, kinh tế không dư giả gì, đang ở nhà thuê, khoản tiết kiệm không có vì từ lúc có bầu đến nay chi phí tốn kém, được một ít tiết kiệm tôi đã rút ra chi tiêu.
Chuyện là vợ chồng tôi, nội ngoại không còn, anh em ở xa, tôi đã 4 lần gửi bé đi lớp để đi làm nhưng đến lớp nào cô giáo cũng không cho bé ăn được. Lớp thì đông, một cô trông 8 đến 10 cháu, con nhà tôi không tự giác ăn nên nhịn cả mấy ngày.
Được vài hôm đi học con lại ốm, tôi phải nghỉ làm ở nhà trông con, công ty thấy thế họ cho nghỉ luôn. Những lúc bé bệnh, vợ chồng tôi không thể nhờ được ai. Nay chồng tôi đã lớn tuổi, tôi không thể cứ ngồi ở nhà thế này mà không tìm ra giải pháp nào. Nếu thuê một người trông trẻ tại nhà, lương và bao ăn nữa bằng tiền tôi đi làm. Còn gửi con đi trẻ, bé không ăn rồi ốm là tôi lại phải nghỉ ở nhà chăm, cũng mất việc luôn.
Tôi đang phân vân một giải pháp là đem bé về sống gần nhà chị gái, chị tôi không đi làm, tôi gửi chị trông con cho mình đi làm. Vấn đề tôi lo sợ là con đang tuổi nghịch, khám phá, cái gì cũng bỏ miệng và sờ mó, tính chị tôi lại không được cẩn thận cho lắm, sợ điện đóm rồi nước sôi và cả những viên bi (con chị chơi), dao kéo; con nhà tôi cực kỳ hiếu động. Rồi nhà chị nuôi chó nữa, dù nhốt nhưng thỉnh thoảng nó vẫn leo rào vào được. Với lại, nếu về gần chị, con tôi lại xa ba, nơi chồng tôi làm cách xa nhà chị mấy trăm km.
Tôi chỉ có một đứa con, coi con như hơi thở, là mạng sống của mình. Nếu gửi con cho chị rồi đi làm mà có xảy ra chuyện gì, tôi sống không còn ý nghĩa. Còn nếu tôi ở nhà thêm một năm nữa, lỡ như một ngày chồng tôi nằm xuống, tôi ôm con không xu dính túi, nhà cửa không, sẽ rất khó khăn.
Đã hai năm tôi sống kiểu ăn để sống, mặc chỉ để che thân, rất lo cho tương lai của hai mẹ con sau này. Giải pháp cho bé đi trẻ lâu sẽ quen thì không được vì bé cực kỳ khó ăn uống và tôi cũng cho đi học 3 trường rồi, các cô đều chịu thua. Mong được các bạn chia sẻ.
Hồng Ngân 14/11/2025

Khó khăn khi nuôi con nhưng cũng không muốn gửi nhà chồng cũ

Tôi làm cơ quan nhà nước, mới chuyển lên Hà Nội hai năm, 35 tuổi, con trai 11 tuổi, vợ chồng đã ly hôn 5 năm, chồng cũ ở tỉnh.
Do vợ chồng ở xa nhau nên con ở với tôi từ bé. Con trai tôi hơi mất tập trung, giảm chú ý, kém về giao tiếp so với các bạn cùng tuổi nhưng vẫn giao tiếp bình thường. Con ngoan ngoãn, lễ phép, hiền lành. Hai năm qua, tôi cố gắng lo liệu nên cuộc sống của hai mẹ con... Đọc thêm

Mẹ chồng từ chối chăm cháu, đòi lại tiền cưới khi chúng tôi khó khăn

Sau quá nhiều lần bị so sánh, nói móc chuyện tiền nong, tôi không còn muốn gặp bà nữa.
Trước khi kết hôn, mọi người xung quanh đã nói cho tôi biết mẹ chồng rất đồng bóng, bởi bà cũng là một bà đồng. Lúc ấy tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ thi thoảng bà dở tính, phổi bò, nói to thôi chứ không sao. Nhưng từ lúc tôi sinh bé xong, cứ thấy không được hài lòng lắm về cách ứng xử của... Đọc thêm

Bạn gái khó khăn với tôi nhưng dễ dàng vượt rào cùng người khác

Sau khi tôi phát hiện, bạn gái xin lỗi và muốn làm lại, nhận sai, thế nhưng tôi không thể chấp nhận nổi.
Tuy nhiên, trong mối quan hệ này, tôi đã phải chịu đựng sự từ chối về chuyện chăn gối từ bạn gái, dù tôi luôn thể hiện sự quan tâm và chăm sóc. Bạn gái nói chưa sẵn sàng, mỗi lần tôi gần gũi là em đều cảm thấy khó chịu. Tôi tin rằng tình yêu sẽ vượt qua tất cả nhưng mọi... Đọc thêm

Bạn gái từ chối vượt khó khăn cùng tôi

Tôi nói gia đình mình chưa đồng ý lắm và bản thân nợ một tỷ đồng tiền mua nhà, em nghe xong đòi chia tay.
Chúng tôi yêu nhau hơn ba năm, trong đó gần hai năm tôi thường xuyên dẫn bạn gái về thăm gia đình, cũng nói gia đình đến gặp nhà em. Đến nay, gia đình thể hiện việc không muốn cho tôi đến với em vì lý do công việc. Tôi nói với gia đình, việc yêu đương và lấy vợ để tôi được... Đọc thêm

Không thông minh bẩm sinh, tôi làm gì cũng khó khăn

Trong công việc, đôi khi tôi bộc lộ ra sự ngây ngô mà bản thân không hề muốn.
Mọi người nếu gặp tôi ở bên ngoài sẽ có ấn tượng tốt về ngoại hình và học thức, nhưng tất cả đều từ sự nỗ lực của bản thân. Từ bé tôi sinh ra đã không thông minh, các bạn học một tiếng đã xong, tôi phải ngồi cả ngày đến mờ mắt mới đạt được kết quả như bạn bè. Nhưng tôi không bao giờ... Đọc thêm