Vợ cũ không cho tôi đón con về nội vào Tết này
Vợ cũ nói em nuôi con thì tôi phải theo lịch trình của hai mẹ con, tôi như không có quyền gì cả.
Tôi và vợ cũ ly hôn gần hai năm. Sau ly hôn, vì thay đổi công việc nên tôi chuyển đến thành phố khác sống, hàng tuần vẫn gọi video call với con và gửi cấp dưỡng đầy đủ theo tòa. Sắp tới sinh nhật con trai, tôi dự định sẽ về và tổ chức cho con trai cùng vợ cũ như năm trước. Năm nay tôi muốn có thêm ông bà nội, cô và các anh của con nhưng vợ cũ không đồng ý. Em nói "Cứ tổ chức đơn giản như mọi năm (nghĩa là chỉ có tôi, em, con và em gái em, con tôi hiện ở với mẹ và dì), con bốn tuổi chưa lớn, không cần phải làm phô trương. Bà nội cả năm không gọi, không nói chuyện với cháu nên không cần thiết phải như thế".
Rồi em nói thêm năm nay, Tết dương lịch tôi đưa con về nội chơi, Tết Nguyên đán mời nhà nội đến nhà chơi nếu có thời gian chứ không cho con về nội ở lại. Năm trước, em vẫn cho con về nội chơi từ mùng sáu nhưng năm nay bảo không muốn, tính em rất thù dai. Năm trước, mùng sáu tôi đến đón con, anh cả và chị dâu tôi đến đón cùng bằng ôtô nhưng không vào nhà em mà đứng ngoài đường đợi. Ba của em gọi mời và có chuẩn bị đồ ăn trưa vì đi đường xa ba tiếng nhưng anh không thích vào, đón con đi ngay. Vì vậy ba mẹ em buồn. Sau đó, em nhắn tin chửi gia đình tôi bất lịch sự, không tôn trọng nhà em, nên lấy đó làm lý do không cho tôi đón con nữa.
Chúng tôi ly hôn vì tính em ngang bướng, trẻ con, chuyện nhỏ xé to. Em có học thức cao, đi làm công ty nước ngoài nhưng nói chuyện với chồng rất thiếu tôn trọng, chuyện gì cũng muốn làm theo ý mình, nếu làm em phật ý coi như mất cơ hội lần sau. Mỗi lần bàn chuyện về con, tôi rất mệt vì em không hợp tác, chỉ muốn tôi theo kế hoạch của em và nói em nuôi con thì tôi phải theo lịch trình của hai mẹ con, tôi như không có quyền gì cả. Tôi nên làm gì?
Thành Hưng 01/10/2024Cả năm yên ấm, tết đến lại căng thẳng chuyện ăn tết nội ngoại
Tôi không biết phải làm như nào, nên cứng rắn với mẹ để về ngoại hay lại năn nỉ nhỏ nhẹ, cố gắng thuyết phục vợ theo tôi về nội?
Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, cả năm yên ấm nhưng cứ đến dịp tết là vợ chồng cãi nhau, mẹ chồng giận con dâu. Quê tôi ở Quảng Ngãi, nhà có hai anh em trai, anh tôi qua Canada định cư và vài năm mới về thăm nhà một lần. Ba tôi mất 5 năm sau...
Đọc thêmVợ đòi năm nay tiếp tục về ngoại ăn tết
Theo lịch, nhà tôi năm nay ăn tết nội nhưng gần đây vợ có ý vẫn muốn sang ngoại.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, đã lấy vợ và có bé gái 2 tuổi. Vợ là người miền Trung, đang công tác ở đây. Từ đầu khi cưới nhau, tôi và vợ đã thống nhất ăn tết nội ngoại xen kẽ nhau. Theo lịch, năm nay ăn tết nội nhưng gần đây vợ có ý năm nay ăn tết ngoại. Mỗi lần tôi khuyên nhủ lại nói cả...
Đọc thêmChồng đẹp trai, thông minh, chiều vợ, nay lờ đờ và nóng nảy
Nhớ đến 10 năm hạnh phúc, tôi không nỡ buông, nhưng con phải chứng kiến bố nghiện rượu, tôi không thể chấp nhận được
Trải qua 20 năm bên nhau, chồng tôi từ một người đàn ông yêu chiều vợ hết mực, đẹp trai thông minh, 5 năm gần đây thành người lờ đờ, nóng nảy, chửi bới vợ con, bực lên là lao vào đánh. Mỗi tối anh đều uống rượu bia, bảo uống cho dễ ngủ, rồi mặc vợ chăm...
Đọc thêmNhiều lần cố kết nối nhưng gia đình bạn trai không đón nhận tôi
Tôi đã thẳng thắn chia sẻ với anh về những lo lắng của mình, nhưng mọi thứ vẫn chưa có hướng giải quyết rõ ràng.
Tôi sinh năm 1993, còn bạn trai tôi sinh năm 1995, là Việt kiều. Bố mẹ và họ hàng anh khác vùng miền với tôi, đang sinh sống và làm việc tại Ba Lan. Chúng tôi quen nhau qua công việc và đã hẹn hò được ba năm tại TP HCM, trong đó có một năm yêu xa vì anh phải về nước với lý...
Đọc thêmChỗ tôi làm, ai không đi xem hoa tết sớm sẽ bị chì chiết
Ở công ty tôi 22-23 tết đã thấy mọi người nghỉ việc ra chợ mua ho, ai không đi thì bị chì chiết.
Tôi làm việc trong một cơ quan được ba năm. Điều tôi thấy kỳ lạ là mới ngày 22 tết mà đồng nghiệp đã rủ nhau đi xem và mua hoa. Trước cửa cơ quan tôi là chợ nhỏ và công viên. Hàng năm người ta bày bán các loại hoa ở chỗ này. Ở đây người ta đón tết khác quê tôi. Tôi ở Bắc Ninh, công...
Đọc thêm