Bố muốn đi bước nữa sau ba năm mẹ mất
Bố đã định ngày cưới, công khai tình cảm trên mạng xã hội; vì chuyện này anh tôi và bố không nhìn mặt nhau.
Bố tôi 65 tuổi, có lương hưu, vài miếng đất. Sau ba năm mẹ mất, hôm giỗ hết việc cho bà, bố đưa một cô về giới thiệu, bảo muốn thắp hương xin phép mẹ và thông báo với chúng tôi để kết hôn. Anh trai tôi phản đối quyết liệt, cho rằng bố đã có tuổi, không nên tái hôn để tránh phiền phức chuyện con chung, con riêng. Anh cũng lo ngại cô lợi dụng bố để chiếm tài sản của gia đình, là mồ hôi bao năm qua của mẹ. Anh nói rõ quan điểm một cách lịch sự, tôi thấy bố rất buồn.
Cô bạn gái của bố khi nghe anh phân tích thì nói cô thật lòng thương bố cháu, muốn cùng chia sẻ buồn vui khi già đi. Để không khiến anh em tôi lo ngại, cô sẽ ký hợp đồng trước hôn nhân, thống nhất không đụng đến tài sản nhà chồng. Về phần con cái, cô có tuổi nên không sinh thêm, hai con cô đã trưởng thành, không cần chu cấp. Anh tôi đồng ý, nói sẽ soạn hợp đồng. Cô sẽ ký để họ có thể kết hôn. Bố tôi không đồng ý, cho rằng đã là vợ chồng không rạch ròi kiểu phải ký hợp đồng, con cái cũng không được can thiệp vào hôn nhân của ông.
Tôi thương bố nhưng cũng thông cảm cho sự phản đối của anh trai. Tôi nghĩ giờ bố già rồi nên tìm vui ở các hoạt động xã hội, chơi với cháu, sao phải yêu đương làm gì cho phức tạp. Đứng giữa, tôi không dám bênh ai, trách ai. Theo các bạn, tôi nên ủng hộ tình yêu của bố hay nghe theo quan điểm của anh trai?
Hà An 24/07/2024Ngày mới về làm dâu, tôi đi một bước, mẹ chồng theo một bước
Mẹ chồng để ý, nói tôi phải giặt quần áo bằng tay, lau từng bậc cầu thang chứ không lau bằng chổi.
Tôi là tác giả bài: "Chị chồng không bao giờ rửa bát khi về nhà chúng tôi ăn cơm", xin kể tường tận hơn về cuộc sống hôn nhân của tôi. Tôi kết hôn vào cuối năm 2023, khi 27 tuổi. Tôi yêu anh 3 năm mới cưới. Lúc yêu, tôi thấy anh khá quan tâm, chịu khó làm việc, hiền nên khi nhận được...
Đọc thêmGia đình liên tục giục tôi đi bước nữa sau 4 năm ly hôn
Mỗi lần nhắc đến chuyện hôn nhân, tôi chỉ im lặng vì thực sự ám ảnh cuộc sống hôn nhân trước đây.
Tôi đã ngoài 30 tuổi, hiện tại mọi thứ đều ổn định, không phải lo nghĩ, ngoài chuyện phải kết hôn làm tôi thật sự stress. Năm 26 tuổi, tôi lấy vợ, tưởng chừng hôn nhân đẹp nhưng lại tan vỡ sau hơn hai năm chung sống, lý do rất cơ bản là chúng tôi không hợp nhau, cuộc sống hôn...
Đọc thêmMuốn đi bước nữa nhưng ngại bạn trai chưa có gì trong tay
Nhiều lúc tôi muốn ở vậy, mong mình có sức khỏe tốt để kiếm tiền nuôi con, nhưng nhiều lúc cũng cảm thấy cô đơn.
Tôi 35 tuổi, là mẹ đơn thân của một bé gái. Gần đây, tôi tìm hiểu một người nhưng thật sự rất phân vân về tình cảm của mình. Anh ngoài 40 tuổi, còn độc thân, đi làm công ty giống tôi, thu nhập anh hơn tôi khoảng vài triệu đồng (lương tôi 20 triệu đồng). Hiện tại...
Đọc thêmỞ tuổi 51, tôi muốn đi bước nữa nhưng ngại có con
Khi tan làm, muốn về nhà để nghỉ ngơi lại cảm thấy lạc lõng, cô đơn trong căn nhà của mình.
Tôi 51 tuổi, ly hôn vợ được ba năm rưỡi, do nhiều nguyên nhân. Các con tôi ở lại nhà cũ với vợ. Sau khi ly hôn, tôi chuyển ra phòng ở trọ một thời gian rồi gia đình giúp đỡ mua một căn chung cư ở Hà Nội. Lúc đầu tôi ra ngoài ở khá buồn chán, đi làm lương bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu và không...
Đọc thêmBố không muốn tôi yêu đương hoặc đi bước nữa
Bố tôi khá khó tính nên tôi chưa nói cho bố biết chuyện mình đã có bạn trai được 6 tháng.
Tôi sinh năm 1991, ở Hà Nội, đã có một đời chồng và bé trai 9 tuổi. Anh sinh năm 1988, độc thân, quê ở miền Trung nhưng làm tự do ở Hà Nội khá lâu rồi. Anh khá hợp với hai mẹ con tôi. Chúng tôi yêu nhau gần 6 tháng rồi. Về hoàn cảnh của anh, nhà ở quê gốc, chỉ có mẹ khá lớn tuổi ở một mình....
Đọc thêm