Em yêu tôi qua màn hình, giờ lại nói không đủ tử tế để tiếp tục
Tôi định chặn liên lạc, xóa nick bạn để có thể quên nhưng nó đã khắc sâu trong tâm trí tôi, tác động rất nhiều đến cuộc sống của tôi.
Lúc trước tôi quen bạn nữ kém mình một tuổi, cả hai gặp nhau qua mạng xã hội do bạn vô tình lướt thấy bài đăng của tôi rồi kết bạn với tôi. Chúng tôi trò chuyện qua lại, dần bạn có tình cảm với tôi. Rồi do vài mâu thuẫn dẫn đến việc chúng tôi dừng lại mối quan hệ này. Mấy tháng sau đó bạn nhờ một người bạn gửi tin nhắn cho tôi, bảo bạn muốn nhắn tin với tôi. Tôi lúc đó vẫn còn giận chuyện cũ nên cũng chặn luôn người bạn đó. Vài tháng sau tôi nhớ về bạn nên chủ động nhắn tin, hai đứa làm lành. Có lẽ chỉ gặp nhau qua màn hình điện thoại nên bạn bắt đầu chán tôi, chuyện cũ lại tiếp diễn lần nữa dù đã hứa sẽ thay đổi, được vài tháng bạn bảo: "Em không đủ tử tế để tiếp tục với anh nữa". Tôi rất sốc, năn nỉ bạn, bạn chẳng còn muốn tiếp tục mối quan hệ này.
Hai tháng sau đó tôi lại quá nhớ bạn nên chủ động nhắn tin muốn quay lại. Bạn kể về những chuyện đã giấu tôi. Bạn bảo rất sợ khi phải kể nhưng tôi nói đã chuẩn bị tâm lý để nghe rồi. Bạn nói lần đầu tôi nhắn quay lại, bạn đang quen một người khác nữa. Sau đó vài ngày, bạn dừng với bạn kia và quay lại với tôi. Trước đó bạn nhắn tin kiểu thân mật với một người, vì thế bạn của bạn cũng hay trêu chọc. Trước tôi thấy những tin nhắn cũ này, cũng thắc mắc nhưng bạn kêu chỉ là giỡn thôi. Giờ bạn nói vậy khiến tôi thật sự rất giận, dù đã chuẩn bị tâm lý. Đó là lý do bạn kêu bạn tồi, không muốn quen tôi nữa.
Nghe xong tôi vừa giận vừa buồn, cũng day dứt một phần. Tôi bảo chuyện cũ rồi, giờ chỉ muốn bạn quay lại. Bạn luôn miệng từ chối, cho rằng bản thân tồi tệ, có đi cùng nhau cũng chẳng tiến triển thêm vì bạn đã chán tôi rồi. Tôi rất buồn nhưng vẫn muốn quay lại, chắc bởi trong suốt thời gian qua, đây là lần đầu tôi cảm nhận được tình cảm đó, tuy chỉ gặp qua màn hình điện thoại nhưng mang lại cảm giác gì đó khó có được. Bạn chốt một câu: "Chúng mình làm bạn thôi nha". Đến đây tôi bảo không thể, sau đó kết thúc cuộc trò chuyện.
Tôi định chặn liên lạc với bạn, xóa nick bạn để có thể quên nhưng thật sự nó đã khắc sâu trong tâm trí tôi, tác động rất nhiều đến cuộc sống của tôi. Tôi khó có thể quên được khi chỉ làm hai điều trên. Tôi rối lắm, chẳng biết có nên tiếp tục theo đuổi bạn không, tại bạn kêu không muốn yêu một ai nữa. Mong anh chị chia sẻ cùng tôi.
Nam Thành 21/05/2025Chồng bỗng chăm chút ngoại hình, đi tiếp khách liên tục
Anh báo đi nhậu rồi ngủ lại nhà cậu nhưng tôi lại thấy tin nhắn chuyển tiền khách sạn sáng hôm sau.
Tôi đang mang thai bé thứ hai, vợ chồng cưới nhau bảy năm, có cậu con trai đầu lòng, kinh tế thoải mái, công việc hầu như thuận lợi. Chồng tôi giỏi kiếm tiền nhưng rất gia trưởng, việc nhà và chăm con hầu như vợ làm hết, anh rất ít nhúng tay vào. Tuy nhiên tôi cũng cân bằng được mọi...
Đọc thêmTôi quá tệ để bạn trai không muốn tiếp tục yêu?
Tôi 25 tuổi, trải qua ba mối tình nhưng có lẽ trong tôi mối tình thứ ba mới là tình đầu.
Anh lớn hơn tôi hai tuổi, có vẻ ngoài rất lạnh lùng. Anh thường ví von rằng bản thân sở hữu một trái tim lạnh. Từ ngày đầu tiên gặp anh, tôi chẳng có chút ấn tượng gì, chỉ biết anh là con sếp, cũng chưa có câu chào hỏi nào, chỉ nói chuyện qua chat với tư cách nhân viên với sếp. Tôi và anh làm ở...
Đọc thêmNgoài hình sáng, tiết kiệm được 6 tỷ đồng nhưng ngại giao tiếp
Tôi là tác giả bài: "Có tài sản tiền tỷ nhưng chẳng dám làm gì cho bản thân", cảm ơn những góp ý và lời khuyên của các bạn.
Thú thật tôi đọc và chiêm nghiệm nhiều lời khuyên, hơn ai hết tôi rõ hoàn cảnh của mình. Tôi đi gặp bác sĩ tâm lý bốn lần rồi, họ cho tôi thuốc về uống nhưng tôi không muốn uống vì nghĩ nếu uống sau này sẽ phụ thuộc vào thuốc. Tôi không muốn mọi người...
Đọc thêmCó nên từ bỏ thu nhập tháng 10.000 USD để thỏa mãn tình yêu
Tôi thường tự hỏi liệu mình có nên đánh đổi công việc và sự nghiệp để chạy theo cảm xúc nhất thời hay không.
Tôi đang cảm thấy hoang mang với quyết định của mình. Tôi độc lập về tài chính, có công việc rất tốt với mức thu nhập ổn định. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy hạnh phúc vì luôn khao khát tìm kiếm tình yêu. Hiện tại, tôi có mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông...
Đọc thêmKhông thể ngừng yêu anh dù biết tiếp tục sẽ khổ
Dù biết tương lai phía trước không có gì chắc chắn nhưng tôi vẫn không thể khống chế cảm xúc của mình.
Tôi 30 tuổi. Anh 36 tuổi, ly hôn bốn năm trước, con gái anh học lớp năm và ở cùng mẹ. Vợ cũ anh đã tái hôn sau đó hai năm. Trước tôi, anh từng gặp và yêu một người phụ nữ khác lớn tuổi hơn và có con riêng, cũng từng muốn lập gia đình lần nữa với người ấy nhưng vì nhiều lý do...
Đọc thêm