Home
Menu

Sếp luôn sai giờ nên tôi tỏ thái độ phản đối

Tôi là giáo viên cấp ba thuộc hệ công lập; ngoài giảng dạy, tôi còn là tổ trưởng chuyên môn của một môn học thuộc ban Khoa học Xã hội.
Công việc chuyên môn cũng không có gì áp lực, ngày ngày lên lớp rồi về nhà. Thế nhưng có một vấn đề tôi không biết mình hay sếp chưa đúng nữa. Tôi có một nguyên tắc là mọi việc đều đúng thời gian, đúng tiến độ. Đôi khi nhận thấy đây có thể là tính cách mình, không thể áp lên cho mọi người nhưng tôi nghĩ trong công việc, nhất là giờ giấc họp hành thì rất cần thiết. Sếp tôi là hiệu phó chuyên môn, cũng phụ trách bộ môn thuộc ban Khoa học tự nhiên, nhưng có một điểm là rất hay trễ giờ. Kế hoạch đưa về cho các tổ thuộc môn của sếp luôn chậm trễ, nhưng có sếp đứng ra lý luận nên không sao, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy.
Tôi hay góp ý, bị sếp ghét ra mặt, nhưng vì tổ của tôi luôn đúng thời gian nên sếp chưa bắt bẻ được gì. Trường tôi có phiên họp hội đồng mỗi tháng một lần. Sếp phó lúc trễ năm phút, lúc 10 phút, lần nào cũng lý do cá nhân, Hiệu trưởng nói hoài cũng chán. Các cuộc họp chuyên môn thì sếp phó chủ trì. Cuộc họp tháng một, sếp trễ 15 phút, lý do chở con đi học; tháng hai sếp trễ 10 phút, lý do giải quyết việc riêng. Tôi ý kiến, bảo sếp chủ trì cuộc họp nhưng trễ như vậy, để tất cả phải chờ. Sếp bảo tôi: "Công việc cá nhân của tôi, làm sao cô biết. Mà có ai nói gì đâu, sao cô khó chịu vậy"? Tôi nhịn, không nói gì thêm.
Tuần trước, họp chuyên môn tháng ba, sếp cho thời gian 14h, các tổ trưởng đến đầy đủ, đến tận 14h35 sếp mới lên trường, vừa đi vào vừa bảo do nhà bận công chuyện xíu nên lên trễ. Tôi không thể nào nhịn được nữa, đứng dậy bảo: "Hết lần này đến lần khác anh đi trễ, mọi người đều phải chờ, nếu trễ tận 35 phút thì anh báo mọi người một tiếng, sao lại không nói gì. Em xin không tham gia cuộc họp chiều nay". Nói xong tôi xách cặp đi về.
Về tới nhà, thấy tin nhắn của sếp, bảo: "Cô không quay lại thì đừng hỏi tại sao bị nêu tên trước họp hội đồng sư phạm". Còn chị đồng nghiệp nhắn bảo tôi bớt nóng, quay lại để họp. Tôi không lên luôn, chiều đó nghỉ ở nhà, cố kiềm chế sau đó làm việc. Mọi người có thể nhìn nhận và chia sẻ cùng tôi, chuyện đó là tôi sai, không biết thông cảm cho sếp hay sếp tôi chưa đúng? Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.
Hà Lan 16/03/2024

Nhầm sếp là chồng trong cơn say, tôi lỡ có thai

Dù tôi đã áp dụng biện pháp tránh thai khẩn cấp vào sáng hôm sau nhưng vẫn có thai với sếp.
Tôi là người vợ trong bài viết "Vợ cũ lại ly hôn và muốn đón con tôi về nuôi". Tôi không lặp lại câu chuyện và cũng không có gì để biện minh cho việc mình làm. Tôi viết ra đây với hy vọng ai đó chuẩn bị hoặc đang ở trong hoàn cảnh tương tự có thêm thông tin để quyết định việc mình làm... Đọc thêm

Lương không cao, luôn sợ làm sai, có nên bỏ việc ở tuổi 32

Tôi yếu tâm lý, rất sợ bị phạt dù đã cẩn thận hết mức, cũng chỉ làm kế toán nội bộ, không dám làm các việc liên quan đến thuế.
Tôi 32 tuổi, chồng cùng tuổi, có bé trai 5 tuổi, đang ở trọ, góp được gần 2 tỷ đồng để mua nhà ở Sài Gòn. Tôi đang làm kế toán nội bộ với lương net 11 triệu đồng/tháng. Chồng là kĩ sư, lương net 30 triệu đồng/tháng, tuy nhiên anh làm công ty ở xa... Đọc thêm

Em đã sai, mong anh đừng 'rủ' em sai tiếp

Cuộc tình của chúng ta từng sai trái, lý trí em không thắng nổi trái tim để rồi yêu anh bất chấp anh đã có gia đình ở quê.
Gửi anh! Anh đã gửi cho em rất nhiều tin nhắn và mail, nội dung na ná nhau, em đã đọc tất cả nhưng không trả lời, đơn giản vì giữa chúng ta không có chuyện gì để níu kéo nữa. Em thấy những tin nhắn đó giờ không còn ý nghĩa gì trong cuộc sống của mình. Mọi chuyện... Đọc thêm

Vì 20 triệu trợ cấp, tôi không dám phản ứng khi chồng phản bội

Mỗi lần thấy chồng về nhà với mùi rượu nồng nặc và tin nhắn với gái đầy điện thoại, tôi lại muốn bùng nổ.
Tôi 27 tuổi, chồng 31 tuổi, có bé gái bốn tuổi, hiện mang bầu đứa con thứ hai được gần bốn tháng. Cuộc sống vợ chồng không hề yên ả dù nhìn từ ngoài vào ai cũng nghĩ tôi sướng. Chồng tôi có nhiều tật xấu khó thay đổi: anh gia trưởng, thích sĩ diện với thiên hạ,... Đọc thêm

Tôi cho sếp vay 500 triệu đồng cứu công ty, giờ không đòi được

Sau 6 tháng sếp không trả, tôi bức xúc và không chịu nổi áp lực tiền bạc nên đã xin nghỉ việc, giờ chưa biết làm sao đòi tiền.
Tôi làm kế toán tại một công ty nhỏ chuyên về sản xuất và lắp ráp cửa cuốn cửa kéo, thời gian gắn bó khá lâu dài. Công việc của tôi liên quan đến phần làm việc với bên ngân hàng về các khoản vay của công ty. Nói một chút về công ty, vài năm trở lại... Đọc thêm