Home
Menu

Thất vọng khi phát hiện vợ làm việc ở 'khu đèn đỏ'

Vợ nói chỉ mời bia rồi uống chung với người ta thôi, không có gì quá giới hạn đâu.
Chúng tôi cưới nhau từ 12/2022, có con gái gần một tuổi. Tôi sinh năm 1991, vợ sinh năm 1995. Chuyện là trước hôn nhân, vợ tôi nợ một khoản bao nhiêu thì không cho tôi biết rõ, nhưng khoản này là trước cả khi quen tôi. Chúng tôi cùng mở quán cà phê ở quận 3, TP HCM nhưng sau phải sang nhượng lại một phần do bạn lấy tiền trả nợ. Sau khi sang quán, về quê và kết hôn, đứa con ra đời, vào 05/2023. Lúc này tôi lấy một ít tiền sang quán đưa cho vợ.
Tôi nghĩ áp lực trả nợ nên vợ làm thảo hụi. Dù đã can ngăn nhưng cuối cùng vợ vẫn làm, kết quả là vợ bị giật hụi và mang nợ gần 400 triệu đồng. Đương nhiên trong quá trình vợ mang nợ trước hôn nhân, tôi đã phụ trả nợ ngót nghét hơn trăm triệu đồng. Sau này tôi không còn khả năng chi trả nên cầu cứu ba vợ và ba phải bán miếng đất được hơn 250 triệu đồng đưa trả nợ. Vì còn nợ một chút nên vợ nói cần trốn để đi làm trả nợ.
Ban đầu vợ nói qua Campuchia để làm công ty (tháng 03/2024) nhưng sau khi nghi ngờ và gặng hỏi nhiều lần, vợ mới thú nhận làm bên Singapore và nói làm ở quán karaoke Pubs ở đường nào đó mà tôi tìm ra được trên mạng là khu đèn đỏ tại quận Katong. Vợ nói chỉ mời bia rồi uống chung với người ta thôi, không có gì quá giới hạn đâu (làm từ 17h chiều đến 3h sáng). Tuy nhiên tôi không tin, vì mấy ai không có nhu cầu cá nhân mà lại ghé vào khu đèn đỏ.
Tôi thật sự thất vọng về vợ, vì bấy lâu nay tôi vun vén cho con gái và vợ, cuối cùng vợ lại chọn con đường này. Tôi nghĩ mình không đủ niềm tin để ăn ngủ chung giường với vợ, vì cứ nghĩ đến vợ mình tiếp bia rượu hàng đêm cho những người đàn ông khác ở bên Singapore rồi lại về đây như không có gì thì không được. Mong các bạn cho tôi xin lời khuyên.
Khải Ninh 19/04/2024

Xã hội đen không cho tôi cơ hội làm việc để trả nợ 3 tỷ đồng

Tôi 36 tuổi, chưa lập gia đình, hai năm trước kinh doanh nhưng thua lỗ nặng, giờ phải gánh trên vai số nợ lớn.
Số tiền 3 tỷ đồng này tôi vay mượn người thân và mượn lãi cao của xã hội đen. Giờ xã hội đen họ cũng giữ luôn căn cước công dân của tôi. Tôi nhiều lần năn nỉ họ cho trả dần nhưng không được. Giờ tôi bế tắc quá, không biết phải làm sao. Nhiều lần tôi đã suy nghĩ... Đọc thêm

Thất vọng vì bạn trai quá hiền, chẳng biết nói 'không'

Tôi chỉ muốn anh mạnh mẽ hơn, cầu tiến hơn, biết nói "không" với những điều không cần thiết.
Tôi 32 tuổi, anh 41, quen nhau gần hai năm. Anh làm công trình kỹ thuật, lương tháng 15 triệu đồng, tôi làm văn phòng lương 12-13 triệu. Gia đình tôi ở thành phố, còn anh ở quê, lên thành phố học và đi làm gần 20 năm nay, đang ở trọ. Nhà trọ là sếp anh thuê cho nhân viên ở nên anh không tốn tiền... Đọc thêm

Bạn trai thích đụng chạm vòng một và vòng ba của tôi

Tôi tự hỏi điều này có quá nhanh không, liệu anh có thật sự yêu tôi hay chỉ đang tìm kiếm điều gì khác?
Tôi 26 tuổi, lần đầu tiên trong cuộc đời có người yêu. Thật sự, điều này khiến tôi vừa hồi hộp, vừa vui mừng. Vui vì cuối cùng cũng có một người ở bên cạnh chia sẻ buồn vui, hồi hộp vì vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Chúng tôi quen nhau được vài tháng,... Đọc thêm

Cô hàng xóm khu trọ khiến bạn trai phản bội tôi

Nhìn trong phòng thấy đồ của hai người, họ đã sống chung với nhau; tôi chết lặng, như kiểu rơi xuống vực và mất phương hướng vậy.
Sau một thời gian đọc rất nhiều bài tâm sự trên báo VnExpress khiến tôi cũng muốn trải lòng một chút. Tôi, người phụ nữ 34 tuổi, chưa từng kết hôn. Nhớ hồi nhỏ, khi gặp các cô chú 28, 29 tuổi chưa kết hôn, tôi hay trêu: "Cô chú không nhanh lên là cháu... Đọc thêm

Ý thức giữ vệ sinh của dân trong khu phố rất kém

Chỗ tôi chó phóng uế ra đường không ai dọn, nguyên con hẻm cứ đi là thấy bẩn thỉu.
Gia đình tôi đang sinh sống trong một con hẻm nhỏ tại TP HCM. Gần đây việc nuôi chó ở thành phố có lẽ trở nên phố biến, nhiều nhà nuôi, từ người già đến các bạn trẻ. Tôi thấy khó hiểu vì mọi người vẫn xem như không có gì, không ai có ý kiến, trong khi rất mất vệ sinh và ảnh hưởng xấu đến các... Đọc thêm