Bị giục sinh con, tôi 'chốt' luôn bố mẹ chồng cho 9 tỷ mới đẻ
Bố mẹ chồng không có tiền thì nên bàn ít thôi, nhà đất phải một tay con dâu lo để ở, vậy mà cứ thích đẻ.
Chuyện các nàng dâu bị giục sinh con không còn xa lạ. Ở bình luận bên dưới bài viết "Mẹ chồng muốn chúng tôi sinh bốn đứa", nhiều độc giả chia sẻ câu chuyện riêng của mình.
Bị giục sinh con, tôi 'chốt' luôn bố mẹ chồng cho 9 tỷ mới đẻ
Bố mẹ chồng giục đẻ, tôi "chốt" luôn cho 9 tỷ đồng thì đẻ, trong đó 3 tỷ mua cho cháu trai lô đất (có sinh được cháu trai hay không thì chưa chắc), 2 tỷ để nuôi, 2 tỷ bảo hiểm cho cháu gái lỡ mẹ bé mệnh hệ gì, còn 2 tỷ coi như bù đắp công việc của con dâu (thất thoát cơ hội thăng tiến và thu nhập trong lúc chửa đẻ, nuôi con nhỏ). Còn không có tiền thì nên bàn ít thôi, đến con trai còn chưa lo được cho con cái gì, nhà đất phải một tay con dâu lo để ở, vậy mà cứ thích đẻ. (cún còi)
Sợ cháu trai 2 tuổi không bình thường, mẹ chồng giục tôi sinh thêm
Nói không phải phũ nhưng phần lớn nhà chồng đều coi con dâu là máy đẻ, vì người đau, người nuôi con đâu phải họ, họ chỉ cần cháu theo mong muốn của họ thôi. Tôi năm sinh mổ hai bé, bé thứ hai do vỡ kế hoạch, bé đầu con gái, bé sau con trai. Nhưng đến hai tuổi, bé trai chưa biết nói, vậy là nhà chồng gọi điện thoại hối sinh bé khác vì sợ bé trai bị khờ, chả quan tâm đến sức khỏe của con dâu, kinh tế của con cái thế nào. Đến nay hai bé phát triển khỏe mạnh bình thường, bé lớn 10 tuổi và lại tiếp tục bài ca giục sinh đứa nữa. Tôi chẳng hiểu sao mọi người cứ phải cố chấp với việc sinh nhiều làm gì, hai bé đã quá đủ, nuôi cũng cạn kiệt kinh tế rồi. (lolemtihon2310)
Sợ con trai chăm vợ đẻ mệt, mẹ chồng không cho tôi lên Sài Gòn sinh
Mẹ chồng cũ của tôi cũng giống mẹ chồng tác giả, chỉ khác là bà không gọi cho thông gia mà xúi chồng tôi gọi cho ba vợ để kể tội tôi. Chẳng biết ba tôi nói sao mà sau lần mách đó, cả hai mẹ con họ không gọi thêm lần nào nữa. Ngày tôi sinh bé thứ hai, cả nhà chồng cũ đều không đồng ý cho tôi lên Sài Gòn sinh (nhà tôi ở Biên Hòa) với lý do tội cho chồng cũ đi chăm đẻ mệt, rồi sinh ở đâu cũng phải mổ. Khi tôi sinh xong, bé bị vàng da nặng, đang chiếu đèn mà bà chỉ gọi nói được câu "sinh thường cũng được, đứa thứ ba có mổ thì không sao". Rồi còn rất nhiều vấn đề sau này nữa. (Thu Hằng)
Anh Lan tổng hợp 24/07/2025Mẹ chồng giục tôi khám 'xem còn trứng không' khi vừa sinh bé gái thứ ba
Tôi mới sinh xong chưa đầy tháng, bà đã bóng gió chuyện đi khám lại "xem còn trứng không".
Tôi sinh con gái, nhà chồng buồn ra mặt. Sinh đứa thứ hai vẫn là con gái, cả nhà càng im lặng hơn. Đến khi sinh đứa thứ ba, cũng là con gái, mẹ chồng tôi không thèm vào viện thăm cháu. Bà bảo với hàng xóm: "Chắc cái số nhà này tuyệt giống con trai rồi". Lúc đó, tôi nằm viện ôm con, vừa mệt vừa tủi,...
Đọc thêmEm luôn nghi ngờ có ai xúi giục tôi tán tỉnh em
Một hôm tôi hẹn gặp cô ấy và thổ lộ hết tình cảm, cô ấy hỏi lại tôi: "Sao anh không yêu người khác mà lại là em"?
Tôi quen cô ấy khoảng một tháng. Bình thường chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau nhưng cứ động đến chuyện tình cảm là cô ấy viện cớ này nọ và luôn giữ khoảng cách với tôi. Một hôm tôi hẹn gặp cô ấy và thổ lộ hết tình cảm. Cô ấy hỏi lại tôi: "Sao anh không yêu...
Đọc thêmThúc giục vợ kiếm tiền vì muốn tốt cho em
Tôi là tác giả bài viết "Không hài lòng khi vợ là thạc sĩ mà mỗi tháng kiếm 15 triệu đồng".
Tôi viết trong lúc đang giận vợ nên có thể cách nói chuyện của tôi chưa đúng nhưng thật tâm tôi cũng chỉ muốn tốt cho gia đình. Tôi cưới vợ do đến tuổi phải cưới và gia đình cũng tác động. Sống cùng với nhau lâu, tôi cũng thương vợ. Tôi có nhà riêng nhưng cưới xong sống cùng ba mẹ vợ do...
Đọc thêmChồng giục đẻ con thứ hai khi kinh tế và sức khỏe vợ chưa tốt
Tôi đau lưng, chóng mặt suốt, kinh nguyệt ít đi, ăn uống ngủ kém, da xanh nhợt.
Tôi 28 tuổi, chồng 32 tuổi, đều làm việc xa nhà, trong khu công nghiệp, đang thuê nhà ở, có một bé trai hơn bốn tuổi. Trước đây, khi có bầu, cơ thể khỏe mạnh, ăn uống khỏe, sinh con thuận lợi. Chỉ có sau sinh, bé quấy khóc nhiều, biếng ăn nên sức khỏe của tôi giảm sút từ đó. Thời gian tôi đi làm lại, bố...
Đọc thêmMỗi lần gia đình giục lấy chồng, tôi như bị đẩy vào góc tối
Tôi từng nghĩ hay nhắm mắt lấy đại một người gia đình mai mối cho xong, để đáp ứng mong mỏi của họ và giải quyết việc của mình?
Gần đây, tôi thường cảm thấy sự thất bại đeo bám mình ngày càng nặng nề. Ở tuổi 30, tôi đang phải đối mặt với một cảm giác đơn độc ngày càng rõ rệt, trong khi hầu hết bạn bè xung quanh đã yên bề gia thất. Tình trạng hiện tại của tôi có vẻ...
Đọc thêm