Home
Menu

Băn khoăn về bức thư nữ đồng nghiệp của chồng hồi đáp tôi

Có tình cảm trên mức đồng nghiệp nhưng chị và chồng em sẽ không vượt giới hạn, kiểm soát hành vi không ảnh hưởng đến bản thân và gia đình.
Tôi nhắn tin cho "người tình" của chồng và nhận được phản hồi như sau, mong các bạn chia sẻ, cho tôi ý kiến, phải làm sao khi nhận được nội dung này?
Chào em, đầu tiên chị cảm ơn em đã chia sẻ mọi tâm tư và suy nghĩ qua lá thư cũng như những tin nhắn gửi chị. Chị cũng suy nghĩ nhiều về những gì em trải qua, đối diện trong suốt thời gian qua. Chị muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến em vì những gì đã xảy ra. Chị khẳng định với em một điều, giữa chị và nhà em không còn mối quan hệ nào khác ngoài đồng nghiệp. Thời gian xác lập lại mối quan hệ đồng nghiệp này cho đến nay, thậm chí đã dài hơn thời gian phát sinh tình cảm quý mến kia em à. Chị cũng muốn chia sẻ lại với em sự việc vì hiểu trước đến nay, các thông tin đến với em từ nhiều nguồn khác nhau.
Giữa chị và nhà em từng có thời điểm có những mâu thuẫn rất lớn trong công việc, tuy nhiên cuối năm 2024, khi chị và nhà em chủ động, thẳng thắn trao đổi, chia sẻ quan điểm của mình thì mâu thuẫn trong công việc được giải quyết, từ đó đã có những hợp tác trong công việc thuận lợi, có sự tôn trọng, quý mến và trân trọng nhau hơn cả về quan điểm làm việc và nhìn nhận cá nhân. Tuy có tình cảm quý mến trên mức đồng nghiệp nhưng cả chị và nhà em luôn xác định không bao giờ vượt qua giới hạn, không đợi đến khi phải "bị phát hiện thì mới dừng lại" mà cần phải dừng lại, cần kiểm soát hành vi để không làm ảnh hưởng tới hình ảnh bản thân, công việc, tôn trọng những người trong cả hai gia đình. Không phải như một số suy diễn rằng không có chút nào tự vấn bản thân hay không hề suy nghĩ gì trong khoảng thời gian dù rất ngắn đó.
Khi đã xác định xong hướng đi, chị sẽ theo đuổi nó. Còn với tâm tư của nhà em, bạn ấy sẽ cần tự giải quyết sao cho thấu đáo, tôn trọng lẫn nhau. Thực sự công việc của chị rất bận rộn, không tập trung chỉ vào một dự án, việc đi công tác không thể tự tạo ra mà phải dựa trên kế hoạch hoạt động, yêu cầu công việc. Chị đã chia sẻ rõ ràng quan điểm với PM của dự án là chị không quan tâm cán bộ dự án nào đi hay không đi, chị chỉ cần đưa ra yêu cầu kỹ thuật và dự án chủ động sắp xếp để đảm bảo công việc được hoàn thành.
Cuối cùng, chị hy vọng chúng ta đều yêu cha mẹ, con cái, đều là những người có suy nghĩ, đủ văn minh, đủ hiểu biết để mặc dù đã làm đúng hay sai thì chúng ta đều sẽ đưa ra các giải pháp để giải quyết các vấn đề, các mâu thuẫn, hướng về những người mà chúng ta yêu thương để không ai bị tổn thương thêm. Cảm ơn em rất nhiều.
Minh Phương 02/04/2025

Tôi băn khoăn giữa bạn gái và tình cũ

Sau 8 năm, tôi gặp lại người từng khiến mình rung động, giờ cô ấy đã có chồng, tôi đang có bạn gái.
Tôi 32 tuổi, bác sĩ phẫu thuật thần kinh, đang làm việc tại một bệnh viện ở Thụy Sĩ. Ba mẹ đã lớn tuổi, tôi là con trai út trong gia đình có ba chị gái. Từ nhỏ tôi chỉ biết học hành, cố gắng rèn luyện y đức, mỗi cuối tuần đều cùng cả gia đình đi lễ nhà thờ. Tôi không ham tụ... Đọc thêm

Bạn gái luôn băn khoăn vì tôi không sẵn tiền làm đám cưới

Khi tôi nói sẽ vay tiền làm đám cưới, em lại sợ sau khi cưới sẽ nợ nần và phải cùng tôi trả nợ.
Tôi và bạn gái yêu nhau 5 năm, cả hai sắp 30 tuổi. Thu nhập của cả hai thuộc mức bình thường, khoảng 20 triệu mỗi tháng. Gia cảnh hai nhà bình thường nhưng nhà tôi khó khăn hơn vì bố mẹ nợ nần do làm ăn, tôi phải phụ giúp gia đình. Bạn gái là người lương thiện, yêu thương tôi không vì... Đọc thêm

Băn khoăn khi được trai tân giỏi giang, ưa nhìn cầu hôn

Bạn muốn kết hôn với tôi rồi đưa tôi sang nhưng tôi còn nhiều suy nghĩ vì chưa thực sự yêu bạn đến mức muốn cưới.
Tôi 26 tuổi, làm văn phòng, đã ly hôn và có bé gái bốn tuổi. Tôi kết hôn khi tuổi còn trẻ, chưa có kinh nghiệm sống nên suy nghĩ không chín chắn. Hồi đi học, có một bạn cùng trường rất thích tôi nhưng tôi lại không thích dù bạn rất đẹp trai, học giỏi, hiện sang... Đọc thêm

Băn khoăn vì hai chữ 'sợ vợ'

Có phải sợ vợ chỉ là cách nói vui, tượng trưng cho sự yêu thương và trách nhiệm mà người chồng dành cho vợ mình?
Tôi 26 tuổi, làm nhân viên văn phòng, luôn suy nghĩ về một vấn đề trong mối quan hệ vợ chồng, đặc biệt là khi nói đến sự tôn trọng và vai trò của mỗi người trong gia đình. Trong xã hội, người ta thường nói đến việc đàn ông sợ vợ, tôi tự hỏi liệu điều này có... Đọc thêm

Tha thứ cho vợ nhưng không thể quên những bức ảnh nhạy cảm

Tôi luôn ám ảnh về những tấm ảnh vợ hôn anh ta, thà khuất mắt còn đỡ, lỡ nhìn những tấm ảnh đó rồi nên tôi chẳng thể quên.
Tôi 37 tuổi, vợ 30 tuổi, quen rồi cưới được 5 năm, đang kế hoạch nên chưa có con. Em học giỏi từ nhỏ, nghị lực, ý chí và có nhiều điểm tương đồng với tôi. Em cũng mến tôi bởi ý chí, nghị lực. Trong cuộc sống gia đình, do thấy em mới ra trường, đi... Đọc thêm