Chồng nhắn tin tán tỉnh nhiều cô gái
Trong thời gian chung sống, tôi thỉnh thoảng kiểm tra điện thoại của anh nhưng không thấy điều gì bất thường cho đến gần đây.
Tôi 33 tuổi, kết hôn bảy năm, chồng bằng tuổi, con gái năm tuổi. Do nhu cầu công việc nên chồng tôi hay đi nhiều, đi vài ngày rồi về ở vài ngày sau đó lại đi. Gần đây tôi phát hiện chồng bật tính năng hẹn hò trên mạng xã hội hơn một năm rồi. Tôi thấy chồng nhắn tin tán tỉnh các cô gái rất nhiều rồi xin số để chat.
Tôi tìm kiếm trên chat, không có bằng chứng họ gặp nhau hay nhắn tin tình cảm. Trước đây tôi chỉ kiểm tra trên trang cá nhân, trong khi phần hẹn hò lại không hiện ở đó nên tôi không để ý đến và không phát hiện ra. Chồng giải thích chỉ lên đó tâm sự cho đỡ buồn thôi chứ không có ý ngoại tình, anh còn bảo tâm lý đàn ông ai cũng vậy. Tất nhiên tôi không thể tin cái lý do anh đưa ra. Mấy anh đã lập gia đình rồi có thể cho tôi biết, tâm lý các anh có như chồng tôi không? Thực sự tôi không biết xử lý việc này như thế nào, mong được chia sẻ.
Hồng Hân 04/04/2024Nửa đêm nhắn tin với bạn gái xong tình cũ lại nhắn cho tôi
Vừa rồi tôi quen một anh ở công ty sau khi chia tay bạn trai, người cũ biết được đã nhắn tin cho tôi.
Tôi và người yêu cũ chia tay một tuần rồi. Chúng tôi cãi vã và đã chia tay, một phần do bố mẹ không cho yêu. Tôi và anh từng cãi nhau trước cả công ty, mọi người nhìn vào và một lần do tôi tổ chức liên hoan và không cho anh ấy tham gia. Anh biết và tức, ném tai nghe của tôi trước mặt mọi...
Đọc thêmVợ nhắn tin mập mờ với nhiều đàn ông
Vợ nhắn tin riêng với những người đàn ông khác, không chỉ đơn thuần là bạn bè hay đồng nghiệp, còn xưng hô "em yêu", nói những lời gạ gẫm.
Tôi là người đàn ông bình thường, không quá hoàn hảo nhưng luôn cố gắng sống có trách nhiệm với gia đình. Là chồng, tôi chăm lo cho vợ; là cha, tôi luôn muốn làm điểm tựa cho con. Nhưng càng ngày, tôi càng cảm thấy mình lạc lõng và bất an trong...
Đọc thêmNhiều người có gia đình hoặc bạn gái tán tỉnh tôi
Tôi 25 tuổi, sinh ra và lớn lên ở TP HCM, được nhận xét là xinh đẹp, giao tiếp tốt, độc lập tài chính, công việc ổn định.
Có điều đường tình duyên trắc trở và ngang trái không thể lý giải được, có thể khó tin nhưng lại xảy ra với tôi. Từ thời sinh viên, tôi được nhiều người theo đuổi. Chẳng hạn như giảng viên của tôi sau buổi học, xin số điện thoại và nhắn tin làm quen, tán...
Đọc thêmChồng nhắn tin mùi mẫn cho 'người tình' dù nằm ngay cạnh vợ
Từ cô gái mang bầu đơn độc, đến người mẹ âm thầm gồng gánh cả gia đình không một lời oán trách, tôi đã qua nhiều nỗi đau.
Tôi sinh năm 1986, lớn lên ở miền Tây sông nước. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi lên Sài Gòn làm việc cho một công ty viễn thông có tiếng, rồi chuyển ra Đà Nẵng công tác. Chính nơi đây, tôi quen anh, người đàn ông tôi từng đặt trọn tin yêu và kỳ vọng cả...
Đọc thêmTừ khi lộ chuyện ngoại tình, chồng không thèm xóa tin nhắn
Tôi nhiều lần tự an ủi kệ đi, mình sống vì bản thân và con, làm đẹp, trau dồi bản thân, nhưng tôi không làm được.
Trước mặt mọi người và tôi, chồng nói: "Em làm việc với phụ nữ hay nói chuyện, tán tỉnh. Thực chất cũng không hẳn là tán tỉnh, chỉ là làm thế để giúp công việc thuận lợi hơn thôi. Vợ em xem điện thoại bảo là không tốt. Em thường cho vợ xem, không xóa tin nhắn gì...
Đọc thêm