Cháu tôi mê vẽ tới mức chỉ cần ăn mì tôm là đủ
Cả ngày không ra ngoài giao tiếp, khuyên can mãi không được, vẫn mải miết chạy theo đam mê vẽ.
Tôi có thằng cháu học đại học. Sau 4 năm học thì không tốt nghiệp nổi. Lý do cuối cùng là mê vẽ, cả ngày chỉ vẽ với vẽ, đói thì pha mì tôm ăn. Cả ngày không ra ngoài giao tiếp, khuyên can mãi không được, vẫn mải miết chạy theo đam mê vẽ. Những bức vẽ không mấy đẹp theo góc nhìn của tôi. Tranh cháu vẽ ra cũng bán được nhưng chẳng đủ ăn. Tôi hỏi bao lâu vẽ được một bức? Cháu bảo nửa tháng. Hỏi bán được bao nhiêu? Cháu bảo 500 nghìn tới một triệu. Vậy tính sơ sơ mỗi tháng kiếm được 2 triệu từ vẽ tranh. Tiền thuê nhà ở còn chưa đủ, vẫn phải xin tiền bố, tiền chị.
Tôi cũng từng định hướng vẽ kỹ thuật, thiết kế thay vì vẽ nghệ thuật nhưng cháu không thích. Tôi thấy tội nên cho một chân làm việc vặt trong công ty. Chỉ gì cháu làm đấy rồi lại cặm cụi ngồi vẽ trên máy tính, lúc nào cũng thấy cầm pen-mouse hí hoáy. Có một điều rất khó để thúc đẩy cháu đi kiếm tiền là cháu không mê ăn, không mê mặc, có thể sống ở mức rất thấp nên cũng không cần nhiều tiền.
Tôi có con lớn năm nay học lớp 12, hỏi sau này muốn làm gì, con cũng nói muốn vẽ làm hai vợ chồng tôi hoảng hồn. Hai vợ chồng phải khuyên giải mãi để con hiểu cái gì là đam mê sở thích, cái gì là công việc kiếm sống. Nếu sống tốt, có thể nuôi dưỡng đam mê tốt. Vẽ vời, ca hát chỉ dành cho người có tố chất thiên bẩm. Tôi ngày xưa chọn ngành theo sở thích là công nghệ thông tin rất hot những năm 2000 rồi không lượng sức học nên rớt. Sau này tôi phải thi lại ngành khác để lỡ một năm. Rồi khi tốt nghiệp, vì cơ duyên tôi cũng được làm trong ngành công nghệ thông tin 2 năm và tôi thật sự chán nghề này. Sau đó tôi chuyển sang kinh doanh tới giờ khá thành công.
Tôi rất mê hát, hát cũng không tệ nhưng chỉ xem là đam mê, giải trí, thỉnh thoảng bật karaoke lên ca phá xóm chơi. Từ ngày cấm hát, tôi thiết kế hệ thống karaoke trên xe hơi. Tôi vào đó hát hò với hệ cách âm khá tốt không ảnh hưởng ai. Tôi có thể hát 2-3 tiếng trong xe cho đã. Nhiều người cứ nói để con trẻ tự do chọn nghề theo đam mê nhưng đã là con trẻ là non nớt, bồng bột, chọn lựa những cái thích, những cái dễ, những cái ít áp lực. Khi còn ba mẹ nuôi dưỡng, vẽ một bức tranh đẹp, được khen là tưởng mình vẽ giỏi. Nhưng ra đời, một bức vẽ phải trang trải được rất nhiều chi phí cuộc sống. Cha mẹ không quá ép buộc nhưng cần định hướng rõ ràng cho con trẻ khi chọn nghề.Văn Toàn 16/08/2026Bạn trai chuẩn bị mì tôm, xúc xích khi đi du lịch để giảm chi phí
Những điểm tham quan vẫn đi đầy đủ, chỉ là mọi thứ được sắp xếp sao cho tiết kiệm nhất có thể.
Tôi và bạn trai quen nhau gần hai năm, cả hai đều làm nhân viên văn phòng ở Hà Nội. Anh hơn tôi hai tuổi, lương khoảng 30 triệu một tháng, sống nguyên tắc và có thói quen tiết kiệm từ trước đến nay. Lý do chính khiến tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều về mối quan hệ này cũng xuất phát từ...
Đọc thêmTôi bầu 6 tháng, chồng bảo ăn mì tôm hoặc nhịn
Tôi đang bầu bí, không thể nhịn được nên cảm thấy bực bội và tự phóng xe đi ăn ở ngoài.
Tôi và anh kết hôn cách đây năm năm, có bé trai 4 tuổi và tôi đang mang thai bé thứ hai ở tháng thứ sáu. Giống như bao gia đình khác, gia đình tôi cũng có những vấn đề phát sinh, mâu thuẫn. Dù chưa ở mức quá lớn nhưng cũng làm tôi phiền lòng. Tôi xin thông tin chi tiết để độc giả hiểu.
Về tuổi...
Đọc thêmChồng đòi thế chấp nhà, bán đất lấy 5,5 tỷ góp với bạn nuôi tôm
Vợ chồng tôi đã mua được chung cư và xe ở Hà Nội, có một miếng đất đầu tư ở ngoại thành Hà Nội.
Tôi 30 tuổi, làm trong nhà nước, thu nhập tháng khoảng 10 triệu đồng. Chồng hơn tôi 6 tuổi, có công ty nhỏ tự kinh doanh. Chúng tôi cưới nhau được 8 năm, có hai bé. Vợ chồng tôi đã mua được chung cư và xe ở Hà Nội, có một miếng đất đầu tư ở ngoại thành Hà Nội. Người lo kinh tế...
Đọc thêmTôi bận tới mức lên bàn đẻ vẫn nghe điện thoại của khách
Nhiều khi tôi thấy mình giống như một cỗ máy, không có thời gian nghỉ ngơi hay bảo trì.
Tôi làm kinh doanh ở Hà Nội, hơn 40 tuổi, có chồng và hai con: một học tiểu học, một học mẫu giáo. Tôi có hai căn nhà phố, một căn chung cư và mảnh đất ở tỉnh. Nhìn bề ngoài, cuộc sống của tôi khá đủ đầy, nhưng trong lòng tôi lại nhiều băn khoăn về giá trị cuộc sống mà mình đang trải qua. Tôi...
Đọc thêmVợ tiết kiệm tới mức đồ lót cũ rách mới dám thay
Có lần tôi tặng vợ bộ mỹ phẩm nhân dịp sinh nhật, bị cô ấy cằn nhằn cả buổi, còn bắt đi trả lại.
Tôi 35 tuổi, kết hôn được 5 năm và có bé gái bốn tuổi, đang trả góp mua nhà. Cuộc sống gia đình nhìn bên ngoài khá ổn, thu nhập cả hai đều tạm đủ, con ngoan, không quá áp lực. Thế nhưng điều khiến tôi ngày càng mệt mỏi là sự tiết kiệm quá mức của vợ. Trước đây tôi nghĩ...
Đọc thêm