Căn nhà chúng tôi đang ở không phải của chồng như lời anh nói
Khi yêu, anh nói căn nhà đang ở là nhà riêng của anh mua bằng tiền anh tích góp nhiều năm đi làm và bố mẹ cho thêm một ít.
Vợ chồng tôi vừa cưới được nửa năm, tôi đang mang thai gần hai tháng. Khi yêu, anh từng nói với tôi rằng căn nhà anh đang ở là nhà riêng của anh mua bằng tiền anh tích góp nhiều năm đi làm và bố mẹ cho thêm một ít. Sau cưới, tôi chuyển về sống cùng anh trong căn nhà đó. Nhà 4 tầng, không quá rộng, có 2 phòng ngủ 3 nhà vệ sinh, tầng 4 là phòng thờ và sân phơi. Tôi thấy mình thật may mắn khi vừa lấy chồng xong đã có nhà riêng để ở.
Cách đây ít hôm, mẹ chồng gọi cho chúng tôi bảo muốn dùng sổ đỏ căn nhà chúng tôi đang ở để thế chấp vay một khoản tiền mua thêm miếng đất mà người cùng xóm cần gấp nên bán giá hời. Chồng tôi nói chuyện vui vẻ và hồ hơi bàn bạc với bố mẹ về miếng đất ấy. Tôi ngồi bên cạnh không nói gì, định bụng chờ anh nói chuyện xong rồi mới hỏi. Hóa ra sổ đỏ đứng tên bố mẹ anh chứ không phải tên anh như tôi tưởng. Căn nhà này cũng là bố mẹ anh mua và nói miệng rằng sau này cũng là của anh. Tôi hỏi anh sao lúc trước lại nói như vậy thì anh ngại ngùng, nói lảng đi kiểu "thì đằng nào cũng là của anh".
Tôi chẳng biết phải cảm thấy thế nào nữa. Nếu biết ngay từ đầu là nhà của bố mẹ chồng nhưng được ở riêng thế này chắc chắn tôi vẫn rất vui. Nhưng bây giờ tôi mới biết và trước đó anh nói dối thì khiến tôi cảm thấy không còn vui nữa. Anh bảo tôi là suy nghĩ nhiều, cứ ở như bình thường thôi, trước sau gì chẳng là nhà của anh. Nhưng tôi thấy nhà của riêng anh vẫn khác nhà của bố mẹ chứ. Như việc thế chấp sổ đỏ vay ngân hàng chẳng hạn, nhà của riêng anh thì sao bố mẹ có quyền quyết định thay được.
Giờ nghĩ tới mỗi lần sửa sang hay mua thêm đồ đạc trong nhà, tôi lại nghĩ đến chuyện mình đang bỏ tiền vào một căn nhà mà về pháp lý không phải của vợ chồng. Tôi cũng bắt đầu lo nếu sau này bố mẹ chồng có ý kiến về việc sử dụng nhà, có lẽ vợ chồng tôi phải nghe theo mà không được tự quyết. Có phải tôi đang hơi bị thực dụng và đòi hỏi nhiều không?Thu Hà 25/09/2026Chồng phản bội trong chính căn nhà chúng tôi đang sống
Về phòng không thấy anh, điện thoại anh vẫn trên bàn, không hiểu sao tôi lại bước sang phòng em nuôi, linh cảm bất an.
Tôi 27 tuổi. Vì da trắng và dáng người nhỏ bé nên ai gặp cũng nghĩ tôi chỉ khoảng 20. Thời đại học, tôi thầm yêu một bạn nam cùng lớp từ năm nhất. Anh bằng tuổi tôi, cao lớn, chững chạc, học rất giỏi và được nhiều bạn nữ yêu mến. Vì nhút nhát và tự ti, tôi không...
Đọc thêmMẹ muốn một mình đứng tên căn nhà đang ở cùng bạn trai
Ba chị em tôi không tranh giành, chỉ sợ tài sản có một phần công sức của cha sau này bị người ngoài tìm cách lấy.
Ba tôi mất năm 2019, gia đình còn bốn người (mẹ và ba chị em gái). Tôi là con gái giữa, đã kết hôn cách nhà 10 km. Gần đây mẹ kêu chị cả đang làm việc ở thành phố và tôi về ký giấy đất sang tên từ cha qua mẹ đứng tên. Nếu khoảng ba năm về trước, chúng tôi sẽ đồng...
Đọc thêmChồng yêu cầu tôi sang tên căn nhà chung để mình anh sở hữu
Chồng bảo sợ sau này tôi bỏ anh, anh phải chia đôi tài sản rồi nói nếu yêu anh, hãy chuyển nhượng tài sản cho anh.
Chồng bán căn chung cư cũ và dùng một phần trả hết nợ nhà chúng tôi đang trả góp. Số tiền mua nhà phần lớn là của anh, tôi chỉ góp bằng một phần mười giá trị căn nhà đó. Tôi thực sự rất sốc, không ngờ chồng lại nghĩ ra yêu cầu tôi sang tên sổ đỏ để mình anh có...
Đọc thêmChọn 25 căn chung cư vẫn chưa vừa ý bố chồng vì phong thủy
Chồng không hề tin những điều phong thủy bố chồng nói, thậm chí cãi lời ông, tôi phải bảo anh chiều bố dù bản thân cũng mệt mỏi lắm.
Vợ chồng tôi cùng con gái 4 tuổi sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Hiện tại gia đình mới mua căn chung cư cách trung tâm khá gần, tầm 6-7 km thôi. Để mua được căn chung cư này, chúng tôi rất vất vả sau bao lần lựa chọn, tìm kiếm. Chồng đã phải 20-25...
Đọc thêmVợ nói người như em xứng đáng với đại gia tốt gấp mười lần tôi
Khi tôi hỏi vợ có cái gì để đại gia thích, em nói vì em có nội tâm đẹp.
Tôi là tác giả bài "Vợ làm thêm hai triệu đồng nhưng luôn coi thường tôi thu nhập 60 triệu". Xin cảm ơn các bạn đã bình luận. Tôi cũng từng muốn tìm đến tư vấn tâm lý nhưng hiện tôi ở tỉnh lẻ, đi lại không tiện, ngoài ra công việc tốn nhiều thời gian cuốn đi mãi. Tôi có một số điều muốn bổ sung để mọi...
Đọc thêm