Nếu một ngày bạn trai hàn gắn gia đình vì con, liệu tôi có thể chấp nhận
Mỗi lần điện thoại đổ chuông và đầu dây bên kia nói con bị sốt, con ngã hay con quấy khóc, anh đều bỏ dở mọi việc về ngay.
Tôi đang yêu một người đàn ông đang làm thủ tục ly hôn với vợ. Anh đang ly thân với vợ hơn một năm. Trước khi nảy sinh tình cảm, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp thân thiết. Tôi biết khá rõ hoàn cảnh gia đình anh vì đã nhiều lần nghe anh tâm sự. Anh và vợ kết hôn gần bốn năm, có một bé gái hơn ba tuổi. Mâu thuẫn giữa hai người kéo dài rất lâu, nhiều lần cố gắng hàn gắn nhưng không thành. Cuối cùng, họ quyết định sống riêng và làm thủ tục tại tòa. Hiện việc ly hôn vẫn chưa hoàn tất vì còn vướng thỏa thuận về quyền nuôi con.
Tôi chưa từng kết hôn, có công việc ổn định và cuộc sống khá đơn giản. Khi yêu anh, tôi biết mình sẽ phải đối diện với nhiều điều tiếng. Điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là ở bên động viên, lắng nghe và chờ anh giải quyết xong mọi chuyện. Có lẽ vợ anh cũng biết đến sự tồn tại của tôi. Chị chưa bao giờ làm ầm ĩ hay tìm đến gây chuyện, chỉ một lần gọi cho tôi với giọng rất bình tĩnh, hỏi vài câu xã giao rồi cúp máy. Tôi hiểu chị muốn biết người đang xuất hiện bên cạnh chồng mình là ai.
Anh rất thương con. Bé gái gần như quấn bố từ nhỏ, mỗi lần ốm hay gặp chuyện gì cũng chỉ đòi bố. Có lẽ vì thế mà anh luôn muốn giành quyền trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn. Dù vậy, thời gian gần đây tôi nhận ra vợ anh có nhiều thay đổi. Chị chủ động nhắn tin hỏi han, nấu những món anh thích, thường xuyên lấy lý do con nhớ bố để gọi anh về nhà.
Mỗi lần điện thoại của anh đổ chuông và đầu dây bên kia nói con bị sốt, con ngã hay con quấy khóc, anh đều bỏ dở mọi việc để về ngay. Không ít lần hai chúng tôi đang ăn tối hoặc chuẩn bị xem phim thì anh vội vàng xin lỗi rồi rời đi. Tôi chưa bao giờ ngăn cản vì hiểu rằng đó là trách nhiệm của một người cha. Thế nhưng, mỗi lần nhìn theo bóng anh, tôi vẫn không khỏi chạnh lòng. Đến khuya, anh nhắn cho tôi vài dòng ngắn ngủi: "Con ổn rồi, em đừng lo nhé", chỉ vậy thôi.
Có những đêm tôi tự hỏi mình đang làm gì trong mối quan hệ này. Nếu một ngày nào đó anh và vợ thực sự hàn gắn vì con, liệu tôi có đủ mạnh mẽ để chấp nhận? Còn nếu họ ly hôn, tôi có đủ bao dung để trở thành người đồng hành cùng anh và yêu thương con anh như con ruột? Tôi không dám chắc.
Nhiều người nói tôi dại khi yêu một người đàn ông vẫn chưa chính thức chấm dứt hôn nhân. Cũng có người cho rằng dù anh đã ly thân thì sự xuất hiện của tôi vẫn là điều không nên. Tôi từng nhiều lần nghĩ đến chuyện chủ động rời đi. Khi thấy vợ anh thay đổi, biết đâu đó lại là cơ hội để gia đình họ đoàn tụ. Một đứa trẻ luôn cần có cả cha lẫn mẹ, còn tôi thì chưa từng trải qua cảm giác làm mẹ nên cũng không dám khẳng định mình sẽ làm tốt hơn người phụ nữ ấy. Thế nhưng mỗi lần định buông tay, tôi lại không đủ can đảm. Tình cảm không phải thứ muốn dừng là dừng được. Anh luôn nói rằng giữa anh và vợ không còn khả năng quay lại, mọi thủ tục chỉ còn chờ hoàn tất. Anh mong tôi tin và đợi thêm một thời gian nữa.
Tôi vẫn băn khoăn không biết điều mình làm là đúng hay sai. Có lẽ tôi nên tạm lùi lại vài tháng để anh có thời gian giải quyết dứt điểm mọi chuyện, cũng để bản thân bình tĩnh nhìn lại tình cảm của mình. Nếu sau tất cả, anh vẫn chọn tôi, có lẽ đó mới là lúc cả hai bắt đầu một chặng đường mới mà không còn những day dứt hay áy náy. Chỉ nghĩ đến việc phải rời xa anh trong khoảng thời gian ấy thôi, tim tôi đã thấy nhói đau. Thế nhưng biết đâu, đó lại là điều tốt nhất cho cả ba người. Mong được các bạn chia sẻ.Dung Hoài 06/08/2026Nếu tôi xin lại việc lương cao, bạn trai cũ sẽ muốn hàn gắn
Anh chỉ nói chuyện công việc, tiền bạc, bảo tôi xin lại việc cũ; kiểu như xin được thì quen tiếp, không thì thôi.
Tôi yêu anh hai năm rồi chia tay. Lúc quen anh, tôi có công việc tốt, thu nhập khá. Anh từng có một đời vợ. Khi quen nhau, tôi hỏi vì sao ly dị, anh kể vòng vo rồi nói do vợ anh lười làm việc nhà, không hợp khi sống chung với gia đình chồng nên về nhà mẹ đẻ ở. Sau đó họ chia...
Đọc thêmSống trong sự hận thù của vợ sau khi hàn gắn gia đình
Sau khi phản bội vợ, chúng tôi chia tay; một thời gian tôi xin quay lại, vợ đồng ý nhưng từ đó tôi sống trong sự chì chiết của vợ.
Tôi 31 tuổi, từng có mái ấm trọn vẹn với vợ và hai con, rồi chính tôi đã phản bội vợ. Em phát hiện, bị tổn thương đến tận cùng rồi đưa ra quyết định ly hôn. Lúc ấy, tôi nghĩ đơn giản, ly hôn chỉ là một tờ giấy, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng...
Đọc thêmVì tiền bạc và con cái, tôi có nên hàn gắn với chồng cũ
Tôi ly hôn chồng sau nhiều năm chung sống, ngoài vấn đề tiền bạc, tôi còn lo tương lai ba mẹ con khi mọi thứ trở nên quá khó khăn.
Tôi 37 tuổi, mới trải qua cuộc hôn nhân tan vỡ. Tôi có hai con, một bé học tiểu học và một bé học cấp hai. Tuy nhiên, việc rời xa chồng khiến tôi không chỉ đau buồn về mặt tình cảm mà còn gặp phải rất nhiều khó khăn về tài chính và tâm lý. Tài sản hình...
Đọc thêmBạn gái đòi 'không gian riêng' rồi vài hôm sau lại muốn hàn gắn
Nhìn tin nhắn của bạn gái nhưng trái tim trở nên chai sạn, không biết có thể tin vào những lời đó thêm lần nào nữa không.
Tôi 27 tuổi, cô ấy cũng vậy, quen nhau trong một buổi triển lãm nghệ thuật. Cô ấy đứng đó, chăm chú nhìn bức tranh trừu tượng mà tôi đang ngắm, rồi đột nhiên hỏi tôi nghĩ gì về nó. Chúng tôi trò chuyện về nghệ thuật, cuộc sống, những mơ ước dang dở. Cô ấy...
Đọc thêmCrush đang tìm hiểu người mới và dập tắt hoàn toàn cơ hội hàn gắn với tôi
Em bảo đang tìm hiểu người mới nên đừng làm phiền em nữa, lần gặp này là lần cuối, em chúc tôi sớm tìm được một nửa phù hợp.
Tôi là tác giả bài viết Tôi bị crush chặn liên lạc vì lỡ nói 'không có cảm xúc với em' lúc giận dỗi. Sau khi bài được đăng, tôi đã đọc kỹ các bình luận và cảm ơn mọi người đã đưa ra quan điểm để tôi có những góc nhìn khách quan hơn. Hai tuần...
Đọc thêm