Để tôi giành được suất đi Nhật, vợ thường nhắn tin riêng với sếp
Điều tôi lo lắng bây giờ khi xa nhà là vợ và sếp có gì xảy ra không.
Tôi 30 tuổi, đầu năm nay xin được việc công nhân ở một nhà máy. Tôi xin vào chỉ để được đi xuất khẩu lao động ba năm ở Nhật Bản theo diện hợp tác, khi về sẽ nghỉ, nếu không được đi, tôi cũng nghỉ. Vì vậy sự cạnh tranh để đi là rất khó khăn.
Vợ tôi 29 tuổi, chúng tôi lấy nhau tám năm và có con gái tám tuổi. Sếp của tôi 35 tuổi, là người trực tiếp duyệt tôi có đi hay không. Con của sếp và con tôi học chung lớp học thêm nên có quen biết chút ít. Vì biết tôi rất muốn đi xuất khẩu lao động nên vợ đã nhắn tin hỏi han nhiều để tôi được đi (vì vợ tôi hay đón con nên gặp sếp khá nhiều).
Một ngày tôi phát hiện vợ mình và sếp nhắn tin rất nhiều, hầu như ngày nào cũng nhắn, nhưng chỉ là chia sẻ cuộc sống hàng ngày thôi chứ chả có gì. Có lần tôi thấy vợ chụp hình bàn tay bị đứt tay khi làm bếp, vợ cũng không giấu giếm tôi chuyện gì, còn nói nhờ em nhắn tin nhờ vả mỗi ngày nên anh mới có cơ hội để đi.
Thực sự cạnh tranh để đi là rất cao, nhưng một người mới vào công ty như tôi lại được quy hoạch để sang năm đi Nhật. Vợ và tôi đều rất mừng. Nhưng điều tôi lo lắng bây giờ khi xa nhà là vợ và sếp có gì xảy ra không. Tôi vẫn tin vợ, còn sếp nói coi vợ chồng tôi như người thân trong nhà. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.Hải Đăng 24/05/2024Bố càng lớn tuổi, tần suất xem phim nóng càng nhiều
Bố tôi 70 tuổi, bảo vệ về hưu, được mọi người nhận xét là hiền, "nhiều chữ" nhưng có một nỗi buồn khó nói là bố hay coi phim nóng.
Khi còn học lớp chín, tôi phát hiện tủ của bố đầy đĩa phim, rồi tôi âm thầm đi vứt cách nhà 3 km. Vài năm sau, chú vào chơi, bố và chú kêu tôi ra khỏi phòng, mượn máy tính và đóng cửa phòng lại. Tưởng chừng bố càng lớn sẽ càng chín chắn hơn,...
Đọc thêmSếp nữ nhắn tin tâm sự với chồng tôi bất kể ngày đêm
Thậm chí khi chúng tôi đang ăn cơm, sắp đi nghỉ trưa hay ngủ tối, cũng thấy chị nhắn tin.
Tôi là tác giả bài viết: "Bất an vì chồng và sếp nữ thường đi dạo, chia sẻ mọi chuyện với nhau". Trước hết, tôi xin cảm ơn ý kiến góp ý của các quý độc giả, có những ý kiến rất tâm đắc khiến tôi phải nhìn lại mình. Có độc giả cho rằng đó chỉ là tình cảm chị em đơn thuần. Nói thêm...
Đọc thêmChồng giành của cải với các con
Chắc anh muốn lấy mồ hôi công sức của tôi để có tiền trả nợ lô đề, tránh phải đi tù, hoặc vì lý do gì tôi cũng không rõ.
Tôi 45 tuổi, giáo viên cấp ba. Chồng hơn tôi bốn tuổi, là viên chức, mỗi tháng thu nhập khoảng 15 triệu đồng. Chồng tôi nghiện lô đề từ khi còn là sinh viên. Sau này tôi biết vì bố chồng trong lúc tức giận đã nói, chồng từng cắm sổ đỏ nhà khi còn đi học,...
Đọc thêmChồng giành trả tiền mỗi khi mời gia đình rồi về nhà đòi tôi
Sau đó, tôi mang tiếng mời nhà chồng mà chồng là người trả tiền, làm như vậy mọi người nghĩ tôi ky bo, không chịu chi cái gì.
Tôi và chồng xài tiền riêng. Mỗi lần tôi mời mẹ chồng và anh em chồng đi ăn, anh luôn giành việc trả tiền trước mặt mọi người rồi về nhà lấy lại tiền của tôi sau. Sự thật không ai hiểu ngoài tôi và chồng. Tôi nói chồng, anh lại bảo chỉ tôi mới nghĩ...
Đọc thêmCác anh ruột giành hết tài sản, để cha mẹ già và nợ nần cho tôi
Tài sản thì các anh muốn lấy hết, nhưng khi cha mẹ bệnh tật, không ai chịu bỏ tiền ra.
Tôi sinh ra trong gia đình nông dân, có ba anh em trai và một chị gái, mẹ làm nội trợ. Tôi là con út, là người duy nhất thi đỗ đại học nên được cha mẹ cho lên thành phố học tập rồi đi làm. Chị gái lấy chồng xa và đã qua đời. Trong đó, anh giữa là người bất hiếu, mưu mô, đã gây ra rất nhiều khổ...
Đọc thêm