Home
Menu

Cảm ơn Hẹn hò VnExpress đã cho tôi cô em gái tuyệt vời

"Có duyên ngàn dặm xa vẫn gặp. Không duyên đối mặt vẫn cách lòng", tưởng chừng chỉ đúng với quan hệ nam nữ mà còn đúng với chị em tôi.
Chúng tôi cùng chung mục đích viết bài lên VnExpress chuyên mục Hẹn hò với mong ước có thể tìm được người bạn trai chia sẻ buồn vui trong cuộc sống.
Không biết cơ duyên nào mà chị em tôi qua vài lần trò chuyện đã thấy hợp nhau, giờ trở thành thân thiết. Chúng tôi có nhiều điểm chung và thật thú vị hơn là cùng gặp những người bạn trùng nhau trên mạng xã hội nhưng chưa phải người phù hợp để gửi gắm cuộc đời mình. Tôi nghĩ ông trời sẽ không lấy của ai tất cả, chưa cho chị em tôi có được người bạn trai tri kỷ thì đem đến cho chúng tôi chị em, bạn bè tốt. Em gái nói với tôi: "Quen được chị em còn vui hơn tìm được bạn trai cho riêng mình", tôi cũng cảm thấy vậy, thương cô em gái bé nhỏ của tôi.
Nói về em, em sinh năm 1985, là góa phụ, đang sống cùng hai con tại Hà Nội. Một mình vừa làm cha, vừa làm mẹ, nhiều lúc tôi thấy em như muốn gục ngã, nhưng với bản tính mạnh mẽ, em lại cố gắng để vượt qua và làm tốt hai vai trò. Đọc nhiều bài viết cảm ơn chuyên mục Hẹn hò vì đã kết duyên cho nhiều cặp thành vợ thành chồng, chị em tôi cũng muốn chia sẻ niềm vui này đến với mọi người vì đã cho tôi có thêm một người bạn, một người em gái tốt như em. Cầu mong sao ông trời thương, sớm mang đến cho em một người đàn ông đủ tốt và phù hợp, là bờ vai vững chắc cho em và các con em dựa vào.
Tôi nói vui với em, nếu em lấy chồng thì chị sẽ là đại diện của nhà gái, lúc đó chắc chắn rất vui và hạnh phúc. Cuộc đời còn nhiều niềm vui, người tốt và tôi tin tưởng ở tương lai chúng tôi sẽ tìm cho mình người đàn ông phù hợp và lại có hạnh phúc. Cảm ơn VnExpress và quý độc giả đã dành thời gian đọc hết bài viết này. Chúc mọi người luôn vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc. Trân trọng cảm ơn.
Thúy Hiền 21/04/2024

Hẹn hò VnExpress đã giúp mình có người chồng tuyệt vời

Chồng mình không có câu nào nói yêu vợ nhưng tất cả những gì anh làm cho hai mẹ con mình đều thể hiện tình yêu và tình thương.
Hơn hai năm trước, anh gửi bài trên Hẹn hò VnExpress, mình gửi thư làm quen, giờ chúng mình chuẩn bị kỷ niệm một năm ngày cưới, về căn hộ mới và đón em bé đầu lòng. Mình tin vào chữ duyên khi gặp chồng vì trước đó từng viết bài trên mục Hẹn hò và nhận... Đọc thêm

Cảm ơn Hẹn hò VnExpress, bạn trai đã cầu hôn tôi

Khoảnh khắc này, tôi tin sẽ là kỷ niệm ngọt ngào, mở ra một chặng đường mới tràn ngập yêu thương và hạnh phúc của mình và anh.
Hôm nay, trong khung cảnh lung linh và tiếng nhạc rộn ràng mùa Giáng sinh, anh đã cầu hôn em. Em viết bài gửi đến anh và cảm ơn VnExpress. Sau thời gian dài theo dõi chuyên mục Hẹn hò và đọc được nhiều bài chia sẻ tin vui, vào tháng 5 năm 2023, em quyết định viết... Đọc thêm

Cảm ơn ba đã đem đến cho con người chồng tuyệt vời

Đã hơn 12 năm kể từ ngày ba ra đi nhưng con chưa bao giờ ngừng rơi nước mắt khi nghĩ đến ba. Con biết phải làm sao đây ba.
Con đi làm, tới chỗ nào khi ai đó nhìn con nói rằng trông con quen quen giống ai, khi con nói tên ba, họ nói con giống ba quá. Như thế này làm sao con gái không nhớ ba được. Con chỉ có thể gặp ba trong những giấc mơ. Ba vẫn còn đó, ba nói chuyện với con như chưa hề có cuộc... Đọc thêm

Hẹn hò VnExpress đã cho chúng tôi tổ ấm hạnh phúc

Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến VnExpress vì mang đến cho chúng tôi tình yêu đẹp, tổ ấm hạnh phúc và thiên thần nhỏ đáng yêu.
Câu chuyện tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ mục Hẹn hò vào tháng 11 năm 2022. Nhờ những chia sẻ chân thành trên báo, chúng tôi đã nói nói chuyện, tìm thấy sự đồng điệu và quyết định tìm hiểu nhau. Chúng tôi vẫn nhớ như in buổi hẹn hò đầu tiên... Đọc thêm

Nhờ Hẹn hò VnExpress, tôi có vợ và con gái đáng yêu

Tôi là tác giả bài: "Xòe tay ra anh đưa cho em hạnh phúc" trên Hẹn hò, sau khi bài đăng, tôi đã nhận hơn 300 email làm quen.
Tôi cố gắng trả lời hết tất cả email, trong số đó tôi quen một bạn nữ sinh năm 1997, công tác trong ngành y tế, là chuyên viên xét nghiệm. Lúc đầu tôi cũng hơi lo do không hợp tuổi (bản thân sinh năm 1991), sau đó vẫn quyết định tiến đến, tới đâu thì tới. Hơn 8 tháng... Đọc thêm