Cú lừa đặt cọc du lịch không ngờ tới
Câu chuyện bắt đầu từ việc tôi lướt mạng xã hội, thấy trang quảng cáo khu nghỉ dưỡng kết hợp spa, có thông tin số điện thoại liên hệ.
Tôi thích đi du lịch tự túc, không thích gò bó theo kiểu mua tour, bản thân đã tự lên kế hoạch và đi du lịch từ Bắc vào Nam ngót nghét 10 năm qua, không ngờ có một ngày lại bị lừa tiền dễ dàng như vậy. Thời điểm này cũng sắp tết nên tôi muốn đặt khách sạn cho gia đình đi du lịch. Mọi thông tin giá cả chỉ được trao đổi qua inbox (messenger), sau khi chốt xong giá cả, họ yêu cầu đặt cọc 50% số tiền (khoảng 2,5 triệu đồng). Thông tin chuyển khoản qua tài khoản công ty, là tên một công ty du lịch. Mọi thủ đoạn lừa đảo bắt đầu từ đây: Họ gửi cho tôi booking như bình thường.
Sau khi chuyển khoản xong, nhân viên phụ trách báo tôi ghi sai nội dung chuyển khoản, hệ thống không nhận dạng được tên người đặt và số phòng nên yêu cầu thực hiện lại thao tác chuyển tiền một lần nữa (tức chuyển tiếp 50% với lời hứa sẽ trả lại 50% cọc lần đầu do chuyển thiếu thông tin). Sau khi chuyển đủ 100% tiền, họ vẫn nhắn tin tử tế với tôi, nói liên hệ với một bạn bên tài chính để hoàn tiền lại. Sau đó, họ cho thông tin đường link mạng xã hội của bạn tài chính, tuy nhiên trang đó không vào được, tiếp tục cho thông tin của bạn khác và khóa tin nhắn. Lúc này tôi biết mình bị lừa.
Vào kiểm tra lại, trang này chỉ mới tạo từ tháng 3 năm 2024, tra cứu thông tin công ty du lịch thì biết công ty này ở Long An, tình trạng "đang hoạt động", nhưng tôi biết chỉ là công ty ma, có đến cũng không giải quyết được vấn đề. Số điện thoại trên trang web và trang cá nhân vẫn hoạt động, nhận tin nhắn và nghe gọi bình thường nhưng tôi không làm gì được họ. Giờ làm đơn tố cáo đến công an liệu có ngăn chặn được việc lừa đảo những người khác hay không? Tôi viết lên đây để mọi người có đặt phòng nên cẩn thận, tránh liên hệ và đặt cọc tiền với các trang lừa đảo. Ban đầu tôi nghĩ chuyển tiền vào tài khoản công ty thì dù gì cũng chắc ăn hơn chuyển vào tài khoản cá nhân, giờ nghĩ lại phải xem đó có phải công ty chính chủ không mới an toàn các bạn ạ.
Thái Hòa 10/12/2024Nghi ngờ bạn trai đặt điện thoại quay lén tôi trong phòng tắm
Tôi hoang mang, hỏi thì bạn trai từ chối, bảo chỉ là quên tắt ứng dụng nên nó chạy ngầm, đi tắm để quên điện thoại trong đó.
Sau bốn năm quen nhau, tôi với người yêu cùng hai đứa bạn thân (một nam một nữ) quyết định thuê căn hộ ở chung. Hôm nay, trong lúc tắm, tôi phát hiện chiếc điện thoại của người yêu đang nằm trong túi quần treo trên tường, camera của điện thoại chĩa thẳng...
Đọc thêmCứ ngỡ anh là định mệnh, không ngờ là kẻ 'săn mồi' đội lốt tình yêu
Anh bảo tôi đưa tiền cho anh nạp vào app, anh sẽ "trade" giúp, mỗi tháng trả tôi vài chục triệu tiền lãi, sau 6 tháng hoàn lại tiền gốc.
Tôi 28 tuổi, làm công việc văn phòng theo giờ hành chính. Ở độ tuổi này, tôi bắt đầu thấy cần tìm bạn đời cùng đồng hành. Hôm đó, tôi đi cà phê với cô bạn thân. Sau khi chụp vài tấm hình chung, cô ấy đăng lên zalo. Không ngờ, có anh bạn của cô ấy...
Đọc thêmĐi giải quyết hậu quả khi bị lừa tình, tôi lại bị lừa tiền
Vì một lần trót dại, tôi có thai nhưng người đó bỏ đi và tôi không có khả năng nuôi nấng nên quyết định đi bỏ thai.
Tôi sinh ra trong gia đình nghèo khó, làm công nhân tại Bình Dương, đang phải chu cấp tiền cho mẹ chữa bệnh. Dạo quanh đường phố để tìm chỗ làm thủ thuật, nhận thấy một phòng khám đa khoa to, hiện đại nên quyết định chọn nơi đây, nhưng điều tồi tệ nhất xảy ra...
Đọc thêmTừng bị lừa tình, giờ tôi lại bị người đàn ông khác lừa 300 triệu
Tôi xinh đẹp, kinh tế khá giả, định cư ở châu Âu, đã ly hôn với người chồng Tây và đang độc thân.
Tôi thường xuyên vào một diễn đàn về ôtô trò chuyện nên quen biết khá nhiều người bạn trong nước trên đó. Khi tôi thất tình vì bị người yêu (cũng là một thành viên diễn đàn) ruồng bỏ, tâm trạng buồn bã, chán nản..., một người đàn ông trong nhóm bạn chơi chung quan tâm, an ủi và...
Đọc thêmBạn trai bảo tôi nên ở nhà nếu anh không đi du lịch cùng
Chúng tôi yêu nhau một thời gian khá dài, làm chung công ty, thời gian đầu hạnh phúc, càng về sau càng phát sinh nhiều mâu thuẫn.
Tôi tính tình vui vẻ, hòa đồng, khá hướng ngoại, thích khám phá nhiều nơi. Anh khó tính, hướng nội, làm việc gì cũng chỉ muốn riêng tư. Sắp tới công ty tôi có chuyến đi chơi các tỉnh phía Bắc, anh hầu như không bao giờ thích đi cùng công ty, tôi thì ngược lại.
Ban...
Đọc thêm