Vợ không chịu đưa thêm 500 nghìn tiền ăn cho mẹ chồng
Mỗi tháng hai vợ chồng đưa mẹ khoảng 3 triệu đồng để lo tiền chợ và thức ăn.
Tôi và vợ kết hôn 6 năm, có bé trai 3,5 tuổi. Tôi làm ngành IT, còn vợ làm nhân viên văn phòng. Tôi là con trai một trong gia đình đang ở nhà thờ và vườn cây của gia đình trên mảnh đất gần 2000 m2. Vợ chồng tôi sống cùng cha mẹ tôi. Mẹ là người đi chợ và nấu ăn cho cả nhà. Mỗi tháng hai vợ chồng đưa mẹ khoảng 3 triệu đồng để lo tiền chợ và thức ăn. Tôi biết khoản tiền này không đủ nên cha mẹ tôi thường tự bỏ thêm tiền túi vào.
Mâu thuẫn lớn giữa hai vợ chồng bắt đầu từ một chuyện mà nếu nhìn lại, tôi thấy thực ra không đáng để mọi chuyện đi xa đến vậy. Gần đây vật giá tăng, tôi nói với vợ rằng mỗi tháng nên đưa thêm cho mẹ 500 nghìn đồng để mẹ đi chợ thoải mái hơn, vì 3 triệu đồng trước đây có thể đã không còn đủ như trước. Vợ không đồng ý. Đến buổi chiều, vợ nhắn với tôi rằng cô ấy sẽ chu cấp thêm cho cha mẹ cô ấy 2 triệu đồng mỗi tháng. Tôi không đồng ý và đã nói với vợ đại ý rằng: "Tiền đưa cho mẹ thêm 500 nghìn đồng đi chợ thì em không chịu, giờ lại muốn đưa cho cha mẹ em 2 triệu mỗi tháng là sao?".
Từ đó hai vợ chồng bắt đầu cãi nhau rất căng thẳng. Có thể cách tôi nói lúc đó không tốt, hoặc cả hai đều đang có những bức xúc tích tụ từ trước nên một chuyện nhỏ đã trở thành giọt nước tràn ly. Sau cuộc cãi vã đó, vợ quyết định mang hết quần áo và đồ cá nhân về nhà ngoại. Cô ấy lấy cả vàng cưới và số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng rồi gọi xe đến chở đồ về. Việc xe đến chở rất nhiều đồ khiến cả xóm đều nhìn thấy. Đối với tôi lúc đó, cảm giác rất khó tả. Tôi vừa sốc, vừa buồn, vừa không biết chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình.
Về chuyện tiền bạc: tiền lương hàng tháng của tôi trước đây đều đưa cho vợ quản lý. Vợ là người giữ và quản lý phần lớn tiền trong gia đình, sau đó mỗi tháng cô ấy đưa lại cho tôi khoảng 3 triệu đồng để tôi chi tiêu cá nhân. Tôi không phải người giữ tiền hay giữ riêng tiền lương của mình.
Sau khi vợ về nhà ngoại, mọi chuyện không dừng lại ở đó. Vợ nói muốn ly hôn và có lúc nói rằng cô ấy không còn tình cảm với tôi nữa. Tôi thật sự rất đau lòng. Tôi đã xuống năn nỉ vợ và xin lỗi cha mẹ vợ gần cả tháng nay nhưng vợ vẫn nói không quay về và muốn tôi phải về nhà vợ xây nhà thì mới chịu làm hòa; hoặc ra ngoài thuê nhà, hoặc mua đất cất nhà chỗ khác. Vợ tôi nói không muốn sống chung với mẹ chồng.
Sau mâu thuẫn, vợ chồng tôi sống như ly thân, nhà ai ấy ở, con trai thì mỗi bên rước về chăm sóc một tuần, sau đó luân phiên. Nếu còn cơ hội cứu cuộc hôn nhân này, tôi nên bắt đầu từ đâu? Tôi rất mong những người từng trải qua hoàn cảnh tương tự chia sẻ thật lòng, kể cả nếu lỗi nằm ở tôi. Tôi muốn biết mình cần thay đổi điều gì, thay vì cứ cố chứng minh rằng mình đúng. Cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện của tôi.Hữu Cường 20/08/2026Mỗi tháng mẹ chỉ cho 500 nghìn đồng, ở tuổi 38 tôi sống sao?
Tôi 38 tuổi, mất việc từ đầu mùa dịch Covid 19, tự kiếm việc lẻ tẻ để làm, cố gắng có tiền trả cho những thứ mình cần.
Gia đình tôi ở Sài Gòn, nhà có hai anh em, bố đã mất vì bị đột quỵ, hiện nay tôi chỉ sống với má, vợ chồng anh ruột và hai cháu (con của anh ruột). Trước ba lo cho tôi kể từ khi tôi còn đi học, mọi chi phí ba đều ủng hộ tôi với điều kiện tôi đi làm rồi...
Đọc thêmLương tháng 60 triệu đồng, chồng chỉ giữ lại 500 nghìn
Tròn 10 năm lấy chồng và tới thời điểm hiện tại tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho mình gặp và lấy anh.
Càng ở lâu tôi càng trân trọng và yêu anh rất nhiều. Kể qua, hiện tại tôi có hai bé, một bé gái 8 tuổi và bé trai một tuổi. Tôi đang ở nhà chăm sóc và đưa đón các con, không đi làm nhưng vẫn luôn được chồng yêu thương và chăm sóc vợ con sau giờ làm.
Mỗi ngày thức dậy, anh đều...
Đọc thêmChồng nằm viện, vợ lấy công chăm sóc 500 nghìn đồng mỗi ngày
Chú gọi gì cô tới, còn không cô ngồi bên ngoài, bởi khi có tiền có sức, chú không vì gia đình thì giờ tự lo đi.
Sáng nay, tôi đi thăm chị bạn ốm nằm viện. Đến vào lúc bác sĩ thăm khám nên tôi ngồi ngoài hành lang chờ. Tình cờ tôi gặp một cô tầm 55 đến 60 tuổi ngồi kế bên. Cô kể chuyện, cô đang đi chăm chồng bệnh trong này, ông bị gãy chân mới mổ xong, cần người chăm. Hỏi kỹ,...
Đọc thêmMẹ chồng chì chiết khi tôi tốn thêm 100 nghìn đồng taxi về ngoại
Bà sửng cồ lên, bảo sang đấy làm gì cho tốn tiền xe ra, gắt gỏng như kiểu chúng tôi đã làm điều gì đó sai trái.
Tôi 25 tuổi, vừa lấy chồng năm ngoái, đang mang bầu bé đầu tiên. Trước khi bầu, tôi làm hướng dẫn viên du lịch, thu nhập dao động 15-30 triệu đồng mỗi tháng. Từ lúc có bầu, tôi ở nhà dạy học và viết content online, thu nhập giảm một nửa. Chả hiểu sao mẹ chồng và họ...
Đọc thêmTôi cho sếp vay 500 triệu đồng cứu công ty, giờ không đòi được
Sau 6 tháng sếp không trả, tôi bức xúc và không chịu nổi áp lực tiền bạc nên đã xin nghỉ việc, giờ chưa biết làm sao đòi tiền.
Tôi làm kế toán tại một công ty nhỏ chuyên về sản xuất và lắp ráp cửa cuốn cửa kéo, thời gian gắn bó khá lâu dài. Công việc của tôi liên quan đến phần làm việc với bên ngân hàng về các khoản vay của công ty. Nói một chút về công ty, vài năm trở lại...
Đọc thêm