Con có ý định tố cáo ba đe dọa, hãm hại người khác
Có những lần ba rượu bia nghe bạn bè rồi về chửi mẹ con; ba bảo thủ, gia trưởng, con lại ghét mấy tính ấy.
Con là nam giới, vừa bước sang tuổi 20. Hôm nay con viết bài này mong các cô chú cho lời khuyên. Con sinh ra trong gia đình nghèo khó, tuy vậy ba mẹ yêu thương con lắm, có lúc nhịn ăn để chừa cho con, có lúc cho con ăn cóc vàng có giá đến mấy triệu đồng. Vậy nên con phát triển tốt, không gầy như hai đứa em gái. Đến năm con học lớp 4, cả gia đình chuyển lên nhà mới vì nhà cũ con ở vướng vào đất xây dựng. Có một hôm mẹ con khóc, hỏi ra mới biết căn nhà đó được nhà nước đền bù nhưng bị phía nội lấy cắp hết tiền. Kể từ đó con ghét ba.
Ba và mẹ vẫn nuôi con ăn học cho đến khi con tốt nghiệp cao đẳng. Ba con chăm chỉ phụ mẹ làm ăn, nghề của ba mẹ đặc thù nên phải làm từ 12h đêm, bào mòn sức lực. Ba con bỏ học đi kiếm ăn từ nhỏ, rồi khi có con lại nuôi con đến giờ là hơn 20 năm. Tháng 7 năm 2024, mẹ con bị lừa khi chơi chứng khoán, mất gần 650 triệu đồng, ba con nghi ngờ nên tịch thu điện thoại mẹ con. Trong phút giây ba không chú ý, con đã giật lại và ba chửi con, chạy xuống bếp cầm con dao rượt con, sợ quá con phải gọi đến 113 để cầu cứu. Khi các chú công an đến, ba con chối là chưa có cầm dao, các chú công an giải thích êm xuôi rồi ra về, nhà con từ đó cũng yên bình đôi chút.
Từ sau tết 2025, ba con trở nên cọc tính, không phụ mẹ làm việc nữa, vì mẹ cầm tiền cho người ta mượn để làm ăn mà chưa có trả được. Vì tức quá nên con đã nhắn tin nói ba về những gì ba đã gây ra cho mẹ và con. Có những lần ba rượu bia nghe bạn bè rồi về chửi mẹ con; ba bảo thủ, gia trưởng, con lại ghét mấy tính ấy. Con có ý định làm đơn gửi sang công an quận về hành vi đe dọa hãm hại người khác của ba. Mẹ và dì con khuyên là dù gì ông ấy cũng đẻ ra con, nuôi nấng suốt 20 năm, cho con từ quần áo, giày hiệu, điện thoại và laptop; giờ con làm vậy có khác gì dồn đấng sinh thành vào đường cùng. Ba con từ nhỏ đã chứng kiến người sinh ra ba theo vợ bé, phải bỏ học từ nhỏ và lam lũ kiếm ăn. Ba cũng không cờ bạc, hút sách gì, chỉ hay nghe bạn bè và có thú vui là sắm đồ gỗ.
Theo các cô bác, con nên làm gì ạ? Ba con cứ hỏi tiền mẹ dù người ta chưa có để trả, con khuyên mẹ nên mặc kệ rồi ly hôn, mẹ con sẽ đòi nợ những người vay tiền sau. Con cảm ơn các cô bác đã đọc bài.
Trần Huân 25/03/2025Chồng không còn ham muốn dù trước đó là người có nhu cầu cao
Trước đây nhu cầu chăn gối khá cao, khi gặp stress có làm ảnh hưởng tới chuyện chăn gối của chồng tôi không?
Chồng tôi 50 tuổi, vợ chồng kinh doanh cùng nhau. Cách đây hơn một năm, trong việc kinh doanh có xảy ra một số chuyện khiến hai vợ chồng đều stress, đến giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh. Sau việc làm ăn không thuận lợi, chồng tôi bị bệnh, phải phẫu thuật, giờ đã ổn định. Từ đó...
Đọc thêmBạn trai dọa sẽ làm hại nếu tôi chia tay, bỏ trốn
Tôi 26 tuổi, đang quen một người rất gia trưởng, nóng tính, ích kỷ, luôn kiểm soát tôi mọi lúc mọi nơi.
Tôi muốn chia tay nhưng không thành công, anh dọa sẽ làm hại nếu tôi có ý định bỏ trốn. Suốt thời gian qua tôi đã cố chịu đựng, chỉ mong anh thay đổi, nhưng càng ngày càng thấy tệ hơn. Bình thường anh rất thương và chiều tôi, đến khi nóng lên anh chửi bới tôi thậm tệ, có khi đem...
Đọc thêmBị đe dọa khi muốn chia tay người đàn ông có vợ
Sau tất cả, tôi biết anh ta rất nham hiểm, lắm thủ đoạn, có tiền và có quan hệ, còn dọa tôi đừng để anh ta phải trở mặt.
Tôi 26 tuổi, quen anh hai năm và yêu được hai năm, anh hơn tôi 18 tuổi. Vì sự chủ quan và ngu dốt nên tôi tin anh hoàn toàn mà không tìm hiểu kỹ. Anh đang là cán bộ một doanh nghiệp nhà nước, có trình độ, gia đình gia giáo. Anh xây dựng một hình ảnh rất ổn, chia sẻ...
Đọc thêmChồng ngoại tình rồi dọa dẫm khiến các con trầm cảm
Chúng tôi quen từ thời cấp ba, anh theo đuổi bốn năm tôi mới đồng ý; lúc đó tôi được khen là xinh đẹp, anh có thể nói là xấu.
Anh được lòng bạn bè vì rất biết cách thu phục lòng người. Khi mới kết hôn, chúng tôi rất nghèo, nghèo đến nỗi tôi không sắm nổi một bộ quần áo mới. Thế nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc vì nghĩ đã gặp được người yêu mình hết lòng. Bạn bè còn đùa...
Đọc thêmBị chửi bới, đe dọa chỉ vì tiếng trẻ con sinh hoạt thường ngày
Hàng xóm chửi bới, ném đồ vào nhà tôi, suýt đánh mẹ con tôi để "cảnh cáo" chỉ vì tiếng trẻ con đi lại cười đùa trong nhà.
Tôi thuê căn chung cư dạng căn hộ dịch vụ được gần 5-6 năm rồi. Dạo gần đây dưới tầng tôi có hàng xóm mới dọn vào. Họ thuê căn hộ một phòng ngủ thôi nhưng 5 người ở cùng, cặp vợ chồng và một em bé, thêm ông bà ở quê lên thành phố tới chung nhà, giữ...
Đọc thêm