Home
Menu

Mẹ bạn trai định bán nhà để anh góp tiền mua nhà cùng tôi

Nếu mẹ bạn trai bán đi mảnh đất ở quê cho anh tiền mua nhà, việc bà sống cùng chúng tôi là điều chắc chắn.
Tôi là cô bạn gái trong bài viết "Nhiều lần xấu hổ vì bạn gái hà tiện tới cả cốc nước". Tôi khá bất ngờ khi câu chuyện của mình được chia sẻ lên đây vì bình thường bạn trai là người kín tiếng, ít tâm sự với ai. Có lẽ để đến mức anh đăng bài lên mục Tâm sự thì anh đã quá bế tắc.
Bạn trai tôi là người tốt và yêu thương tôi, chưa bao giờ tính toán thiệt hơn với tôi về chuyện tiền bạc và luôn nhường nhịn tôi trong mọi thứ. Có một điểm anh không nói rõ trong bài viết cũ, đó là bố mẹ anh đã ly hôn được hai năm và khoản nợ anh đang trả là khoản nợ ngân hàng của mẹ. Sau khi đăng bài và đọc ý kiến của mọi người, bạn trai đã thay đổi suy nghĩ, nói cảm thấy có lỗi với tôi. Anh đã suy nghĩ rất lâu và đưa ra phương án chung nhất để chúng tôi có thể cùng xây dựng tương lai.
Theo đó, mẹ anh sẽ bán tài sản duy nhất của bà là mảnh đất trị giá khoảng một tỷ đồng ở quê, trả đứt khoản nợ 400 triệu, cho anh 600 triệu để mua nhà cùng tôi. 200 triệu còn lại, chúng tôi sẽ vay ngân hàng. Về phía bố anh, có lẽ ông không giúp đỡ được nhiều nhưng ông có nhà cửa ổn định ở quê nội nên anh không phải lo cho bố như lo cho mẹ.
Với kế hoạch này của anh, chúng tôi huy động một tỷ đồng từ bố mẹ tôi, 600 triệu từ mẹ anh và 700 triệu tiền riêng của tôi. Nhà sẽ đứng tên cả hai, anh cũng muốn chúng tôi đăng ký kết hôn luôn để tôi an tâm, đám cưới sẽ để năm sau. Anh nói không cần gánh nợ cùng mẹ hàng tháng nữa, có chăng chỉ phụ dăm ba triệu để cùng mẹ nuôi đứa em trai học cao đẳng. Chúng tôi sẽ cùng tập trung trả nợ ngân hàng.
Sự lanh lẹ và quyết đoán lần này của bạn trai khiến tôi khá bất ngờ. Nhưng điều khiến tôi băn khoăn nhất đó là nếu mẹ bạn trai bán đi mảnh đất ở quê cho anh tiền mua nhà, việc bà sống cùng chúng tôi là điều chắc chắn. Hiện mẹ và em trai anh đang ở nhờ nhà bác (anh trai của mẹ). Bác rất giàu và có hẳn một căn nhà bỏ trống ở Hà Nội cho các cháu ở quê lên ở nhờ. Bạn trai nói mẹ anh sẽ ở đó, hoặc tương lai sẽ đi thuê nhà chứ mẹ không ở cùng chúng tôi nhưng tôi nghĩ điều này rất khó xảy ra vì làm gì có chuyện con cái có nhà cửa đàng hoàng ở Hà Nội lại để mẹ đi thuê nhà hay ở nhờ mãi.
Xin nói thêm, mẹ bạn trai 50 tuổi, nhiều lần gây nợ vì thua lỗ khi làm ăn, có lần bà còn bị lừa đảo qua mạng. Bạn trai nói mẹ đã biết an phận và tích góp, không dám gây nợ thêm nữa. Hiện bà vẫn khỏe mạnh, đang làm thuê cho một quán ăn ở Hà Nội. Mẹ anh sống kiểu vui vẻ, lạc quan, hào phóng. Bà khá yêu quý và tự hào về tôi, luôn khoe với mọi người rằng tôi ngoan ngoãn, xinh xắn, gia đình gia giáo. Tuy nhiên, tôi không hợp với phong cách sống của bà và không muốn sống chung với mẹ chồng. Tôi không biết nên làm gì trong trường hợp này.
Tôi nhìn nhận ra thiện chí và sự nhún nhường của bạn trai, biết anh đang cố gắng hết sức để đáp ứng mong muốn của tôi, nhưng nghĩ về tương lai nhiều khả năng phải sống chung với cả mẹ chồng và em chồng, tôi lại chùn bước. Có phải tôi đang suy nghĩ tiêu cực, mong muốn hay đòi hỏi quá nhiều từ bạn trai không?
Hải Hạnh 15/07/2024

Hối hận khi góp tiền mua nhà sống cùng bạn trai

Tôi thích nhà cửa gọn gàng, anh thì bày bừa, ăn xong vứt bát trong bồn rồi nằm xem tivi.
Vào giữa năm ngoái, khi tôi và anh quen nhau được hơn hai năm, gia đình hai bên đã đi lại với nhau, dự định cuối năm nay cưới, chúng tôi quyết định mua nhà chung, góp tiền cùng nhau. Mọi người xung quanh đều bảo chúng tôi chín chắn, có kế hoạch rõ ràng, chuẩn bị tổ ấm sẵn sàng để kết hôn và có con.... Đọc thêm

Bố mẹ đòi đứng tên sổ đỏ khi góp một phần ba tiền mua cùng tôi

Khi dành hết tiền tiết kiệm để cùng mua với tôi, bố mẹ nói phải để bố mẹ đứng tên.
Tôi là nam, 26 tuổi, là con trai duy nhất trong gia đình ba chị em (tôi đứng giữa). Sau vài năm đi làm tích góp và vay mượn thêm từ ngân hàng, tôi tính mua đất. Ban đầu, tôi xác định mua trên khoản tiền mình có vì mình cũng vay mượn hết sức trong khả năng rồi. Nhưng tầm một tỷ đồng thì không mua... Đọc thêm

Có nên góp tiền mua nhà với bố mẹ vợ rồi sống chung

Tôi lăn tăn, nếu góp chung, tính ra phần góp khoảng 3-4 tỷ đồng, rồi vẫn mang tiếng ở chung, liệu có bị gọi là "chui gầm chạn" không?
Vợ chồng tôi lấy nhau được 8 năm, có hai con nhỏ. Trước đây tôi và vợ ở cùng nhà bố mẹ tôi. Thế nhưng giữa mẹ tôi và vợ có nhiều điểm không hợp, hay xảy ra xích mích, vì thế cách đây mấy năm chúng tôi mua căn chung cư nhỏ để ở riêng. Gần đây,... Đọc thêm

Gần 30 tuổi bạn trai vẫn phải mua điện thoại trả góp

Tôi 28 tuổi, bạn trai hơn mình một tuổi, quen nửa năm, mối quan hệ này tiến triển khá tốt, tuy nhiên tôi còn vài băn khoăn.
Thứ nhất, chúng tôi đều ở cùng ba mẹ ở thành phố, thu nhập tương đương nhau, khoảng 30 triệu đồng một tháng. Trong khi tôi không có quá nhiều áp lực tài chính do còn một chị gái, ba mẹ cũng có công việc với mức lương ổn định thì bạn trai lại là con một, ba mẹ... Đọc thêm

Vợ đòi ly hôn mỗi khi tôi yêu cầu góp tiền chi tiêu gia đình

Mình tôi phải bươn trải lo gánh nặng kinh tế cho gia đình bốn miệng ăn trong điều kiện vật giá leo thang, nhiều lúc rất mệt mỏi và stress.
Vợ chồng tôi cưới nhau 17 năm, con trai 16 tuổi, con gái 11 tuổi nhưng vợ không hề có trách nhiệm với gia đình. Từ tiền quần áo, đường sữa, tã lót,... cho các con lúc mới lọt lòng, tôi phải lo. Sau này các cháu lớn, tiền học hành, chợ búa, ăn học,... Đọc thêm