Tôi e ngại kết hôn vì bạn trai quá lo lắng cho con riêng của anh
Giờ tôi 30 tuổi rồi, lại đã có quan hệ thân mật, tôi cũng sợ chia tay anh thì chẳng biết bao giờ mới gặp được người phù hợp.
Tôi 30 tuổi, chưa từng kết hôn. Tôi từng yêu một người 4 năm, đến lúc chuẩn bị cưới mới phát hiện anh đã có con với người khác. Tôi chia tay, chuyển công việc và gần như không muốn yêu đương thêm.
Năm ngoái, bị gia đình thúc giục nhiều quá nên tôi quen một người đàn ông hơn 6 tuổi qua một người bạn. Anh làm kinh doanh vật liệu xây dựng, đã ly hôn, hiện nuôi con trai 9 tuổi. Ban đầu tôi khá ngại chuyện anh có con riêng nhưng anh sống tình cảm, nói chuyện chừng mực và rất có trách nhiệm nên tôi dần có cảm tình.
Có điều, càng quen tôi càng thấy mình giống người đứng ngoài cuộc sống của anh. Cuối tuần anh thường đón con, đưa con đi đá bóng hoặc về quê với bố mẹ. Có lần chúng tôi hẹn đi xem phim, đến giờ anh gọi bảo con không muốn anh đi nên phải hủy. Tôi hiểu và không trách, nhưng những lần như vậy nhiều dần khiến tôi chạnh lòng.
Chúng tôi đã đi quá giới hạn và anh nói muốn cưới tôi vào cuối năm. Tôi tưởng mình sẽ vui nhưng mấy tháng nay lại bắt đầu lo. Anh từng vô tình nói: "Anh không thể để con anh cảm thấy có mẹ kế rồi bố bỏ rơi nó". Tôi không muốn tranh giành tình cảm với một đứa trẻ nhưng tôi nghĩ tình cảm anh dành cho mình cũng không xung đột với tình cảm anh dành cho con. Nhưng tôi cảm thấy anh xử lý chưa được ổn lắm. Nếu cứ thế này, sau này có con rồi liệu có xảy ra những mâu thuẫn kiểu con chung con riêng không, nhất là khi thằng bé dần bước vào tuổi dậy thì.
Nhưng giờ tôi 30 tuổi rồi, lại đã có quan hệ thân mật, tôi cũng sợ chia tay anh thì chẳng biết bao giờ mới gặp được người phù hợp. Anh rất tốt, mọi thứ đều ổn trừ việc khiến tôi lăn tăn ở trên. Tôi có tâm sự với bố mẹ. Bố mẹ tôi bảo anh là người cha tốt, có trách nhiệm với con cái, lấy người đàn ông có trách nhiệm, sau này sẽ đỡ khổ. Tôi cứ cảm thấy còn lấn cấn, mong được mọi người chia sẻ thêm các góc nhìn khác.Thanh Hà 13/09/2026Sau kết hôn, tôi mất dần kết nối với bạn bè
Nhiều lúc muốn đi chơi, cà phê hay ăn vặt, ngoài chồng con ra, tôi không biết đi cùng ai cả.
Tôi 32 tuổi, đã lập gia đình và có hai con trai. Trước khi kết hôn, tôi có vài người bạn thân, thỉnh thoảng đi chơi, cà phê, tâm sự. Nhưng từ ngày lập gia đình và chuyển nơi ở, tôi dần dần mất kết nối với bạn bè. Có lẽ vì khoảng cách mà chúng tôi xa cách dần.
Đến một nơi mới, môi trường...
Đọc thêmTôi lẳng lặng chấp nhận 'khuyết điểm' có bồ của người chồng tốt
Suốt 10 năm, tôi lặng lẽ đứng sau, biết rõ từng bóng hồng đi qua đời anh nhưng vẫn giữ cho tổ ấm sự bình yên tuyệt đối.
Tôi vô tình đọc được bài viết của tác giả bệnh nặng, được vợ đã ly hôn cho về nhà nuôi dưỡng, lại nhớ câu chuyện của chính mình và muốn gửi đến mọi người có cách nhìn nhận riêng của từng việc.
12 năm trước, tôi bước vào cuộc hôn nhân với một...
Đọc thêmIm lặng kết thúc mối tình sâu sắc tưởng sẽ là mãi mãi
Em luôn thích sự rõ ràng, đã muốn hỏi anh nhưng rồi lại thôi, hỏi để làm gì, lại làm khó cho nhau.
Đây là lá thư từ biệt em viết cho anh mà chắc chắn anh sẽ không bao giờ đọc được. Em nghĩ chúng ta sẽ chỉ lẳng lặng rút lui thôi. Anh không nhắn cho em và em cũng không nhắn cho anh nữa. Sau vài ngày, em sẽ xóa thông tin liên hệ của anh và thế là chúng ta kết thúc, chấm dứt một mối liên hệ...
Đọc thêmTôi ngại để bạn trai qua nhà đón đi chơi
Bố mẹ em khó tính, không thích em đi chơi với bạn trai nhiều, nếu đi chơi em sẽ phải nói bạn trai đón mình ở cách nhà một đoạn.
Em là nữ, 21 tuổi, có thắc mắc con trai nghĩ sao nếu bạn gái mình từ chối không cho qua nhà đón đi chơi, mỗi lần hẹn hò là phải đến một địa điểm khác đón? Em ở cùng gia đình nên trước đây mỗi lần bạn trai qua rước đi chơi đều phải xin phép.
Đến...
Đọc thêmKhông ngại khoe chuyện ly hôn chồng lên mạng xã hội
Không giống nhiều người thường giấu giếm chuyện ly hôn, ngày ra tòa tôi đăng thông tin lên mạng xã hội và coi đó là sự giải thoát.
Tôi 32 tuổi, vừa ly hôn chồng. Chúng tôi chia tay nhau sau nhiều lần cố gắng hòa giải nhưng không thành. Đứa con chung duy nhất ở với tôi. Cuộc sống gia đình tôi vốn không êm đẹp từ nhiều năm trước khi chồng thích rượu chè, coi bạn bè thân hơn người nhà....
Đọc thêm