Home
Menu

Tôi được người đàn ông chỉ kém bố mẹ vài tuổi tỏ tình

Mọi thứ về anh trừ tuổi tác, đối với một người từng đổ vỡ như tôi là quá tốt.
Tôi và anh nên duyên qua một bài viết trên báo. Tôi 31 tuổi, có một bé gái, đã ly hôn chồng được hơn ba năm do chồng cũ dính vào tệ nạn. Tôi viết bài đăng lên chuyên mục Hẹn hò và chỉ ấn tượng duy nhất bài của anh, nhắn tin qua lại tìm hiểu được tám tháng. Khi đó anh nói hơn tôi 10 tuổi, cũng không nói nhiều về công việc của mình. Sau này, qua một số chia sẻ, tôi đã tìm ra thông tin về anh, một người rất giỏi và có địa vị xã hội nhưng sự thật là hơn tôi 19 tuổi. Anh đã giấu tuổi tác thật của mình.
Anh là bố đơn thân, nuôi con gái, vợ cũ anh nuôi con trai và đã kết hôn. Tiếp xúc trực tiếp thì anh là người tử tế, nói chuyện trẻ trung, chăm tập thể dục thể thao, khiêm tốn, cùng quan điểm sống nhường nhịn và cùng hướng đến một gia đình hạnh phúc. Mọi thứ về anh trừ tuổi tác, đối với một người từng đổ vỡ như tôi là quá tốt. Anh ngỏ lời muốn tôi làm bạn gái, nhưng điều tôi lăn tăn nhất là tuổi tác hai bên quá chênh lệch, anh chỉ kém bố mẹ tôi vài tuổi. Khoảng cách này tôi chưa từng thấy với những người xung quanh mình. Bố mẹ tôi chắc chắn sẽ khó chấp nhận. Tôi có tình cảm nhưng chưa quá sâu nặng nên không biết bước tiếp cố gắng vượt qua mọi rào cản hay dừng lại. Mong nhận được lời khuyên từ độc giả.
Ngọc Quỳnh 28/07/2025

Người đàn ông kém bố tôi 15 tuổi tỏ tình: 'Để anh nuôi em'

Anh bảo sau cưới đưa tôi giữ hết tiền, mỗi tháng chỉ gửi về ba mẹ 10 triệu đồng, còn em muốn trích ít gửi về nhà đẻ cũng được.
Tôi 20 tuổi, năm ngoái còn làm công nhân, năm nay ra mở quán nước nhỏ. Quán chỉ bán trà sữa, ăn vặt, đủ lo qua ngày. Dạo này ế ẩm lắm, khách ít mà tiền thuế, tiền mặt bằng vẫn phải chi trả đều. Nhiều hôm ngồi nhìn ly trà sữa nguội ngắt, thấy... Đọc thêm

Trót ngoại tình với người đàn ông kém chồng mọi mặt

Người đàn ông đó kém chồng tôi nhiều mặt, nhưng chúng tôi lại có thể nói chuyện với nhau cả ngày mà không biết chán.
Tôi chẳng biết bản thân đang bị cám dỗ gì mà nửa đời người sống lý trí, lúc nào cũng vững tâm vững trí để cha mẹ, con cái, bản thân có cuộc sống sung túc, đủ đầy, đến giai đoạn 36 tuổi này, tôi như bị thử thách, rung động, ngã lòng vấn vương người đàn ông... Đọc thêm

Người đàn ông hàng xóm cố tình mặc thiếu vải để tôi nhìn thấy

Hai hôm nay vợ ông đi làm trước, ông ở phòng một mình còn không mặc quần áo gì luôn, thay quần áo trước cửa nhưng mở cửa phòng.
Mình là nữ, ngoài 30 tuổi, sống một mình, làm việc ở TP HCM. Mình hướng nội nên thường hết giờ làm là về nhà, không đi chơi đâu, sống nghiêm túc và lành mạnh, ít bạn bè, người thân ở xa. Gia đình mình ở quê, mình cũng không có thói quen tâm sự hay chia sẻ... Đọc thêm

Bạn gái nhắn tin với vài người đàn ông giỏi giang hơn tôi

Tôi không ghen tuông mù quáng, nhưng tôi không thể không so sánh, lo lắng.
Tôi làm trong ngành công nghệ thông tin. Tôi và bạn gái quen nhau từ những năm cuối đại học, tính đến nay đã bên nhau tròn 7 năm. Ngày mới yêu, cả hai đều nghèo như nhau. Cô ấy từ quê lên thành phố học đại học, vừa học vừa làm thêm. Tôi cũng vậy, chỉ khác là gia đình tôi đỡ chật vật hơn một chút. Chúng tôi từng... Đọc thêm

Vợ quen cùng lúc vài người đàn ông để sống thật với bản thân

Tôi và và vợ lấy nhau 10 năm, cuộc sống bình thường như bao người cho tới năm thứ chín của hôn nhân.
Tôi cảm thấy tình cảm vợ chồng hơi khác nên đã tìm hiểu và phát hiện vợ mình là LGBTQ+. Tôi cố gắng tìm hiểu kỹ, vợ tôi là người song tính (cảm thấy thu hút và thoải mái khi quan hệ tình dục hoặc có mối quan hệ lãng mạn với đối tượng khác kể cả nam hoặc nữ). Tôi hết sức... Đọc thêm