Vợ chồng tôi để lại toàn bộ tiền, vàng và ôtô, rời khỏi nhà mẹ
Hiện tại tôi theo về nhà chồng ở tạm, đợi ra giêng dọn đi chứ sống ở nhà chồng cũng sợ phiền.
Tôi là tác giả bài viết "Mẹ bắt tôi bỏ chồng". Tôi đã đọc hết bình luận của độc giả, xin chân thành cảm ơn lời khuyên của mọi người. Trong bình luận, thấy mọi người hỏi rất nhiều về hoàn cảnh của chồng tôi. Chồng tôi làm công chức nhà nước, gia đình không phải giàu nhưng cũng đủ ăn. Gia đình chồng có hai chị gái đã lấy chồng. Gia đình anh có nhà cho thuê ngoài thị trấn, còn hiện tại nhà chồng về ở nhà vườn.
Anh chịu ở rể là do lúc hai gia đình nói chuyện cưới, mẹ tôi yêu cầu như vậy. Gia đình chồng và chồng sợ nếu từ chối, mẹ tôi sẽ không cho cưới (mẹ tôi từng từ chối, không cho cưới cách đây 4 năm). Lúc đầu thật sự tôi cũng có ý định cưới thử sống chung một thời gian xem sao, nếu không được thì bỏ, nên mẹ tôi mới có suy nghĩ cho cưới xong, sống chung rồi sẽ bỏ chồng. Chồng tôi rất hiền, cũng kiểu yếu đuối như tôi. Hiện tại tôi theo về nhà chồng ở tạm, đợi ra giêng dọn đi chứ sống ở nhà chồng cũng sợ phiền.
Mẹ tôi nói thẳng, do không ưa nên giờ làm gì cũng không ưa. Anh có quá khứ không tốt nhưng hiện tại đã sửa, không chơi bời nhậu nhẹt (hai vợ chồng bị hiếm muộn đang chữa). Thu nhập hai vợ chồng khoảng 20 triệu đồng, không xài gì nhiều, chỉ có nhu cầu cơ bản. Nếu thuê nhà vẫn ổn nhưng ba mẹ chồng nói để lấy lại nhà cho thuê mà ở riêng hoặc chờ xây nhà mới. Mẹ tôi sợ anh giả vờ để lợi dụng tôi về kinh tế nên lúc đi tôi chỉ lấy mấy bộ quần áo, để lại hết tất cả tiền vàng, ôtô. Nói chung năm nay tôi không biết Tết là gì rồi, vì quá buồn.
Ánh Ngọc 07/02/2026Vợ quyết ra khỏi đời tôi sau nhiều lần bị đuổi khỏi nhà
Tôi và vợ mới ra tòa ký biên bản ly hôn, lỗi do tôi nhiều lần nóng nảy, đuổi vợ ra khỏi nhà.
Sau gần một năm, vợ tôi nộp đơn ra tòa ly hôn. Tôi đã xin lỗi hết lượt rồi nhưng vẫn không được. Bên cạnh đó, mẹ vợ cũng không muốn cho vợ tôi về. Tình cảm còn đó nhưng vợ tôi không muốn quay về. Tôi muốn làm lành, quay lại để con cái không thiệt thòi với người ngoài và tôi cũng yên...
Đọc thêmRời khỏi tầm mắt tôi, con lại tìm tới chất cấm
Tôi ra test kiểm tra, phát hiện con sử dụng lại cần sa, tự mua sử dụng một mình từ lúc bắt đầu đi làm.
Tôi là tác giả bài viết "Bế tắc vì phát hiện con sử dụng chất cấm" cách đây hơn một năm. Nhờ sự góp ý chân thành của quý độc giả, tôi cho con tôi cai sáu tháng rồi rước về nhà, cho đi học và làm lại đồ án. Trong thời gian đi học, tôi đều chở cháu đi và ngồi đợi rước...
Đọc thêmBạn gái ly dị chồng vẫn không chịu rời khỏi nhà đó
Cho đến một ngày em bị chồng cũ em đánh đuổi đi giữa đêm, đã đến chỗ tôi, lúc bấy giờ em mới chịu dọn đi.
Tôi 25 tuổi, đang là quản lý bộ phận ở một công ty nước ngoài. Em bằng tuổi, đang là công nhân ở công ty tôi làm. Tôi và em quen nhau lúc em mới vào, em nhìn dễ thương nên tôi mến. Trời xui đất khiến thế nào em được phân công làm kế bên xưởng của tôi đang làm, thế là...
Đọc thêmNếu mua ôtô, vợ chồng sẽ 'đuối' tiền chữa hiếm muộn
Vợ chồng định sang năm sinh con, cơ quan vợ lại có chỉ tiêu cho mua xe trong năm nay, phải cam kết đi ôtô điện hoặc xe máy điện.
Vợ chồng chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ, cưới nhau 3 năm, chưa có con. Hiện tại chúng tôi không phải lo vấn đề mua nhà vì đã có nhà riêng, không ai có khoản nợ nào. Tài sản tiết kiệm của chúng tôi có khoảng 450 triệu đồng, cây rưỡi vàng cưới. Tổng thu nhập...
Đọc thêmTôi phải bán ôtô - phương tiện kiếm cơm để trả nợ cờ bạc cho vợ
Vợ quỳ xuống xin lỗi, nói sẽ cai hẳn, cầu xin tôi nghĩ cho con cái đừng ly hôn.
Tôi 36 tuổi, kết hôn 7 năm, con trai học lớp hai, sống trong căn nhà cấp bố cùng bố mẹ tôi, đang dành tiền mua nhà riêng. Trước đây, kinh tế tạm ổn: tôi thuê xe chạy dịch vụ, vợ làm bán hàng online. Sau đó dành dụm được một khoản, tôi mua được chiếc xe bảy chỗ vừa chạy khách, vừa đưa con đi...
Đọc thêm