Home
Menu

Nhiều lần muốn từ bỏ chồng nhưng anh liên tục níu kéo

Tôi là tác giả bài: "Bảo chồng đi 'bóc bánh trả tiền', chỉ cần anh để tôi yên". Xin chia sẻ thêm với các bạn.
Có bạn nói "ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của mình", đây chính là suy nghĩ của tôi, nên tôi mới nói trải qua rất nhiều chuyện, tôi muốn ly hôn để giải thoát cả hai chứ không phải mình tôi. Vì gần 20 năm chịu đựng là một câu chuyện rất dài, tôi đã định tóm gọn trong mấy chữ "mọi chuyện đã qua", không muốn khơi lại những chuyện quá đau lòng. Nhưng có lẽ để mọi người hiểu hơn, tôi xin phép bộc bạch thêm đôi dòng. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu, cả hai đều có hình thức ưa nhìn, có học thức và tu chí làm việc.
Tôi đã luôn tin tưởng sự chân thành của anh. Thế rồi, chồng ngoại tình khi tôi mới sinh. Khi tôi phát hiện, anh nói đó là bồng bột, say nắng, không cố tình, chỉ yêu mình tôi, xin lỗi và mong hàn gắn. Tôi vượt qua cú sốc, chấp nhận làm lại. Để rồi sau đó, anh quay sang kiểm soát, ghen tuông, nghi kỵ, suy diễn vô lối nhiều hơn, dần dần hành xử thiếu tôn trọng tôi. Mọi sự giày vò, chì chiết, đay nghiến chỉ diễn ra giữa hai vợ chồng. Tôi chịu đựng, không phát điên, cũng chẳng ai biết.
Tôi nói anh cực đoan vì anh luôn gay gắt, khó chịu với các vấn đề xã hội đâu đâu, dù chẳng liên quan trực tiếp đến bản thân. Anh lên giọng phê phán, dè bỉu người khác khi đúng sai chưa rõ. Anh nghi hoặc, chế giễu thành công của những người mà anh cho rằng kém cỏi hơn mình, đấy là cách anh hay nói chuyện mà khiến cả tôi và các con đều không ưa. Tôi góp ý rất nhiều lần n hưng anh không sửa được. Tôi thực sự có khao khát mãnh liệt, muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tôi mưu cầu, hướng tới những điều tốt đẹp, vì thế từng cố gắng rất nhiều chứ.
Tôi từng là người chủ động trò chuyện, giãi bày mong muốn vợ chồng chia sẻ, tin tưởng, tôn trọng nhau. Tôi quan tâm chăm sóc chồng con, vun vén gia đình. Tôi là người khởi xướng, bày ra các cuộc đi chơi, du lịch gia đình. Tôi cũng làm nhiều cách để cải thiện cảm xúc, nhu cầu sinh lý của bản thân, đáp ứng nhu cầu của chồng. Mọi việc các anh chị phản hồi chỉ dẫn qua bài viết, tôi đều đã làm. Tôi thực sự mong muốn chồng có thể thấu hiểu tấm lòng của mình và đối xử tốt với mình hơn.
Sau tất cả, những lời xin lỗi, lời hứa lặp đi lặp lại, không có gì thay đổi. Tôi từng stress nặng vì cái vòng lặp đó. Sau gần 20 năm lặp đi lặp lại, tôi chai sạn, mạnh mẽ hơn. Tôi hiểu chồng như vậy thì các con sẽ rất cần mình, nên tôi chuyển hướng quan tâm điều chỉnh bản thân, không bận tâm đến chồng nữa. Tôi muốn ly hôn, cần mạnh mẽ vững vàng hơn. Vì vậy, tôi lấy lại được phong độ ổn định, giữ gìn hình thức, có thể độc lập tài chính, tập trung nuôi dạy con cái học giỏi, chăm ngoan.
Tôi đủ kiến thức để biết có thể ly hôn đơn phương. Tôi cũng không cần tranh chấp, đòi hỏi tài sản vì anh chưa cho tôi cái gì có giá trị từ khi cưới, trừ hai đứa con. Trộm vía, các con đều yêu mến tôi rất nhiều nên nếu tôi nói chuyện, chúng sẽ hiểu. Tình yêu của các con chính là động lực khiến tôi có thể trụ được đến hôm nay. Nhưng tôi vẫn hy vọng có thể nỗ lực để ly hôn đồng thuận, văn minh, vì không hòa hợp nữa. Nếu anh đồng thuận, chúng tôi sẽ không phải làm khổ nhau nữa, cùng chia sẻ trách nhiệm và không chỉ là người bố tốt, người mẹ tốt, còn là "người lớn tốt" đối với các con.
Không phải tôi sĩ diện mà đấy là kỳ vọng tham lam của tôi, hay như mọi người nói là cực đoan ở phần của tôi, hay sự lý tưởng hóa ngớ ngẩn cũng được. Tôi không muốn việc ly hôn tạo thêm những tổn thương lớn hơn cho bất kỳ ai. Tôi không muốn bêu xấu anh ra tòa, dù sao cũng là vợ chồng ngần ấy năm. Chịu đựng thì cũng chịu đựng rồi, tổn thương cũng tổn thương rồi, có lúc đau khổ đến cùng cực, đến thù hận, tôi cũng muốn bung bét hết ra rồi các bạn ạ. Nhưng khi tâm tĩnh lại, mọi chuyện cũng qua.
Tôi từng khuyên hai vợ chồng gặp bác sĩ tâm lý nhưng anh gạt đi, kêu anh hiểu vấn đề của mình. Tôi từng nói hay ly thân để cả hai nhìn nhận bản thân, anh không đồng tình và bảo không cần. Tôi từng nói rằng, anh không hẳn xấu vì cơ bản vẫn là người có địa vị trong xã hội, anh cũng chịu khó và có trách nhiệm trang trải nuôi lớn con cái; chỉ là anh đã không thể đối xử tốt và yêu thương tôi nữa nên hãy tìm hiểu người khác. Có thể sẽ có người khiến anh đối xử tốt, còn tôi không có khả năng làm được việc ấy nữa. Hãy giải thoát cho nhau.
Tôi nói điều này không biết bao nhiêu lần, anh đều xin lỗi, bảo đã hiểu. Anh mong có cơ hội thay đổi. Anh bảo sẽ làm được, lại nói yêu tôi, không thể ly hôn, nhưng rồi anh vẫn lặp lại những hành xử kinh khủng với tôi. Giờ đây, tôi chọn cách lạnh nhạt với anh, anh cũng không thay đổi hành xử của mình. Cả hai chọn không cố gắng thì dù còn yêu hay không, cũng đâu có gì để luyến tiếc nữa. Tôi muốn nói chồng hiểu rằng nếu không ly hôn, đấy thực sự là bi kịch của cả hai.
Diệp Oanh 26/02/2025

Em đã thua cược khi nói chia tay mà anh không níu kéo

Hôm đó như một ván cược, em nhận được hồi đáp thể hiện tình cảm thực sự của anh - điều em mong chờ, hoặc kết thúc tất cả.
Anh à, em suy nghĩ rất nhiều về việc có nên viết bức thư này không. Cuối cùng em cũng đủ dũng khí, can đảm để viết hết ra ở đây, viết cho anh và viết cả cho em nữa. Thời gian chúng ta gặp và quen biết nhau không quá lâu nhưng khoảng thời gian bên cạnh anh... Đọc thêm

Anh bảo tôi đừng đem con ra níu kéo vì đã thấy 'tình yêu đích thực'

Tôi là tác giả bài: "Vì cô gái mới quen trên mạng, anh từ chối đón mẹ con tôi sang Mỹ", xin chia sẻ thêm với các bạn.
Chúng tôi đã đăng ký kết hôn, đang làm giấy tờ định cư, chỉ là chưa tổ chức cưới thì anh tuyên bố tìm được tình yêu đích thực. Anh nói tình yêu không có lỗi, chắc anh bị tiếng sét ái tình, vì thế tôi đừng mang con ra làm lý do để níu kéo. Anh ta còn trơ trẽn nói... Đọc thêm

Người cũ níu kéo 9 tháng rồi chia tay, 4 tháng sau quay lại tôi đã có tình mới

Một người cho tôi cảm giác được yêu và trẻ lại, một người cho tôi cảm giác an toàn và ổn định.
Tôi là nữ, 33 tuổi, quê ở một vùng ven biển, gia đình làm nghề đánh bắt cá truyền thống. Hiện tôi làm nhân viên kế toán cho một doanh nghiệp thủy sản ở thành phố, công việc và thu nhập khá ổn định. Tôi từng yêu một người đàn ông hơn 4 tuổi, quen nhau từ thời tôi mới đi làm, anh ở... Đọc thêm

Bạn trai không níu kéo khi bị tôi phát hiện phản bội

Tôi bỏ về Hà Nội ngay trong đêm, anh không giữ lại cũng không gọi điện, chỉ nhắn: "Anh xin lỗi".
Tôi và anh quen nhau khi còn là sinh viên. Ra trường, tôi ở lại Hà Nội đi làm, còn anh về quê lập nghiệp. Chúng tôi yêu xa, cách nhau hơn 300 km, gặp nhau mỗi tháng một lần. Mọi người xung quanh hay trêu "yêu xa khó bền" nhưng tôi tin tưởng vào tình cảm của cả hai.
Suốt sáu năm yêu nhau, tôi luôn cố... Đọc thêm

Không thể níu giữ em

Tôi yêu em, biết không thể đến với em khi đã có vợ con.
Tôi và em yêu nhau nhưng có lẽ ông trời trớ trêu lòng người khi cả hai không thể đến với nhau vì nhiều hoàn cảnh, vì thế chỉ dừng lại ở mức yêu. Tuần trước, em đi tình nguyện một tuần, đây là lần đầu tiên em xa tôi lâu thế, lại đi với nhóm người lạ. Tôi linh cảm trong đầu có điều gì đó nhưng không muốn em mất vui. Hôm... Đọc thêm