Những điều phải chịu ở nhà chồng khiến tôi trầm cảm
Tôi tâm sự với chồng vài lần, muốn xin ra ở riêng nhưng chồng do dự, không muốn vì anh là con một.
Tôi và chồng kết hôn hơn 4 năm nhưng những thứ tôi chịu đựng ở nhà chồng quá nhiều nên giờ thấy bản thân như trầm cảm nặng, nặng nề về tinh thần, không phải vì chồng mà vì bố chồng và hai chị gái chồng. Tôi và chồng quen nhau khi tôi xin về làm công ty gia đình do vợ chồng chị gái chồng mở. Chị lấy chồng người Hàn Quốc. Gia đình chồng còn đầy đủ bố mẹ chồng, có 3 chị em, trong đó có hai chị gái và chồng tôi là út.
Khi quen nhau, tôi biết hết các thành viên trong nhà anh, mọi người cũng quý tôi nên tôi nghĩ sau này về ở chung sẽ ít mâu thuẫn. Ai ngờ hai chị gái chồng tính tình ương bướng, ghê gớm, nghịch từ thời đi học khiến ông bà khổ sở, không học hành đàng hoàng, rồi còn đòi lấy chồng sớm nhưng lấy phải chồng ăn chơi, cờ bạc, thậm chí nghiện. Do không học hành tử tế nên hai chị không có công việc ổn định, gia đình tan vỡ chỉ sau hơn hai năm lấy chồng. Rồi hai chị đều đi bước nữa, lấy chồng nước ngoài, tưởng đâu ông bà trút được gánh nặng nhưng không. Hai chị chỉ thích tụ tập vui chơi, không chịu làm ăn, ăn bám chồng, vay mượn lung tung của nhiều người rồi không trả, làm mất uy tín, hiện họ hàng còn không muốn qua lại.
Các chị lấy chồng nước ngoài nhưng bố mẹ chồng chia đất cho chúng tôi mỗi người một miếng để hai chị xây nhà ở sát với nhà tôi. Nghĩ chị em quây quần cho tình cảm, có gì giúp đỡ nhau, nhưng không, chị cả suốt ngày đi chơi bời, tụ tập, không có con nên chị càng ăn chơi, phá hoại, không nghĩ đến tương lai sau này. Giờ ông bà cực kỳ chán và coi như không có chị ấy. Chị không cố gắng học chút tiếng nước ngoài để giao tiếp cơ bản với chồng. Bốn năm tôi về làm dâu, chồng chị đã về nước và mới qua đây hai lần để thăm chị, mỗi lần qua khoảng một tuần, như kiểu ly thân vậy. Chị tệ đến mức không bao giờ giúp đỡ công việc gì cho bố mẹ hay em trai, em dâu, chỉ khi nào hết tiền là hỏi vay. Nhiều khi có công việc, gọi lên ăn bữa cơm chị còn chẳng nghe máy.
Chị thứ hai là chị mở công ty gia đình với chòng, có ba con, trong đó một con với chồng đầu. Chị cũng chỉ ở nhà trông con và thích tụ tập nhậu nhẹt, chủ yếu chị gửi bà ngoại trông con để đi chơi, thế nhưng có con rồi nên chị không đến nỗi chơi bời như chị cả. Chồng chị hai gia trưởng và nắm hết quyền hành, tiền bạc, làm ăn bao nhiêu năm nhưng tiêu sài hoang phí, hiện nay còn nợ cả tiền ngân hàng gần hai tỉ đồng do mẹ chồng tôi đứng tên vay hộ. Hiện tại công ty không làm ăn được, vợ chồng mâu thuẫn, cãi nhau, đang trong tình trạng ly thân. Chồng chị đã đưa hai con chung về nước, bỏ lại chị tự gánh khoản nợ mà nhà mẹ vợ đã vay cho để làm ăn.
Bố chồng tôi gia trưởng, nóng tính, việc gì cũng phải theo ý của ông, trọng nam khinh nữ, suốt ngày mắng mẹ chồng tôi, mở miệng ra là xúc phạm phụ nữ, cộng thêm việc hai chị chồng không biết cách sống nên càng ảnh hưởng đến không khí gia đình tôi. Ông sẽ chửi bới con gái nhưng toàn chửi sau lưng, vợ cùng con trai, con dâu là người nghe. Ông có sở thích uống rượu, tụ tập bạn bè rất nhiều, ngày nào cũng uống đôi lít dù đang bị tiểu đường, cả nhà khuyên không được. Một ngày ông ngồi quán hai, ba tăng, đến bữa gọi về nhà ăn cơm vẫn phải uống thêm nửa cốc. Khổ nỗi mỗi khi rượu vào là ông có sở thích bật loa nghe nhạc rất to rồi ngủ, không để ý đến những người khác trong nhà, dù là buổi trưa hay tối muộn vợ con cần nghỉ ngơi. Nếu nhắc ông bật nhỏ chút, đủ nghe là được, ông sẽ lại được đà càng bật to hơn.
Ông hay thức sớm vì người già hiện không ngủ nhiều, 4-5h sáng đã bật tivi hoặc lại mở loa nghe làm vợ chồng tôi bị ảnh hưởng, không thể ngủ tiếp vì ồn ào. Việc ăn uống ông cũng khó tính và soi mói, nấu món này phải cho gia vị này gia vị kia, rồi nấu món mà ông không thích ăn thì ông bảo: "Chúng mày nấu món này là món gì, nấu ăn toàn phất phơ", hoặc ăn chưa hết ông đã văng tục, đòi đổ đi.
Nhà chồng tôi ở thành phố, điều kiện bình thường nhưng bữa nào cũng nấu đầy đủ món canh, món mặn, đổi món liên tục, ăn uống không phải kiểu thiếu thốn nhưng mỗi lần đến giờ dọn cơm là rất mệt. Ông đi ra mâm nhìn ngó qua một lượt xem hôm nay có món gì, đúng món ông thích thì không nói gì, món không thích là mặt nặng mày mẹ, rồi lại càu nhàu. Mẹ chồng tôi ở với ông gần 40 năm rồi, ngày trước nhịn nhiều nhưng giờ ông nói gì vô lý là bà nói lại, thế là không ai nhường ai cả, chửi bới inh ỏi, hầu như rất ít bữa không khí gia đình vui vẻ.
Bố chồng hay đi ra ngoài, về có chuyện ở đâu không vừa ý là ông trút giận lên vợ con, thù dai và hay chấp nhặt những chuyện nhỏ đối với ông cũng không thể bỏ qua. Vợ chồng tôi rất tình cảm và tính cách gần giống nhau nên hợp nhau, đi đâu cũng quấn quýt làm nhiều người ghen tỵ. Hai năm nay chồng đã đi làm ở công ty ngoài, làm trong giờ hành chính, tôi cũng vừa xin đi làm công ty gần nhà sau khi vợ chồng chị hai ly thân. Bốn năm về làm dâu nhưng quá nhiều stress, tôi có bầu một lần rồi bị sẩy và hiện chưa có con nào. Tôi cũng rất stress, không biết mình có thể chịu đựng đến khi nào. Giờ tôi nên làm sao?
Hiền Hòa 10/10/2024Chồng ngoại tình rồi dọa dẫm khiến các con trầm cảm
Chúng tôi quen từ thời cấp ba, anh theo đuổi bốn năm tôi mới đồng ý; lúc đó tôi được khen là xinh đẹp, anh có thể nói là xấu.
Anh được lòng bạn bè vì rất biết cách thu phục lòng người. Khi mới kết hôn, chúng tôi rất nghèo, nghèo đến nỗi tôi không sắm nổi một bộ quần áo mới. Thế nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc vì nghĩ đã gặp được người yêu mình hết lòng. Bạn bè còn đùa...
Đọc thêmDạy con học khiến tôi muốn trầm cảm
Lúc chỉ con học, nhà tôi như gây lộn, cố gắng nhẹ nhàng nhưng con làm sai, phải la hét, có khi đánh cho một cây mới chịu tập trung.
Con trai tôi chín tuổi, học lớp ba, khiến tôi rất mệt mỏi. Con rất hiểu chuyện, hiền lành, biết yêu thương, giúp đỡ người khác. Con hỏi bạn (tôi nghe được) rằng nếu bạn có nhiều tiền sẽ làm gì. Bạn nói mua đồ ăn. Còn con nói sẽ xây nhà dưỡng lão để...
Đọc thêmMuốn yêu người khác giới nhưng không thể điều khiển cảm xúc
Khác với những bạn LGBT mong buốn được sống thật, sống đúng với bản thân, thâm tâm tôi luôn muốn mình là người bình thường, mạnh mẽ, rắn rỏi.
Tôi là nam, 29 tuổi, trước đây từng tâm sự: "Tôi có xứng đáng được hạnh phúc". Mấy năm trôi qua tôi vẫn chưa thể đạp lên "khiếm khuyết cảm xúc" để sống hạnh phúc. Tôi có cảm xúc rung động với cả nam và nữ nhưng lại thiên về nam...
Đọc thêmTôi là sinh viên trường top nhưng trượt dài trong trầm cảm, game
Tôi không làm, không giao tiếp, không bạn bè, không kiểm soát được thói quen xấu khi ở một mình.
Tôi là sinh viên năm ba của một trường thuộc top đầu trong đào tạo ngành kỹ thuật. Nói như vậy là vì tôi biết mình cũng có chút năng lực để vào được ngôi trường này, nhưng tôi luôn sống trong bất an vì tâm lý bất ổn cùng với CPA ở mức khá, nhưng thấp hơn mong đợi của tôi. Tôi cảm...
Đọc thêmVợ suốt ngày trầm tư về tiền bạc khiến tôi áp lực
Tôi là tác giả bài: “Vợ ham làm giàu trong khi năng lực bình thường”, cảm ơn quý độc giả đã cho những lời khuyên quý giá.
Tôi đã âm thầm theo dõi hoạt động và trao đổi của vợ với nhóm đa cấp kia qua các nhóm, 99% người tham gia là phụ nữ đang làm văn phòng, mong muốn kiếm thêm thu nhập. Dẫn dắt họ là các chị có lịch sử tham gia các công ty đa cấp khác, họ tạo lý lịch rất đẹp...
Đọc thêm