Home
Menu

Vợ dùng nước hoa, mặc váy ngắn khi đi làm chỗ mới

Linh cảm của người chồng, tôi thấy có vấn đề nên lén xem điện thoại vợ, phát hiện em đang tâm sự với một đồng nghiệp nam.
Tôi 32 tuổi, vợ 30 tuổi, kết hôn bốn năm, có một em bé. Sau sinh, vợ nghỉ ở nhà một năm để trông con rồi đi làm lại nhưng cũng chỉ vài tháng rồi nghỉ. Vừa qua, vợ nghỉ ở nhà khoảng 8 tháng, gần đây mới tìm được việc mới. Công việc mới hiện tại khác nhiều so với môi trường trước đây vợ làm. Trước đây, công việc của vợ hầu như liên quan đến giấy tờ, tiếp xúc ít người và chủ yếu là phụ nữ. Công việc hiện tại vợ phải gặp gỡ, tiếp xúc nhiều người hơn, đặc biệt là nam giới. Công ty vợ hơn 50 người nhưng chỉ có 5 nữ.
Từ khi vợ làm ở đây, tôi nhận thấy em có nhiều thay đổi như dùng nước hoa (trước kia không dùng), mua nhiều váy ngắn để mặc hơn, thương xuyên cầm theo điện thoại rất lâu, đi nhậu nhiều hơn. Tôi phát hiện vợ và đồng nghiệp chia sẻ với nhau cuộc sống hàng ngày, có lần đi nhậu về muộn thì người này đưa vợ tôi về, em lại nói dối là gọi xe công nghệ.
Vợ nói với đồng nghiệp kia là trước đây đã muốn tôi thay đổi nhưng tôi không chịu, giờ hết cảm xúc với tôi từ lâu, không còn muốn cố gắng nữa, chỉ muốn quan tâm anh chàng này. Tôi thực sự sốc khi đọc những tin nhắn này. Sau khi biết chuyện, tôi tìm hiểu, biết vợ coi người kia như niềm vui, thích được cảm giác tán tỉnh và yêu đương như hồi còn đi học. Vợ thấy tôi không cùng tần số nên những điều tôi làm đều vô vị. Về cá nhân, tôi có công việc khá tốt và ổn định, thu nhập khoảng 30 triệu đồng.
Từ khi cưới, vợ ít đi làm nên tài chính chủ yếu do tôi lo nhưng tôi cũng không phàn nàn gì. Thời gian vợ ở nhà, tôi động viên và cho tiền đi tập gym, yoga, đưa đi du lịch cho em đỡ chán. Cuộc sống hàng ngày của gia đình tôi cứ nhẹ nhàng, đều đều trôi qua. Sau khi làm về, tôi đều về nhà, không tụ tập, không nhậu nhẹt. Vợ nấu cơm, tôi dọn dẹp, cả hai cùng chăm con. Hàng tuần cả nhà ra ngoài ăn và chơi một hai buổi, một năm đi du lịch mấy chuyến. Hàng tháng có lương tôi đều mua tặng vợ món quà gì đó, các ngày lễ cũng tặng quà hoặc tiền. Thỉnh thoảng vợ chồng xung đột nhưng chưa từng cãi vã, dùng từ ngữ không đúng hay động chân tay gì cả.
Gần đây, vợ chồng mua được nhà, tưởng sẽ có cuộc sống tốt hơn thì tôi lại phát hiện sự việc kia. Về đồng nghiệp nam kia, làm nhân viên kinh doanh, ăn nói vui vẻ, thoải mái, hiểu tâm lý phụ nữ, có phần khác so với tính cách của tôi. Tôi ít nói, vụng về, không được tinh tế, ga lăng lắm. Anh này từng đổ vỡ trong hôn nhân, đang có bạn gái nhưng vẫn chủ động tán tỉnh vợ tôi. Hiện tại, tôi khá sốc, hoang mang, không biết nên xử lý như nào. Tôi yêu vợ và muốn giữ gia đình này. Rất mong nhận được sự tư vấn của độc giả.
Quốc Trường 22/10/2024

Chỗ tôi làm có nhiều bạn mặc váy ngắn hoặc đồ ôm sát cơ thể

Nhiều bạn nữ mặc quần shorts, váy quá ngắn, hoặc váy thun ôm sát cơ thể, hoặc những kiểu cách kỳ dị như đi sự kiện cosplay.
Tôi làm việc ở văn phòng tiện ích (coworking Space), hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều bạn ở các công ty khác và đủ mọi độ tuổi. Làm việc ở dạng văn phòng này tôi thấy thoải mái vì không gian đẹp, bầu không khí năng động lan tỏa. Có một vấn đề tôi đắn... Đọc thêm

Không thích bạn gái mặc váy quá ngắn ra đường

Mùa hè này, em mặc đồ ngày càng ít vải, váy thì ngắn nhất có thể để lộ ra đôi chân thon dài.
Tôi và bạn gái yêu nhau được hơn một năm. Gia đình cả hai đều cơ bản, gia giáo và ở cùng thành phố. Chúng tôi đã về nhà nhau chơi, bố mẹ đều ủng hộ nhiệt tình. Tôi và bạn gái có nhiều điểm tương đồng, đi chơi và nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Nhìn chung, tôi không chê trách bạn gái... Đọc thêm

Chỗ tôi làm, ai không đi xem hoa tết sớm sẽ bị chì chiết

Ở công ty tôi 22-23 tết đã thấy mọi người nghỉ việc ra chợ mua ho, ai không đi thì bị chì chiết.
Tôi làm việc trong một cơ quan được ba năm. Điều tôi thấy kỳ lạ là mới ngày 22 tết mà đồng nghiệp đã rủ nhau đi xem và mua hoa. Trước cửa cơ quan tôi là chợ nhỏ và công viên. Hàng năm người ta bày bán các loại hoa ở chỗ này. Ở đây người ta đón tết khác quê tôi. Tôi ở Bắc Ninh, công... Đọc thêm

Bạn gái mới quen giận vì tôi không mua tặng chai nước hoa 3 triệu

Em tỏ ra giận dỗi, nhắn tin như không muốn quen nhau nữa khi tôi không đồng ý mua loại nước hoa em thích.
Tôi là nam, quen một bạn nữ qua mạng xã hội được 13 ngày, chưa gặp mặt do ở xa nhau. Lúc đầu em nói chuyện bình thường. Sau hơn mười ngày, em có biểu hiện hay nói về tiền bạc. Ban đầu em mở shop mỹ phẩm, tôi ủng hộ em hai món hết 800 nghìn đồng.
Sau đó một hai ngày, em lại đề... Đọc thêm

Tát vợ vài lần vì mặc đồ ngắn, trang điểm lòe loẹt

Vợ cho là tôi quá khắc nghiệt, khắt khe, luôn cho rằng tôi tước đi quyền tự do của vợ.
Vợ chồng tôi đều bàn tay trắng ở quê ra Hà Nội học hành, bươn chải, xuất phát điểm rất khó khăn. Tuổi trẻ của tôi cũng như các sinh viên khác có hoài bão, ước mơ, nhưng sau đó một số việc không được như ý nên tôi bất mãn và lãng phí rất nhiều năm tuổi trẻ vào rượu chè, nhậu nhẹt và cả... Đọc thêm