Home
Menu

Bị lừa sạch tiền khi tìm việc làm sau hai năm sinh con

Tôi không dám nói với chồng và bố mẹ, không nuốt nổi cơm, trong đầu cứ "giá như", trách bản thân đã làm mất số tiền quá lớn.
Từng đọc và biết rất nhiều vụ lừa đảo qua mạng, người thân cũng bị lừa, tôi đã cảnh giác nhưng không ngờ nạn nhân hôm nay chính là mình. Khi tôi lấy chồng rồi sinh con, không có ai chăm bé, tôi nghỉ ở nhà chăm bé đến gần 18 tháng, mình chồng gồng gánh gia đình nhưng không đủ chi tiêu, vợ chồng quay cuồng. Đến lúc tính gửi bé đi nhà trẻ, tôi bắt đầu tìm việc, lướt mạng xã hội, sau thấy một công ty tuyển dụng nên vào đăng ký thông tin trên link.
Sáng hôm sau có cuộc gọi, nói là người bên công ty đó. Rồi bạn ấy gửi mail xác nhận thông tin và bảo tôi tải google chat. Tôi nghe theo và cứ thế bị cuốn theo nhóm chát đó lúc nào không biết. Trong nhóm mọi người "vừa đánh trống vừa la làng", hùa nhau bày cách tải app báo cáo, đăng nhập. Sau chúng bảo công ty liên kết chạy dự án an sinh và bắt đầu chúng 20 nghìn đồng cho tôi để chuyển khoản vào dự án quỹ ăn sinh. Chúng đánh vào tâm lý cần việc, an ủi này nọ.
Có một người hướng dẫn rồi một loạt người hùa nhau nhắn tin hỏi thăm, tạo lòng tin với tôi. Tôi bị cuốn theo, tưởng tất cả cũng là ứng viên như mình, cứ thế chúng bảo gửi 100 nghìn đồng chạy dữ liệu an sinh sẽ được 200 nghìn đồng. Chúng bảo tôi rút 150 nghìn đồng, còn 50 nghìn đồng ủng hộ quỹ. Chúng còn tâm sự để mình cuốn theo câu chuyện và bảo tôi chuyển khoản lên app. Tôi đã nghi ngờ lừa đảo nhưng cả nhóm nhắn tin rằng yên tâm đi, công ty uy tín các kiểu. Tôi bị cuốn theo, nộp từng xíu một, đến con số 31,2 triệu đồng sau sẽ rút được 48 triệu đồng.
Tôi vay mượn bạn bè, chỉ mong lấy lại tiền rồi trả nợ bạn sau. Sau rút không được, chúng nói tôi bị sai lệnh, làm rối loạn lên và phải đóng thêm 32,2 triệu đồng nữa. Tôi không còn khả năng, chúng tạo lòng tin trong nhóm, rằng người này người kia đã làm xong. Tôi lại tin mình không bị lừa. Chúng nói cho tôi mượn 21,2 triệu đồng, tôi lại lo để có 10 triệu đồng nữa bằng cách trộm của mẹ một chỉ vàng. Đến lúc vẫn không thể rút tiền, tôi mới biết mình bị lừa.
Ai chưa trải qua sẽ nói tôi tham nên vậy, thực chất tôi không tham, chỉ là tôi cần việc làm và bị đánh vào tâm lý nuôi con nhỏ cần tiền. Tôi cuốn theo mà không hề hay biết, giống như bị u mê vậy. Tổng cộng tôi đã đánh mất 41,2 triệu đồng, số tiền tích góp và đi vay mượn. Tại sao tôi có học mà lại bị lừa dễ dàng thế?
Tôi lên mạng tìm các trang phật pháp để đọc, muốn buông bỏ, không suy nghĩ nhưng không thể nào thoát ra được. Tôi cố dặn lòng "của đi thay người", còn sức khỏe còn làm ra tiền, thế nhưng vẫn không an yên. Tôi phải làm sao đây? Mong được các bạn chia sẻ cùng.
Ngọc Hà 14/10/2024

Bố mẹ và chị gái bị cô họ lừa sạch tiền

Cô sống cạnh nhà tôi gần 30 năm, từ khi khó khăn, mọi người đùm bọc, yêu thương nhau, đến giờ lại đối xử với gia đình tôi như vậy.
Câu chuyện của tôi không có gì mới mẻ, chỉ diễn ra ở một nơi khác, bối cảnh khác so với nhiều trường hợp mọi người gặp phải. Chỉ không ngờ tới là có người họ hàng tham lam, nham hiểm, đẩy cháu mình tới cảnh khốn cùng. Chuyện như sau, từ... Đọc thêm

'Bác sĩ' quen qua mạng xã hội lừa hết sạch tiền của tôi

Vì cần tiền nên tôi không cảnh giác, tin những lời giải thích có vẻ hợp lý của anh ta, tham gia vào ứng dụng kinh doanh ở nước ngoài.
Tôi 29 tuổi, độc thân, đang làm việc và sinh sống ở TP HCM. Một ngày tôi nhận được lời mời kết bạn từ nam bác sĩ đến từ một bệnh viện. Không suy nghĩ nhiều, tôi chấp nhận lời mời đó, người đàn ông này ngay sau đó đã nhắn tin cho tôi. Anh ta dùng... Đọc thêm

Đi giải quyết hậu quả khi bị lừa tình, tôi lại bị lừa tiền

Vì một lần trót dại, tôi có thai nhưng người đó bỏ đi và tôi không có khả năng nuôi nấng nên quyết định đi bỏ thai.
Tôi sinh ra trong gia đình nghèo khó, làm công nhân tại Bình Dương, đang phải chu cấp tiền cho mẹ chữa bệnh. Dạo quanh đường phố để tìm chỗ làm thủ thuật, nhận thấy một phòng khám đa khoa to, hiện đại nên quyết định chọn nơi đây, nhưng điều tồi tệ nhất xảy ra... Đọc thêm

12 năm đèn sách không được bố mẹ, ông bà đi họp phụ huynh

Tôi có một tuổi thơ sống cùng ông bà từ bé cho tới hết năm cấp hai, do kinh tế nên ba mẹ phải bươn chải ở nơi xa.
Nhà tôi nghèo nhưng ba mẹ không để con cái nhịn đói hay phải nghỉ học, chẳng qua không bằng bạn bằng bè thôi, dù có khó khăn ba mẹ cũng không cho tôi nghỉ học, đó là con đường ngắn nhất để tôi có thể tự lo cho bản thân sau này. Tôi đã ra trường và đi làm gần 6 năm,... Đọc thêm

Ba mẹ ứng 10 tháng tiền tôi chu cấp nhưng tiêu hết sạch trong vài bữa

Ba mẹ bảo lấy tiền đó trả nợ, tôi chẳng hiểu nổi nợ gì trả mãi không hết; trong khi tôi sống hơn 30 năm chưa mắc nợ một ai.
Tôi là tác giả bài: "Mẹ âm thầm thế chấp nhà tôi để vay tiền trả nợ cho em gái". Khi viết bài đó, cảm xúc dâng trào nên quên chưa nói rõ, tôi là nữ. Cảm ơn những lời chia sẻ của mọi người. Tôi đã có đủ dũng cảm và quyết tâm để thoát khỏi nghịch... Đọc thêm