Home
Menu

Tôi từng có lỗi với ba nên nghi ngờ mục đích ông cho 3 căn nhà

Nếu ông thực sự có mục đích tốt, tôi sẽ mở lòng nhận lấy, giữ bí mật và học cách buông bỏ sự căm ghét bấy lâu.
Tôi là tác giả bài viết "Nghi ngờ mục đích của bố khi cho tôi ba căn nhà". Đọc từng lời khuyên và chia sẻ của mọi người, tôi muốn tâm sự thêm đôi điều. Một số độc giả bảo tôi nên nhận tài sản vì nghĩ bố muốn bù đắp. Thật lòng, nếu lớn lên trong một mái ấm trọn vẹn có đủ cả bố lẫn mẹ, tôi sẽ không ngần ngại nhận lấy. Nhưng bố mẹ tôi ly hôn đã lâu, tình cảm cha con từ trước đến nay vốn rất nhạt nhòa.
Ngày trước, vì quá căm ghét ông, tôi từng âm thầm làm một chuyện có lỗi, khiến cuộc sống của ông và người vợ sau xảy ra rạn nứt. Chính vì vậy, việc ông đột nhiên muốn sang tên tài sản lớn làm tôi bất an, sợ ông đã biết chuyện năm xưa tôi làm nên mới bày trò gài bẫy. Song, một nửa trong tôi lại sợ mình đa nghi rồi tự bỏ lỡ cơ hội, dù hiện tại tôi sống cùng mẹ với điều kiện rất tốt. Bên cạnh đó, những vụ việc "đứng mũi chịu sào" do đứng tên tài sản giúp người khác mà tôi từng đọc càng khiến tôi thêm dè chừng.
Vừa rồi về thăm mẹ, tôi có kể lại sự việc. Mẹ bảo ông từng trao đổi riêng khi lên Sài Gòn thăm hai mẹ con, nhưng mẹ nói ông cứ làm việc trực tiếp với tôi, mẹ không muốn can thiệp vì tôi đã lớn. Mẹ đoán ông biết tôi vừa tốt nghiệp đại học nên mới chọn thời điểm này để nói, còn tôi quyết định thế nào mẹ cũng tôn trọng.
Về những ý kiến cho rằng bố tôi là người cha tốt vì vẫn gọi điện và chu cấp, tôi thật sự chạnh lòng. Mười mấy năm qua, tổng số tiền ông chu cấp chỉ vỏn vẹn 20 triệu cho hai lần một năm, một con số quá ít ỏi đối với một chủ công ty, thua xa những người có mức sống bình thường nuôi con hậu ly hôn mà tôi thấy. So với sự chăm lo mỗi tháng của mẹ tôi thì chỉ như muối bỏ biển. Những cuộc gọi hay lần thăm nom từ nhỏ đến lớn hiếm hoi, không có một lần nào ông đến thăm nom mãi cho đến khi mẹ tôi làm ăn phất lên. Vậy nên, bảo ông là người cha tốt thì tôi thật sự không cảm nhận được.
Dù vậy, về chuyện phụng dưỡng sau này, tôi xin nói rõ: trước đây ông từng bảo chỉ mong tôi sống tốt cuộc đời mình và đối xử tốt với mẹ, ông không cần tôi phải trả hiếu. Vừa rồi nói xong chuyện nhà cửa, ông còn dặn tôi nếu mới ra trường gặp khó khăn về việc làm, cứ liên lạc với ông. Hiện tại, tôi làm việc cho công ty của mẹ và chuẩn bị học lên thạc sĩ.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định sẽ về quê dự đám cưới cô ruột vì được cả gia đình bên nội mời, bản thân tôi và cô cũng rất thân thiết. Tôi sẽ mua một chỉ vàng để góp chung vào của hồi môn mà bên nội trao cho cô. Sau đám cưới, tôi sẽ trao đổi thẳng thắn với bố, cùng đi xem nhà đất, sau đó tự thuê luật sư, đến cơ quan địa chính hoặc ngân hàng kiểm tra kỹ lưỡng, đồng thời lén ghi âm ghi hình toàn bộ quá trình. Nếu tài sản ấy thực sự có vấn đề, tôi sẵn sàng gửi bằng chứng chuyện 3 căn nhà của hai bố con để gửi cho bên nội cùng người vợ sau của ông rồi cắt đứt quan hệ với toàn bộ bên ấy. Còn nếu ông thực sự có mục đích tốt, tôi sẽ mở lòng nhận lấy, giữ bí mật và học cách buông bỏ sự căm ghét bấy lâu.
Trước đây, trong một lần điện thoại hỏi thăm, ông từng tâm sự rằng ngày xưa ông và mẹ tôi ly hôn là vì chịu quá nhiều áp lực từ hai bên gia đình do mối quan hệ không được chấp thuận, cùng gánh nặng tài chính. Họ buộc phải chia tay như một cách giải thoát, cho nhau cơ hội phát triển cuộc sống riêng để sau này có thể hỗ trợ cho tôi dù không còn ở chung. Còn chuyện không thăm nom là do phía nhà ngoại ngăn cấm nên ông bất lực, mãi tới khi biết hai mẹ con đã ra sống riêng ông mới có cơ hội. Nhưng lúc ấy tôi chỉ nghĩ đó là những lời biện minh cho sự vô tâm, tệ bạc của ông nhưng tôi không phản bác lại vì không muốn ông khó xử. Tuy nhiên hiện tại, tôi muốn cho bản thân và cả bố một cơ hội, để xem liệu mối quan hệ cha con này có thể thay đổi được hay không. Cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã đọc và cho lời khuyên những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của tôi.Phương Khánh 15/10/2026

Có nên xây thêm một căn nhà chỉ với mục đích 'để dành'

Tôi băn khoăn vì xây xong lại thừa, căn trước đó chỉ một hai người ở, căn mới không thể cho thuê vì quê tôi rất xa đô thị.
Tôi 30 tuổi, tốt nghiệp đại học xong đi làm gần 10 năm. Nơi tôi sinh là một vùng quê, học xong tôi vào Nam làm việc. Làm được một thời gian, gia đình xảy ra biến cố, bố mất, chỉ còn lại hai anh em. Tôi đang phân vân không biết có nên về quê xây thêm một căn... Đọc thêm

Bố đơn thân tìm được mẹ đơn thân nhân hậu nhờ chuyên mục hẹn hò

Hơn một năm trước, tôi đã gửi mail làm quen một bà mẹ đơn thân, may mắn giờ tôi đã là chồng của cô ấy.
Xin chia sẻ hành trình chinh phục mẹ đơn thân để các bạn đang trên con đường tìm kiếm hạnh phúc có một cái nhìn toàn diện. Tôi gửi thư nói hết gia cảnh, ưu nhược điểm bản thân, công việc, nơi ở kèm số điện thoại trong thư, với lời chân thành rất mong muốn làm quen em. Sau 15... Đọc thêm

Vợ như người thủy thủ say mềm lái con thuyền mục

Tôi như thuyền ra khơi nhưng có neo và hải đăng làm đích; vợ ngày càng mất phương hướng, kiểu ra khơi không có la bàn hay ống nhòm.
Vợ chồng tôi lấy nhau 11 năm, yêu nhau 14 năm. Chuyện vợ chồng viên mãn, vợ thỏa mãn và tôi luôn chủ động dẫn dắt, vợ không phải làm gì. Vợ đến với tôi sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, chúng tôi đều có chút lỗi lầm nào đó không định lượng được. Khi... Đọc thêm

Tôi phải 'chiến đấu' với em chồng từng là tình địch cũ

Vợ chồng tôi chưa có nhà riêng, vẫn ở chung với nhà chồng, nếu cứ như này, tôi sợ mối quan hệ chị dâu em chồng ngày càng mâu thuẫn.
Tôi 28 tuổi, kết hôn hơn một năm, đang mang thai hơn 7 tháng. Hồi còn là sinh viên, tôi "thầm thương trộm nhớ" anh chàng hotboy của trường. Lúc đó còn trẻ con, bốc đồng nên khi biết cô bạn đỏng đảnh ngồi bàn trên và cũng là kẻ thù không độ trời chung... Đọc thêm

Trong di chúc, cha chồng không cho con tôi gì dù là cháu đích tôn

Tình cờ tôi biết cha chồng đã làm di chúc cho chị cả và cháu trai (con của em chồng) toàn bộ đất, dù chúng tôi cũng có con trai.
Chồng là con trai trưởng, bố chồng ở chung với vợ chồng em trai thứ, em út đã mất. Căn nhà họ ở, vợ chồng tôi đã chuộc mấy lần do bố mẹ chồng đề đóm, thế chấp ngân hàng. Một thời gian sau mẹ chồng mất. Sau này, chị cả và em trai kế cờ bạc cũng lâm... Đọc thêm