Tôi gia trưởng kiểu hiện đại
Nếu phải gia trưởng để bảo vệ gia đình, lo xa cho tương lai, hơn nữa vợ còn quá trẻ, cũng không xấu phải không.
Tôi là tác giả bài viết "Chuyện tài sản của bố mẹ tuyệt đối không để vợ tham gia". Trước tiên xin cảm ơn sự quan tâm và góp ý của các bạn. Trong bài trước, có thể nhiều chi tiết mà qua lời văn khó có cái nhìn đúng vấn đề, có khi mỗi độc giả sẽ có góc nhìn khác nhau. Tôi xin được chia sẻ thêm:
Thứ nhất, nhiều bạn nói tôi gia trưởng. Điều này đúng và không chỉ tôi, tôi thấy cả ông, bố và anh trai mình đều gia trưởng. Đời anh em chúng tôi, gia trưởng kiểu hiện đại hơn (anh em đùm bọc và gia đình riêng hai anh em đều tốt cả). Tôi thấy gia trưởng cũng có tốt có xấu tùy hoàn cảnh và mỗi gia đình. Nếu phải gia trưởng để bảo vệ gia đình, lo xa cho tương lai, hơn nữa vợ còn quá trẻ, cũng không xấu phải không. Đôi khi phải thiết quân luật mới ổn đó (ở quê tôi, gia trưởng nhiều lắm).
Thứ hai, nhiều ý kiến nói tôi đổ tội lên hai bà vợ là mẹ và thím (vợ chú) dù không liên quan, hoặc nếu muốn các bà vợ không tham gia tài sản nhà chồng, đừng bắt các bà vợ chăm sóc bố mẹ chồng... Tôi thấy như sau: trong bài viết trước tôi nói mấy lý do, không hoàn toàn đổ lỗi cho các bà vợ đâu, đọc lại kết cuối bài viết cũ, có kết luận chưa đúng ý tôi, gây hiểu lầm. Các bà vợ ghê gớm là một phần trong các nguyên nhân thôi. Các ý kiến nói không cho vợ tham gia tài sản chia của bố mẹ thì đừng bắt các bà vợ chăm sóc bố mẹ chồng. Tôi không phân tích thêm, vì tài sản là của ông bà bố mẹ, con cháu bất kể dâu rể không có quyền ý kiến, chỉ nhận hay không nhận mà thôi.
Tôi cho rằng mỗi gia đình, mỗi cá nhân sẽ có những hoàn cảnh khác nhau, góc nhìn mỗi người cũng từ đó mà khác, nhất là những ảnh hưởng từ văn hóa truyền thống, phong tục tập quán, hôn nhân gia đình. Sẽ có người đồng cảm và suy nghĩ giống tôi, sẽ có người nhìn nhận khác đi. Bài viết trước tôi cũng không thể diễn tả được hết các vấn đề gia đình mình. Bản thân tôi đã biết rõ vấn đề nằm ở đâu. Rất cảm ơn các bạn quan tâm và chúc mọi người ngày mới vui vẻ.
Thành Nam 31/10/2024Cảm thấy bản thân như robot thời hiện đại
Mối quan hệ tôi không có, các hoạt động xã hội cũng ít tham gia bởi tính cách hướng nội rụt rè và bản thân mang trong mình tâm bệnh.
Tôi 24 tuổi, sinh ra tại tỉnh lẻ, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi có tấm bằng cao đẳng chuyên ngành công nghệ thông tin nhưng hiện tại làm trái ngành học. Câu chuyện trái ngành cũng bắt đầu do tôi mắc chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế...
Đọc thêmVợ bỗng chủ động ôm tôi ngủ như kiểu đã làm chuyện có lỗi với tôi
Tối hôm qua khi vợ về, cô ấy ôm tôi ngủ, cảm giác như vợ đã có lỗi gì với mình rồi, vì bình thường không có chuyện đó.
Tôi đã tham dự hội khóa 20 năm ngày ra trường vào năm ngoái, năm nay đến lượt vợ. Chuyện không có gì phải kể nếu vợ tôi đi tham dự hội khóa giống như tôi. Tôi tham dự hội khóa với tâm thế là người về thăm trường cũ, không có một kỷ niệm gì đáng nhớ ở...
Đọc thêmChiều chuộng đủ kiểu, vợ vẫn không để tôi sống thoải mái
Tôi để vợ tự thu chi, động viên vợ đi chơi, làm đẹp nhưng vợ không thích, chỉ cần tôi ở nhà ngoài giờ làm.
Tôi 39 tuổi, sống ở tỉnh lẻ, trước đây làm cơ quan nhà nước nhưng bỏ việc ra ngoài lập nghiệp. Hiện tại tôi xây dựng được một doanh nghiệp nhỏ, công việc ổn định, mua được nhà mặt phố, vài bất động sản tích lũy, xe cộ đầy đủ không thiếu gì. Tôi luôn cảm thấy...
Đọc thêmThi thoảng chồng làm chút việc nhà, như kiểu 'ban ơn' cho tôi
Chồng đưa tôi nửa lương mỗi tháng, không cần biết tôi chi tiêu như nào, việc nhà anh cũng không bận tâm, tôi ốm anh cũng không để ý.
Tôi và chồng kết hôn được 7 năm, có hai con gái độ tuổi mầm non. Sau vài năm tích góp, chúng tôi mua được căn hộ ở Hà Nội dù còn nợ ngân hàng vài trăm triệu đồng. Khi quen nhau, thấy anh xuất thân khó khăn nhưng học hành thành tài, tôi nghĩ anh là người...
Đọc thêmKhông ai có kiểu yêu như bạn gái cũ của tôi
Tần suất những cuộc cãi vã ngày một nhiều, em càng ngày càng lạnh nhạt hơn, cũng không muốn gặp mặt tôi.
Tôi và em biết nhau vào đầu tháng 8 năm 2023. Sau một thời gian làm quen, nói chuyện khá dài, tôi đã tỏ tình nhưng em từ chối, bảo chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ. Khi đó tôi đã khá hụt hẫng vì nghĩ mình nói chuyện, tâm sự với em đủ thứ trên trời dưới biển hàng...
Đọc thêm