Home
Menu

Bạn gái có những suy nghĩ bất ổn

Tôi nói em đừng nghe và làm theo lời bọn lừa đảo, em bỏ ngoài tai, cứ làm theo nó và mất tiền trong tài khoản.
Tôi và bạn gái yêu nhau được hơn hai năm, cả hai đều từng một lần dang dở. Ngày trước bạn gái lấy chồng theo sự sắp đặt của bố, sau gần 10 năm hôn nhân em ly hôn, lý do là chồng cũ ham chơi, đánh bài và nhậu nhẹt, không lo lắng cho gia đình. Sau khi ly hôn, nhà chồng cũ đuổi em khỏi nhà, tạo áp lực để em phải để lại hai đứa con ở lại nội, một đứa lớp 6, một đứa lớp 2. Nhà chồng cũ nuôi hai cháu không được chu đáo nên hiện tại đứa lớn khá ngỗ nghịch. Mỗi lần em gọi video về nói chuyện với con là rất buồn lòng vì cách nói năng của nó. Hiện tại em ở cùng mẹ và vợ chồng anh trai thứ hai, bố đã mất cách đây vài năm. Ngoài ra còn có anh trai cả và chị gái kế đã có gia đình và ở riêng, anh trai thứ hai cũng có đất riêng nhưng chưa làm nhà, chỉ em chưa có gì cả.
Em và anh trai thuê vài sào đất để làm nông nghiệp, đất của ai người nấy làm, công việc của em vất vả nhưng thu nhập ổn hơn nhiều so với đi làm công ty. Tuy ở chung nhưng mẹ em hầu như không giúp bất cứ việc gì, chỉ giúp anh trai. Nhiều lần mẹ em nói những câu khiến em cảm thấy bị tổn thương và lạnh nhạt. Về phần anh trai, dù có giúp đỡ em gái nhưng tính tình hơi khô khan, nóng tính và thỉnh thoảng cũng khá vô tâm. Điều quan trọng là em bị phụ thuộc tinh thần khá nhiều vào anh trai.
Vài lần tôi hỏi em, không lẽ cứ mãi phụ thuộc vào anh trai hay sao, anh trai đâu thể dẫn em theo cả đời được. Vợ chồng anh trai đang có ý định qua năm sau sẽ thuê đất chỗ khác để làm và không kéo theo em nữa. Vì thế những ngày gần đây bạn gái tôi bị mất phương hướng và suy sụp. Tôi có hỏi em dự định sắp tới như thế nào, tiếp tục công việc đang làm nữa hay không? Tôi đã nói rõ ý định sẽ nghỉ chỗ đang làm và đến ở cùng em, cùng nhau làm việc nếu vợ chồng anh trai chuyển đi. Em lại không thể đưa ra quyết định sẽ như thế nào, điều đó khiến tôi phiền lòng.
Vừa rồi em đón hai đứa con vào chơi hai tháng hè, trong thời gian đó em rất buồn với cách cư xử của đứa lớn, nói hỗn với bà hay hờn dỗi trong các bữa ăn khi bị nhắc nhở không mời người lớn ăn cơm. Có một lần đứa lớn đã văng tục với bà ngoại, anh trai em nghe thấy đã tát nó một cái, sau đó nó chạy ra sau vườn khóc. Khi em ra xem thế nào, bất ngờ thằng bé nói không muốn sống nữa. Em nghe vậy nhưng không thể khuyên nhủ được vì nó quá ngỗ nghịch và ngang bướng. Mặc dù chuyện xảy ra như vậy nhưng vài ngày sau, khi nói chuyện với tôi, em lại cho rằng con em có hư lắm đâu. Khi nghe nói vậy, tôi rất bất ngờ và cảm thấy bất an với suy nghĩ của em.
Lần khác, khi thấy đứa nhỏ trèo lên tường nhà hàng xóm và ngồi trên đó chơi, khoảng tầm 3 mét, tôi nhắc em là nói với con xuống, như vậy khá nguy hiểm. Em trả lời theo cách khá hời hợt là nói rồi mà nó không nghe, tôi hoang mang với câu trả lời của em. Có vài lần em nói với tôi rằng muốn giành lại một trong hai đứa để nuôi. Tôi hỏi nếu vậy em sẽ chọn nuôi đứa lớn hay đứa nhỏ, sắp xếp công việc ra sao khi thường xuyên làm đến 19-20h? Chuyện ăn uống và đưa đón con như thế nào. Tôi hỏi thế là vì người nấu ăn hàng ngày là anh trai em, anh sẽ không hỗ trợ chuyện đưa đón con giúp em. Em không thể tự trả lời được những câu hỏi đó. Tôi ở cách xa em 30 km, công việc theo ca kíp nên chưa thể hỗ trợ được. Xin nói thêm mức lương hiện tại của tôi là 18 triệu đồng.
Từ ngày yêu nhau, chúng tôi gọi video hàng ngày, rất nhiều lần em vừa nói chuyện với tôi vừa lướt mạng xã hội nên nói chuyện không được chú tâm cho lắm, làm tôi hơi bực mình. Về sau vẫn như vậy nên tôi phê bình em, nhắc em đang nói chuyện thì nên tôn trọng tôi một chút, em không vui vì điều đó. Vào những ngày nghỉ, tôi hay xuống chỗ em, vừa được gần nhau nhưng đồng thời cũng giúp em đỡ mệt. Thỉnh thoảng tôi góp ý em nhẹ nhàng về cách làm việc sao cho hiệu quả hơn, đáp lại là những lời thiếu tích cực, điều này làm tôi khá ức chế.
Cách đây ba tuần tôi xuống chỗ em chơi, đúng lúc tụi lừa đảo giả danh công an gọi điện thoại nói em cài app dịch vụ công giả mạo để cập nhật lại thông tin căn cước. Tôi cảnh báo em là công an không làm việc qua điện thoại nhưng em không nghe và làm theo hướng dẫn. Sau đó em bị mất hết tiền trong tài khoản. Tôi hỏi em mất mất bao nhiêu tiền? Em bảo chỉ mất 3 triệu đồng nhưng tôi không tin lắm. Kể từ đó bạn gái tôi rất buồn và ít nói chuyện với tôi hơn. Thậm chí mấy ngày gần đây em có ý nghĩ buông xuôi và muốn chia tay tôi. Tôi hỏi lý do chia tay là gì, em nhất định không nói. Tôi nói với em, cuộc sống có khó khăn là chuyện bình thường, mới thế đã nản lòng thì rất khó có hạnh phúc cho cả hai. Em vẫn không nghe ra. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên, nên làm như thế nào?
Thành Nhân 14/10/2024

Chồng rảnh quá nên làm những việc khiến tôi suy nghĩ

Chồng tôi đã về hưu, có nhiều thời gian lên mạng xã hội đọc tin tức, qua đó quen biết nhiều người chung quan điểm, có cả phụ nữ.
Thông qua bài viết, chia sẻ trên mạng xã hội, họ theo dõi nhau, phân tích, thả tim từng bài viết, còn nhắn tin riêng, gửi hình ảnh cho nhau có vẻ thân thiết, có khi 22h30 khuya còn nhắn hỏi nhau ngủ chưa? Tôi đã nhắc nhở nhiều lần là không nên đùa giỡn với... Đọc thêm

Bạn trai không có nhu cầu chia sẻ suy nghĩ với tôi

Tôi rất thương anh nhưng chính mình lại loay hoay, không biết phải làm gì để anh chia sẻ với mình.
Tôi vẫn biết tầm quan trọng của việc giao tiếp trong một mối quan hệ; bản thân luôn chia sẻ thẳng thắn quan điểm, suy nghĩ của mình để giải quyết bất đồng. Tuy nhiên, bạn đồng hành của tôi thuộc típ người hướng nội, chưa từng chia sẻ những suy nghĩ thầm kín với ai. Anh thường tự suy... Đọc thêm

Tôi nhận lời yêu rồi bạn trai lại thay đổi suy nghĩ về nơi ở

Nếu tôi vào Nam sẽ phải bắt đầu lại, cuộc sống khó khăn, lương anh lại thấp
Tôi 30 tuổi, quê miền Bắc, mới du học về và đang mở công ty nhỏ được 6 tháng và còn rất nhiều khó khăn. Người yêu tôi 37 tuổi, quê miền Nam, anh dự định nếu về nước sẽ xin làm giảng viên ở trường cũ tại Sài Gòn, lương khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Chúng tôi quen nhau hai năm trước ở nước ngoài... Đọc thêm

Mẹ chồng bắt sống theo suy nghĩ của bà, tôi quyết phản kháng

Bà cố gắng trấn áp tôi, nhưng dần dần, trước những lý lẽ sắc bén, đanh thép và đầy lý trí của tôi, bà không thể nói lại được nữa.
Tôi và anh đến với nhau bằng tình yêu thương chân thành. Anh là người đàn ông tốt, hết lòng vì vợ con, luôn tự hào về người vợ đảm đang, biết chăm lo cho gia đình. Anh cũng có những khuyết điểm không thể phủ nhận, đôi khi vô tâm vì quá vô tư,... Đọc thêm

Biết suy nghĩ sâu xa của con dâu khi đòi ra ở riêng

Trước nay, tôi tưởng con dâu ngoan hiền, nghe lời nhưng giờ con nhất quyết phải ra ở riêng.
Vừa rồi vợ chồng con trai thông báo sẽ ra riêng, tôi nghe xong rất buồn. Các con ở với chúng tôi đã vài năm, từ lúc lập gia đình đến nay và có cháu nhỏ năm tuổi. Các con nói cháu cũng sắp sửa vào lớp một nên muốn xây nhà cho yên ổn mọi thứ để xin học cho cháu ổn định. Nhà các con định xây... Đọc thêm