Home
Menu

Phiền lòng khi anh trai của bạn gái liên tục mượn tiền

Ban đầu chỉ 3-5 triệu, nói cần vài hôm rồi trả, sau đó số tiền tăng lên 10-15 triệu.
Tôi và bạn gái quen nhau được 5 năm, dự định đầu năm sau tổ chức đám cưới. Hai đứa yêu nhau khá ổn, gia đình hai bên cũng đã gặp gỡ và không có vấn đề gì. Nhưng có một chuyện khiến tôi thấy hơi phiền lòng, đó là anh trai của bạn gái thường xuyên hỏi mượn tiền tôi. Ban đầu chỉ 3-5 triệu, nói cần vài hôm rồi trả, sau đó số tiền tăng lên 10-15 triệu. Có lần anh ấy gọi lúc gần nửa đêm, bảo đang cần gấp để giải quyết việc, nhờ tôi chuyển gấp. Vì là anh trai của bạn gái nên tôi cũng ngại từ chối.
Trước đây anh vay thì trả nợ đúng hẹn, nếu có trễ cũng báo trước. Nhưng hai lần gần đây, anh chưa trả lại hỏi vay tôi tiếp, tối hôm qua lại hỏi vay thêm 5 triệu nữa, bảo hôm sau lấy lương trả luôn một thể. Lúc nào cũng dặn tôi là đừng nói gì với em gái anh kẻo em ấy cằn nhằn, nghe đau đầu. Ban đầu tôi không nghĩ nhiều đâu, nhưng tần suất vay tiền liên tục cũng khiến tôi thấy bị phiền, nhất là vay nhưng không trả đúng hẹn lại làm lỡ các kế hoạch dùng tới tiền của tôi, đòi thì ngại.
Tiền tôi cho anh ấy vay cũng không phải tiền dư. Hai đứa đang gom góp để chuẩn bị đám cưới, mỗi tháng đều cố gắng bỏ riêng một khoản. Có tháng tôi định dùng tiền để đóng một khoản đã hẹn trước, nhưng vì anh ấy nói đang cần gấp nên lại phải xoay chỗ khác. Tôi bắt đầu thấy áp lực nhưng chưa biết phải nói thế nào.
Điều khiến tôi khó xử nhất là bạn gái hoàn toàn không biết chuyện anh trai thường xuyên vay tiền tôi. Anh ấy luôn dặn tôi giấu em gái, còn tôi cũng không muốn vì chuyện tiền bạc mà làm hai anh em cãi nhau rồi anh lại có ấn tượng không tốt với tôi. Nhưng cứ tiếp tục thế này, tôi sợ sau khi cưới, chuyện vay mượn sẽ thành thói quen, rồi kiểu gì vợ cũng biết. Nếu em biết tôi giấu giếm cho anh rể vay mà không biết anh dùng làm gì chắc sẽ rất giận tôi. Tôi cũng đang lo lỡ anh dính vào cờ bạc, lô đề thì tôi chính là đang tiếp tay cho anh đi vào con đường sai trái. Tôi có nên nói cho bạn gái không hay là đòi lại tiền từ anh rồi từ nay tìm lý do từ chối, không cho vay nữa? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.Thanh Phong 06/10/2026

Bạn trai liên tục nói tôi phiền phức, quan trọng hóa vấn đề

Tôi thương anh, biết anh cũng thương tôi, nhưng cứ cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt làm tôi thấy dần mất niềm tin vào mối quan hệ này.
Tôi là người đồng tính nam, đang quen một người bằng tuổi được hơn một năm. Chúng tôi yêu nhau khá bình lặng, không giống các cặp đôi đồng tính khác thích đi nhậu, bar, club. Chúng tôi chỉ hay đi nghe nhạc, xem phim, ăn uống, đi dạo. Anh là một người... Đọc thêm

Khó xử vì anh trai liên tục hỏi mượn tiền

Tôi đã tỏ thái độ không liên can nhưng vốn không giỏi ăn nói nên anh trai cứ tìm cách thuyết phục đủ mọi lời lẽ.
Tôi là con trai thứ, ở với mẹ và em gái, cả ba đều đi làm. Anh trai theo vợ sang Nhật, không hỗ trợ gia đình. Mọi chi phí và chu cấp cho mẹ, một tay tôi lo liệu, em gái tùy ý. Vừa rồi, họ hàng liên lạc báo có mảnh đất muốn bán rẻ giá một tỷ đồng. Biết gia đình anh... Đọc thêm

Phiền lòng khi ông bà ngoại sang chơi quá nhiều

Ông bà thường làm giúp các việc, cháu làm gì cũng bảo để ông bà giúp, rồi bà ôm ấp các cháu, nằm ôm các cháu xem tivi, điện thoại.
Tôi 43 tuổi, vợ 38, cưới nhau muộn nên con giờ mới học tiểu học, có hai con trai, 10 tuổi và 6 tuối. Tôi xuất phát từ nông thôn, công việc ổn định. Vợ là người thành phố, làm kế toán. Chúng tôi cố gắng tiết kiệm và mua được một căn chung cư gần chỗ... Đọc thêm

Thấy phiền khi anh bạn thuở nhỏ đã có vợ nhắn tin mỗi ngày

Tôi rất sợ vợ anh hoặc chồng tôi thấy những tin nhắn kiểu này, họ sẽ hiểu lầm mất.
Tôi thuộc thế hệ 8x, sống ở TP HCM. Hồi tháng một, tôi về quê ở miền Bắc, tình cờ gặp lại người anh thân thiết khi xưa. Anh hơn tôi hai tuổi. Chúng tôi ở cạnh nhà nhau, cùng lớn lên, đi học cùng nhau nên ngày xưa tính là rất thân. Anh học hết cấp ba thì xuống Hà Nội học đại học. Còn tôi, sau khi... Đọc thêm

Phiền muộn về cách nhà chồng gọi con riêng của tôi

Chồng và gia đình anh rất thương con trai tôi, đối xử không khác gì ruột thịt, nhưng cách xưng hô đó bên ngoại nghe được sẽ tủi.
Tôi đến với anh cách đây gần 11 năm, khi đã có một bé trai mới 10 tháng tuổi. Anh thương tôi, thương luôn cả con trai riêng của tôi. Từ ngày tôi về bên anh đến nay, con trai tôi đã gần 12 tuổi. Chúng tôi có thêm hai bé gái, một bé 6 tuổi, một bé 2 tuổi. Gia... Đọc thêm