Home
Menu

Vì ghen với người phụ nữ ngoại tình, tôi đánh mất 'chốn bình yên'

Tôi ghen với những tấm hình cô ấy chia sẻ dù bạn đã dặn đừng nhắc đến, nhiều lần khiến bạn thêm mệt mỏi trong cuộc sống.
Chúng tôi là bạn học cũ, từng vô tư chọc ghẹo nhau thời phổ thông. Rồi mỗi người lớn lên, có gia đình riêng, gặp lại nhau khi đều bước qua những đổ vỡ. Tôi ly hôn. Bạn ly thân, cuộc hôn nhân rạn vỡ khi bạn phát hiện vợ ngoại tình lúc cô ấy đang mang thai. Vì đứa con, bạn cố giữ bình tĩnh đến lúc sinh, xét nghiệm ADN xác nhận con ruột rồi nhận nuôi. Hai người không còn sống chung từ đó, nhưng vẫn chưa thể hoàn tất thủ tục ly hôn vì nhiều lý do riêng.
Chúng tôi trò chuyện lại như một sự đồng cảm. Ngày qua ngày, chia sẻ nhiều điều, dần dần tình cảm đến lúc nào chẳng rõ. Cả hai đều biết phải giữ giới hạn, không gặp mặt, không video call, chỉ là tin nhắn, giọng nói, cảm xúc âm thầm. Tôi thương bạn. Ở bạn, tôi thấy được sự bình yên hiếm hoi. Rồi tôi để cho ghen tuông lấn át. Tôi ghen với người vợ từng làm bạn tổn thương, ghen với những tấm hình cô ấy chia sẻ dù bạn đã dặn đừng nhắc đến.
Tôi nhiều lần khiến bạn thêm mệt mỏi giữa bộn bề áp lực cuộc sống, dù bạn chưa từng than phiền. Chúng tôi từng giận dỗi, xóa liên lạc rồi lại quay về. Nhưng lần này, vì một lời nói trong lúc giận quá, tôi đã khiến bạn tổn thương sâu sắc. Bạn nói tôi coi thường bạn, lần đầu tiên bạn cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Người bạn chung từng giúp chúng tôi hòa giải cũng bảo bạn đã quyết không nói thêm một lời nào với tôi nữa. Tôi hiểu, bạn là người đã quyết là không quay lại.
Tôi không viết những dòng này để biện minh, chỉ mong nếu một ngày bạn đọc được, hiểu tôi thương bạn thật lòng. Tôi cũng có những nỗi đau và khát khao riêng, như một người phụ nữ từng đổ vỡ, chỉ mong tìm được nơi an yên. Tôi biết mình không có tư cách gì để ghen, bởi bạn và vợ vẫn chưa ly hôn. Nhưng tôi đã yêu theo cách của riêng mình, âm thầm và dại khờ. Giờ đây, tôi chỉ biết lặng lẽ chấp nhận sự mất mát ấy, mất đi một người bạn, một người thương, một nơi từng là chốn bình yên nhất trong lòng mình.
Ngọc Hường 09/07/2025

Tình cũ tặng gấu bông, tình mới tặng bình yên

Con mình vẫn chơi mấy chú gấu bông từ hồi mình với người cũ còn yêu nhau, chồng cũng không ghen.
Đọc bài: "Mối tình đầu bỏ rơi tôi nơi xứ người để đến với cô gái khác", mình nhớ lại chuyện tình yêu trước đây, không phải là người yêu đầu tiên nhưng là người mình yêu nhau sâu đậm nhất, anh ấy cũng vậy. Cũng một chuyện tình rất đẹp như hai đứa trẻ con thơ mộng, rất nhiều... Đọc thêm

Em trai gần 40 tuổi chưa ngày nào mang bình yên cho người thân

Em vẫn sống cùng mẹ, sống vô tổ chức, đi đêm về hôm, dẻo miệng lừa người, không cảm thấy xấu hổ, ăn năn về những việc đã làm.
Đọc bài viết: "Chị gái đã lấy chồng, có con vẫn báo cả gia đình", tôi cảm nhận được sự bất lực của các thành viên trong gia đình tác giả khi có người nhà "báo hại" như vậy. Em trai gần 40 tuổi nhưng chưa một ngày nào làm cho gia đình tôi thấy bình... Đọc thêm

Thu nhập 60 triệu giúp tôi an toàn nhưng không bình yên

Tôi tự do, độc lập, không phụ thuộc tài chính ai, chăm sóc bản thân và theo đuổi những điều mình thích nhưng luôn bất an về tương lai.
Tôi là cô gái 27 tuổi, quê ở tỉnh nhỏ miền Bắc, đang sống một mình tại Sài Gòn. Công việc của tôi khá thuận lợi, thời gian linh hoạt, thu nhập ổn định từ 55 đến 60 triệu đồng mỗi tháng. Tôi không phải chi tiêu quá nhiều nên sau vài năm làm việc... Đọc thêm

Sáu năm sau ly hôn tôi vẫn chưa tìm được bình yên

Tôi từng nghĩ rời khỏi nhà chồng là xong, ai ngờ sau 6 năm, nỗi đau vẫn còn nguyên, sự dò xét vẫn bủa vây.
Hậu ly hôn, dù bị động hay chủ động, dù đúng dù sai, dù mạnh mẽ hay yếu mềm tôi dám chắc một điều ai cũng sẽ trải qua giai đoạn chênh vênh nhất định, có chăng khác nhau ở khoảng thời gian dài hay ngắn. Với tôi, quãng thời gian đó đã 6 năm và chưa có dấu hiệu kết thúc.
Sau... Đọc thêm

Ba năm sống yên bình khi ly thân nhưng không dám ly hôn

Nghĩ đến hai từ ly hôn, tôi ám ảnh, không muốn con sống trong cảnh ba mẹ ly hôn, nhưng cũng dặn lòng, sống như này khác chi ly hôn.
Tôi 35 tuổi, có bé gái 5 tuổi, kết hôn gần 8 năm, ly thân với chồng và sống khác nhà hơn 3 năm. Thật ra vợ chồng đã không còn gần gũi nhau kể từ khi có bé được sáu năm rồi. Chồng hơn tôi 7 tuổi, có việc làm ổn định, chu cấp cho con. Chúng tôi gặp nhau một... Đọc thêm