Home
Menu

Tôi và bạn trai rất yêu nhau nhưng lại khắc khẩu, khắc tuổi

Gần nhau thì hay tranh luận và coi như có quan điểm cá nhân dù chuyện rất nhỏ nhưng xa lại nhớ nhau, muốn gặp.
Tôi và bạn trai quen nhau được một năm và tính đến chuyện hôn nhân lâu dài. Chúng tôi sống với nhau một năm, hai bên gia đình điều biết và ưng thuận. Sống với nhau, cả hai cũng có nhiều cãi vã, xích mích rồi lại hòa. Chúng tôi sống kiểu yêu thương nhau cũng có, cãi nhau cũng có nhưng chuyện nào rồi cũng qua. Nói chuyện với nhau không phù hợp nhưng cách thể hiện yêu thương nhau thì cả hai rất hợp, như quan tâm nhau về sinh hoạt và sức khỏe, về ăn uống và công bằng hai bên gia đình, giúp đỡ nhau trong công việc hàng ngày,...
Bạn trai cho tôi cảm giác thấy may mắn khi được lấy bạn ấy làm chồng, vì bạn ấy rất tốt và yêu thương, chiều chuộng tôi. Sống gần với mẹ nhưng bạn ấy vẫn yêu thương tôi và cho cảm giác hạnh phúc (bạn ấy ít nói nhưng hành động như một người chồng đúng mực, chững chạc), suy nghĩ trưởng thành hơn tuổi. Nhiều người nói bạn ấy nhỏ tuổi nhưng biết lo hơn những người khác.
Trong một năm qua, tôi chỉ thấy đúng một chuyện. Đó là cứ nói chuyện gì đó với nhau, đang rất vui vẻ thì nói qua nói lại rồi tranh luận, sau đó thành cãi nhau. Cũng chỉ mỗi việc đó là không hợp thôi, còn mọi chuyện khác rất hợp và hạnh phúc. Sống với nhau, tính tôi khá ương bướng và cứng đầu, không chịu nghe lời ai (tôi lo lắng, yêu thương bạn trai rất nhiều, kiểu "khẩu xà tâm phật"), kiểu không muốn bạn trai biết mình thương họ nhiều nên lúc nào cũng giả vờ chỉ yêu thương bạn ấy 60%, còn 40% giữ lại không muốn bạn ấy biết, chứ thật sự tôi yêu họ 100%. Tôi giả vờ cứng cỏi và đanh đá, bạn trai nhịn và làm hòa và chẳng bận tâm những chuyện cãi nhau, cũng chẳng giận nhau. Gần nhau thì hay tranh luận và coi như có quan điểm cá nhân dù chuyện rất nhỏ nhưng xa lại nhớ nhau, muốn gặp.
Giờ tính chuyện cưới và để xác định lâu dài nhưng tôi thấy lo lắng và sợ quá. Thương yêu nhau, muốn cưới nhưng tìm hiểu tới tuổi và mệnh thì hai đứa khắc nhau, thật sự rất buồn, không biết làm sao. Chúng tôi có nên liều lấy nhau rồi tới đâu thì tới không? Ai có hoàn cảnh và kinh nghiệm, xin hãy chia sẻ với tôi.
Tú Anh 14/09/2024

Ba người phụ nữ đều nói tôi: "Anh rất tốt nhưng em rất tiếc"

Tôi ở độ tuổi U40, sống một mình ở tỉnh lẻ, chưa từng kết hôn, công việc văn phòng ổn định, có căn chung cư, không hút thuốc, bài bạc.
Tôi đề cao đạo đức, sự tử tế và trung thực. Tôi từng hẹn hò qua mạng, xin chia sẻ với các bạn những buổi hẹn đã diễn ra.
Cô gái thứ nhất là một bà mẹ đơn thân, có một bé trai. Tôi thương nỗi vất vả của em, nể phục em vì một mình chăm... Đọc thêm

Nuôi dạy con như nào khi chồng hà khắc còn tôi quá yêu chúng

Tôi ám ảnh với hình ảnh con chui vào một xó, bị dồn tới chân tường và kêu lên khi bố chúng tức giận, dùng đòn roi.
Tôi có chồng và ba con, rất yêu gia đình của mình và lấy đó làm ý nghĩa cuộc sống hiện tại của mình. Tôi đi làm công ty, vị trí cao, mức thu nhập tốt. Chồng tôi ở nhà trông con, từ khi sinh bé thứ nhất tới hiện tại là bé thứ ba rồi. Khẳng định một điều là: Nếu... Đọc thêm

Tôi bị rối loạn tâm thần nặng vì có nhà nội khắc nghiệt, bố mẹ nhu nhược

Nơi mà tôi sống bao trùm bởi sự thù ghét, khinh miệt giữa người với người.
Cách đây 10 năm, chị họ tôi làm điều dại dột nhưng được cứu kịp. 10 năm sau, tôi phải làm bản cam kết không tự kết thúc cuộc đời với bên tham vấn tâm lý. Em họ tôi phát điên, loạn thần lúc mới 13 tuổi, chị gái của em ấy phá thai lúc 14 tuổi. Tất cả những chuyện này xảy ra ở nơi được coi là gia giáo... Đọc thêm

Tôi bị bạn trai nghi ngờ vì không cho anh mật khẩu mạng xã hội

Bạn trai đề nghị chúng tôi cho nhau mật khẩu Facebook, Instagram và Zalo để "không có gì giấu nhau".
Tôi 25 tuổi, quen bạn trai hơn một năm. Chúng tôi yêu nhau khá nghiêm túc, thường chia sẻ về công việc, gia đình và cả những chuyện nhỏ nhặt trong ngày. Nhưng gần đây, anh đề nghị chúng tôi cho nhau mật khẩu Facebook, Instagram và zalo để "không có gì giấu nhau". Anh nói trong một mối quan hệ, không... Đọc thêm

Chồng muốn tôi cùng đi xuất khẩu lao động vì lo mất vợ

Giờ nghĩ con cần mẹ, những khi bà trái gió trở trời, con ốm, không biết nhờ vả ai; mẹ có mình tôi, họ hàng bên ngoại toàn ở xa.
Vợ chồng tôi làm ăn không may mắn nên bị nợ ngân hàng hơn một tỷ đồng, giờ muốn đi xuất khẩu lao động, chồng tôi lại không muốn xa vợ con. Tôi được gọi là ưa nhìn nên chồng đi đâu xa, đều lo mất vợ. Tôi yêu thương và không nỡ xa chồng, muốn đi... Đọc thêm