Home
Menu

Tôi không muốn kết hôn vì bạn gái 'sáng nắng chiều mưa'

Là tôi sợ không hợp nhau, kết hôn rồi sẽ chia ly, sợ không hạnh phúc.
Tôi là tác giả bài viết: Em chọn cách tàn nhẫn nhất khi tôi nói ‘cứ sinh con rồi đi lấy chồng'. Tôi muốn kể thêm để độc giả có cái nhìn bao quát hơn.
Lúc đầu, tôi có ý định kết hôn nhưng thấy mình không hợp để có gia đình vì nhạy cảm và hay lo nghĩ. Em hay giận rồi đòi dừng lại. Mỗi lần như vậy, em sẽ hủy kết bạn Zalo và sau vài ngày lại nhắn tin hoặc tôi sẽ nhắn. Em chủ động nắm tay và hôn tôi trong khoảng thời gian mới gặp nhau rất ngắn. Em chủ động mọi chuyện như tìm quán cà phê, địa điểm đi đâu vì tôi hầu như đi làm là về phòng không biết nhiều. Chúng tôi nói chuyện hợp, đa số là chọc nhau cười. Tôi thích chọc em, em nói cũng thích nhìn tôi cười.
Ngoài hợp nhau trong nói chuyện hàng ngày ra, tôi thấy cả hai không cùng tư tưởng, quan điểm và lối sống. Tôi hay bị bệnh vặt, có hôm ho nhiều muốn đi bác sĩ khám buổi sáng trong tuần. Em nói tôi có thể đặt lịch trên app, không phải xếp hàng chờ lâu. Thế là em đặt luôn cho tôi. Hóa ra bệnh viện đó cũng ít người. Tuy nhiên, thay vì tôi có thể claim bảo hiểm trực tiếp nhưng do đặt lịch trước nên cần phải về nộp hóa đơn claim sau, làm tốn thời gian.
Có lần tôi chọc em giận, rồi cũng lo lắng hỏi em còn giận không, cố nói ngọt để em hết giận. Sáng mai em mới nói thật ra lúc đó không giận lắm nhưng thấy anh hỏi mới giả đò giận, em rất trẻ con. Lần khác, tôi mệt, em nấu gà hầm thuốc bắc mang qua cho tôi. Chúng tôi thường mang đồ ăn gặp nhau ăn chung sau giờ làm, em để hai hộp, chúng tôi cùng ăn một hộp, còn một hộp em dặn mang về mai ăn. Do có đồ ăn tôi đã nấu cho một tuần và cũng muốn lần sau mang theo để ăn chung với em, khi tôi lấy hộp gà mà em đã đưa hai ngày trước ra, em thay đổi thái độ, không vui và nói tôi sao chưa ăn nó, rồi giận dỗi đem bỏ, nói hầm thuốc bắc để lâu ăn không tốt. Tối đó chúng tôi không nói gì. Em hay muốn tôi làm theo ý em. Tôi về nhà và quyết định nói dừng lại vì thấy cả hai không hợp nhau. Em cũng đồng ý.
Từ khi ra trường đến nay, em làm lương chỉ khoảng 12-13 triệu đồng và tiết kiệm được gần 200 triệu. Tôi thấy như vậy là ít, khuyên em đổi việc khác để có mức lương cao hơn và tiết kiệm nhiều hơn, sau này lỡ thất nghiệp hay ba mẹ ốm đau bệnh tật. Em luôn nói công việc ổn, không áp lực, chế độ công ty tốt, có bảo hiểm sức khỏe và nhiều gói hỗ trợ khác do em làm trong tập đoàn đa quốc gia. Lương của tôi cao hơn em vài lần, tiết kiệm cũng nhiều hơn. Tôi quan điểm càng lớn tuổi càng dễ thất nghiệp và cần kiếm tiền nhiều nhất có thể để xoay xở khi gặp khó khăn.
Một tuần sau, tôi hẹn em đi Vũng Tàu để xác nhận lại tình cảm. Chúng tôi mua đồ về nấu, có món tôm và hàu sống về tái chanh, mù tạt và thường tự mua đồ về nấu ăn khi đi du lịch. Lần đó, khi về lại thành phố, chúng tôi bị khó tiêu chướng bụng. Em đã nấu nước gừng sả ấm mang đến cho tôi uống để dễ tiêu. Thế là chúng tôi giữ liên lạc, vẫn gặp nhau. Giận nhau, em học móc len tặng tôi khăn choàng để làm hòa. Tôi cũng thương em, nhưng đó không phải là tình yêu tiến đến hôn nhân. Là tôi sợ không hợp nhau, kết hôn rồi sẽ chia ly, sợ không hạnh phúc. Tôi cũng chưa thật sự tin tưởng em. Tôi sợ tính tình sáng nắng chiều mưa hay dỗi của em, sợ lấy nhau không có hạnh phúc lại chia ly. Nhưng thật tâm tôi mong em hạnh phúc, tôi có thể sống độc thân cả đời này.
Văn Hùng 16/09/2025

Bạn gái chia tay vì tôi không ra Hà Nội thăm em khi mưa bão

Sau khi cơn bão qua đi, Hà Nội mưa to, nước sông dâng cao, em càng thấy cô đơn hơn nên muốn tôi ra thăm em.
Tôi và bạn gái cùng quê, yêu xa được hai năm. Tôi làm việc ở Đà Nẵng, còn em làm văn phòng ở Hà Nội. Em thuê một căn chung cư mini và sống một mình. Chúng tôi dự dịnh cuối năm nay về thưa chuyện với bố mẹ hai bên để tính việc cưới xin. Nếu cưới, tôi dự định chuyển việc ra Hà... Đọc thêm

Lẽ nào tôi phải chấp nhận chồng có 'em gái mưa'

Vừa rồi tôi phát hiện hai người họ vẫn nhắn tin qua lại, tôi không biết làm sao để giữ gia đình và danh dự.
Chồng tôi có "em gái mưa" là đồng nghiệp từ khi chúng tôi chưa cưới. Sau đó tôi phát hiện họ hay hẹn hò nhau. Khi chồng tôi lên sếp, mối quan hệ càng mật thiết hơn. Tôi nhắc nhở hai người nên giữ khoảng cách. Cô ta đã qua tuổi 40 nhưng không lập gia đình.
Vừa rồi tôi phát... Đọc thêm

Gặp em trong mưa 15 năm trước, nhớ em đến giờ dù có vợ

Giờ hai đứa hai nơi, hai gia đình nhỏ hạnh phúc khác nhau, tình đầu làm sao mà quên được, nó mãi mãi đẹp theo thời gian và năm tháng.
2010 là năm tôi có mối tình đầu, lúc đấy 18 tuổi, mới tốt nghiệp cấp 3. Vào một ngày tháng 12 lạnh giá, chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau và chỉ liên lạc qua yahoo chát, đã hẹn nhau gặp mặt. Tôi còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi cùng chiếc xe... Đọc thêm

Bạn trai muốn chúng tôi sống cùng mẹ và em gái anh sau kết hôn

Mẹ anh cho anh một khoản tiền để xây nhà nhưng khi xây xong, mẹ và em gái anh sẽ ở cùng.
Tôi và anh quen nhau tầm hai năm. Tôi 25 tuổi, anh hơn tôi 8 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, còn anh quê gốc Hà Tây, đi học và đi làm tại Sài Gòn. Chúng tôi học cùng trường đại học, ra trường đi làm tầm một năm thì tôi quen anh. Đối với tôi, anh là người có quan điểm, lối sống phù hợp, chưa... Đọc thêm

Cô ruột muốn kết hôn với anh trai chồng tôi

Cô ruột tôi đã ly hôn chồng từ lâu, đang hẹn hò với anh trai chồng tôi; anh chồng kém cô tôi 10 tuổi.
Tôi và gia đình rất phản đối chuyện này nhưng hai người họ kiên quyết giữ mối quan hệ và quyết định sẽ cưới nhau. Điều này thật sự ảnh hưởng rất lớn tới gia đình tôi. Mọi người cho tôi hỏi, mối quan hệ này có được cho là điều bình thường không?