Mỗi lần nổi nóng, chồng có thể chửi bới kể cả trước mặt con
Có thể anh đang vui vẻ nhưng chỉ cần công việc trục trặc, con làm đổ vỡ gì đó hoặc vợ chồng bất đồng, giọng anh lập tức thay đổi.
Tôi 33 tuổi, kết hôn được 4 năm và có bé trai 3 tuổi. Chồng hơn tôi 3 tuổi, chịu khó, có trách nhiệm và rất thương vợ con. Anh không rượu chè quá mức, không có thói quen tụ tập bên ngoài, tiền lương phần lớn đưa cho tôi. Cuối tuần, anh thường đưa con đi chơi, dọn dẹp nhà cửa cùng tôi và sẵn sàng phụ tôi việc bếp núc. Chồng có một nhược điểm mà nhiều lần tôi góp ý nhưng chưa thể thay đổi, anh rất dễ nổi nóng và một khi mất bình tĩnh thì gần như không kiểm soát được lời nói.
Anh có thể đang vui vẻ nhưng chỉ cần công việc gặp trục trặc, con làm đổ vỡ thứ gì đó hoặc hai vợ chồng bất đồng một chuyện nhỏ, giọng anh lập tức thay đổi. Những lúc đó anh nói rất khó nghe, thậm chí có lúc anh văng tục ngay trước mặt con. Góp ý nhiều lần không được, tôi nghĩ mình sẽ chấp nhận tính cách đó, lúc anh nóng cứ im lặng đợi anh bình tĩnh trở lại rồi trao đổi sau. Nghĩ là thế nhưng thực tế không phải lúc nào tôi cũng nhịn được, ấm ức và khó chịu vô cùng. Đến khi có con, tôi lại càng thấy tính cách đó của anh không ổn. Con trai tôi ở tuổi học rất nhanh. Bé nhớ từng câu bố mẹ nói, bắt chước cách chúng tôi giao tiếp và thường xuyên đặt câu hỏi về mọi thứ xung quanh. Có lần tôi thấy con chơi đồ chơi rồi bất ngờ nói một câu rất giống cách chồng tôi khi cáu giận, tôi ngỡ ngàng. Tôi hỏi sao con nói thế, con bảo bố cũng nói vậy.
Tôi luôn nói chuyện với con nhẹ nhàng, đọc truyện trước khi con ngủ, hướng dẫn con biết xin lỗi khi làm sai và cảm ơn khi được giúp đỡ. Vậy mà những điều tôi dạy con có vẻ không kéo lại được việc chồng hay cáu giận, mất kiểm soát, nói những lời khó nghe, quát tháo. Khoảng hai năm gần đây, công việc của chồng gặp nhiều áp lực. Anh chuyển sang một vị trí mới, thời gian làm việc kéo dài hơn, thu nhập có tăng nhưng trách nhiệm cũng nhiều. Tôi đi làm hành chính, buổi tối nhận thêm việc để có tiền trang trải khoản vay mua căn hộ.
Có lần con trai đang ngồi chơi dưới sàn, chẳng may làm đổ hộp đồ chơi. Chồng tôi vừa đi làm về, đang bực vì chuyện gì đó đã lớn tiếng quát con, thậm chí còn có lời nói tục. Con sợ quá khóc, tôi phải dỗ mãi bé mới đỡ sợ. Tôi giải thích với con rằng bố chỉ đang tức giận vì công việc, bố vẫn thương con. Sau chuyện đó, tôi nói chuyện thẳng với chồng. Anh nghe xong im lặng khá lâu, rồi ra ôm con, hứa sẽ kiềm chế cảm xúc. Thế nhưng vài tuần sau, có chuyện tức giận, mọi chuyện lại lặp lại.
Tôi biết chồng không phải người xấu. Anh thương con, thương vợ và luôn cố gắng kiếm tiền cho gia đình. Những lúc bình thường, anh rất tình cảm với con. Thế nhưng lúc nóng giận, anh như con người khác. Tôi thương chồng, thương con và luôn muốn gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Giờ phải làm sao để chồng thay đổi? Mong các bạn góp ý. Chân thành cảm ơn.Hoài Ngọc 26/09/2026Mỗi tháng chồng cũ chu cấp cho con 10 triệu đồng kèm lời chửi bới
Tôi cảm thấy mệt mỏi, không muốn phải giao tiếp với anh ta nhưng nếu giờ không có khoản tiền chu cấp đấy, mẹ con tôi khó sống.
Vợ chồng tôi đã ly hôn và có 3 đứa con chung. Sau khi ly hôn, chồng từ chối nhận nuôi cả 3 con, tôi thương các con nên nhận nuôi hết. Hiện tại bạn lớn mới học lớp hai, bạn nhỏ nhất mới 6 tháng tuổi. Mẹ con tôi sống ở thành phố lớn, không có sự hỗ trợ...
Đọc thêmBị chửi bới, đe dọa chỉ vì tiếng trẻ con sinh hoạt thường ngày
Hàng xóm chửi bới, ném đồ vào nhà tôi, suýt đánh mẹ con tôi để "cảnh cáo" chỉ vì tiếng trẻ con đi lại cười đùa trong nhà.
Tôi thuê căn chung cư dạng căn hộ dịch vụ được gần 5-6 năm rồi. Dạo gần đây dưới tầng tôi có hàng xóm mới dọn vào. Họ thuê căn hộ một phòng ngủ thôi nhưng 5 người ở cùng, cặp vợ chồng và một em bé, thêm ông bà ở quê lên thành phố tới chung nhà, giữ...
Đọc thêmVợ đi làm hai tuần đã gây sự, chửi bới chồng và nhà chồng
Trong lúc nóng giận, tôi tát vợ vài cái; vợ nộp đơn ra tòa, nhất quyết đòi ly dị.
Tôi 42 tuổi, kết hôn được bảy năm, có hai con. Trước giờ tôi để vợ ở nhà chăm con. Nay con gái nhỏ được 3 tuổi, vợ đòi đi làm, tôi đồng ý. Vợ đi làm được hai tuần thì về gây sự, chửi bới tôi và cả nhà tôi. Trong lúc nóng giận, tôi tát vợ vài cái. Vợ nộp đơn ra tòa, nhất quyết đòi ly dị....
Đọc thêmMẹ chồng chửi bới khi biết bố chồng thêm tên tôi vào một bất động sản
Tôi bắt ông bà đi bỏ tên tôi ngay khỏi sổ đó, chưa bao giờ có ý định xin một hào nào nên bà đừng suy diễn nữa.
Sau khi đọc bài "Tôi không muốn sống cùng bố mẹ chồng", xin chia sẻ với tác giả về câu chuyện của tôi. Tôi lấy chồng được 13 năm, ở riêng cách hai nhà nội ngoại 90 km, chỉ ngày lễ tết mới về thăm chơi nhưng vẫn bị ghét. Lúc đầu tôi còn hay quà cáp, con nhỏ nhưng cũng...
Đọc thêmTôi liên tục chửi bới khi chồng đi chơi với bạn
Chồng thấy tôi như vậy càng chơi bời nhiều hơn, những chuỗi ngày như thế cứ diễn ra khiến tôi nản, đòi chia tay nhiều lần.
Tôi 30 tuổi, chồng 27 tuổi, con 7 tuổi. Chúng tôi cưới nhau khi còn ít tuổi. Tôi sôi nổi, chồng sống nội tâm, ít nói. Mấy năm trước vợ chồng tôi ít cãi lộn, hai năm trở lại đây chúng tôi bất đồng quan điểm quá nhiều gây xích mích, dẫn đến ẩu đả với...
Đọc thêm