Home
Menu

Là cô gái ngoan, không đi chơi quá 22h, tôi vẫn chưa có bạn trai

Ngày còn trẻ, có vài người theo đuổi, tôi hẹn hò một thời gian nhưng chưa thực sự thích ai, luôn chủ động chia tay.
Tôi 29 tuổi, là nữ, vẫn độc thân dù rất muốn có người yêu. Mọi người đều nhận xét tôi có năng lượng cực kỳ cao, hoạt bát, lanh lợi, hài hước, kiểu mồm miệng đỡ chân tay. Nghề nghiệp của tôi liên quan một chút đến nghệ thuật nên tôi càng được phát huy sự sáng tạo, vốn là sở trường của mình. Tôi rất đam mê công việc, dành cả tuổi trẻ để đầu tư vào việc học và trải nghiệm cuộc sống. Tôi tự khởi nghiệp, tự sáng tác sách, tham gia rất nhiều các cuộc thi về nghề nghiệp, đi từ thiện. Tôi thích tự mày mò học hỏi, khám phá, thích những thứ mới mẻ.
Đọc đến đây chắc mọi người nghĩ tôi là người cá tính nhưng bản thân vốn là cô gái rất hiền lành cả về ngoại hình lẫn tâm hồn. Tôi không thích tranh giành, so đo, không thích nói to, cãi vã. Tuy tôi thích theo đuổi đam mê của mình nhưng vẫn là kiểu phụ nữ của gia đình. Tôi khá ngoan ngoãn, cơm nước nội trợ đều biết làm, lúc nào đi chơi cũng về trước 22h, chưa đi qua đêm bao giờ. Điều này không phải gia đình cấm cản mà tôi tự ý thức.
Ngày còn trẻ, có một vài chàng trai theo đuổi, tôi cũng hẹn hò một thời gian nhưng chưa thực sự thích ai. Mọi mối quan hệ đều do tôi chủ động chấm dứt trước. Sau đó, tôi dành cả thanh xuân để phát triển sự nghiệp, nâng cao kiến thức xã hội, chăm sóc ngoại hình. Đến tuổi này, thứ tôi khao khát nhất là có một gia đình với những đứa trẻ. Tôi thực sự thích trẻ con. Tôi cũng gặp khó khăn vì công việc không tiếp xúc với nhiều nam lắm nên rất khó để tìm người yêu. Các hoạt động bên lề tôi tham gia cũng rất ít đàn ông hoặc không có đàn ông hợp gu với tôi.
Mọi người khuyên tôi nên có hình mẫu về người yêu mình muốn, sở thích họ là gì, sau đó đến nơi họ hay đến. Tôi nghĩ người như tôi sẽ hợp với một người đàn ông trưởng thành, chín chắn. Vì tôi thiên về cảm xúc và khá lanh lợi mồm mép nên bị cuốn hút bởi những người lý trí và thực tế. Quan trọng nhất, tôi là một người có ý chí cầu tiến rất mạnh, người đó nên có sự nghiệp, có ý chí vươn lên. Tôi cực kỳ coi trọng sự nghiệp của người đàn ông, đây cũng là lý do chính vì sao tôi khó mở lòng với các chàng trai cùng trang lứa.
Tôi nhận ra mình chỉ để mắt và ngưỡng mộ những người đàn ông có sự nghiệp. Tôi có thể gặp người như vậy thông qua các hoạt động nào? Tôi phải cố gắng điều gì để thu hút những người đàn ông đó? Tôi đã cố gắng chau chuốt ngoại hình, cách nói năng, cư xử, rèn luyện tính nữ, sự dịu dàng, khả năng nội trợ. Mong mọi người tư vấn giúp.
Ngọc Hà 12/04/2025

Bạn trai chỉ liên lạc với tôi từ 21h đến 22h hàng ngày

Sau bốn tháng bên nhau, tôi vẫn không thể xác định được cảm xúc và tình cảm của anh dành cho mình.
Tôi và anh quen nhau qua sự mai mối của bạn thân tôi, dù khá muộn nhưng mối tình đầu đã đến lúc tôi chạm ngưỡng 29. Trước giờ tôi khó mở lòng đón nhận ai nhưng không hiểu sao lại dành tình cảm đầu đời cho anh. Có thể đó là duyên số nhưng tình đầu có mấy ai dài lâu. Lần gặp đầu... Đọc thêm

Vợ nhiệt tình tiễn sếp về nước đến gần 22h đêm

Tôi hỏi đi tiễn sếp có mấy người, vợ bảo 4 nhưng khi tôi hỏi có chụp hình lưu niệm không, cho tôi xem, vợ lại bảo không chụp.
Vợ tôi mới chuyển công ty, sang làm quản lý cho công ty Nhật, mới vào làm 3 tháng và được các sếp người Nhật đánh giá rất cao. Vợ kể cho tôi mọi chuyện trong công ty, mọi người đối xử tốt và làm việc như thế nào, tôi rất vui vì nghĩ vợ đã tìm được... Đọc thêm

Không ai yêu dù ngoan, ưa nhìn, thu nhập cao mỗi năm

Vốn là người tự tin nhưng tôi dần hoài nghi bản thân liệu có thể lấy chồng được không? Liệu có ai thực sự yêu mình?
Tôi ghen tị với những đôi hạnh phúc. Ước ao được một người thương yêu, mình sẽ được là cô gái bé nhỏ nép vào lòng, được cười nói vui vẻ, chỉ cần nhìn thấy họ là có thể an yên, bình yên đến lạ. Có lẽ tôi đã mơ ước, mong cầu quá nhiều chăng? Một... Đọc thêm

Người vợ ngoan hiền của tôi đã ngoại tình với kẻ tù tội

Kẻ đó còn gọi cho tôi, nói rằng họ đã chấm dứt, mong tôi tha thứ, rằng hắn đã có người khác và sẽ không liên lạc nữa.
Chúng tôi bên nhau hơn 16 năm, tính từ ngày đầu quen biết. Khi đó, tôi đang là sinh viên năm cuối, còn em sau khi học hết tiểu học đã phải đi làm phụ giúp gia đình, sớm trở thành công nhân. Em không phải người con gái sắc nước hương trời nhưng lại duyên dáng một... Đọc thêm

Chị chồng thích khuyên nhủ tôi sống 'khôn ngoan' hơn

Những lúc như vậy, trong lòng tôi ngập tràn ấm ức nhưng không dám tâm sự với chồng.
Tôi đã nhiều lần rơi vào tình huống khó xử khi phải nghe những lời chê bai từ người chị chồng về gia đình chồng của chị ấy. Chị thường xuyên chê bai gia đình chồng, từ việc họ nghèo khó cho đến nhà cửa không sạch sẽ. Dù bố mẹ chồng chị đã già, không còn đủ sức lực để chăm sóc mọi thứ... Đọc thêm