Home
Menu

Bạn trai bảo tôi đừng so sánh, không yêu được thì chia tay

Nhiều lần tôi nói thẳng với bạn trai rằng anh nên thể hiện tình cảm, đưa vài ví dụ của người yêu bạn thân, anh bảo chỉ có thế thôi, đừng so sánh.
Tôi và bạn trai yêu nhau tròn 4 năm, đủ để hiểu rõ tính cách của nhau. Bạn trai có trách nhiệm, thu nhập ổn định, yêu thương những người thân trong gia đình. Thế nhưng có một điều khiến tôi chạnh lòng, anh quá keo kiệt, đặc biệt là trong những hành động nhỏ như tặng quà. Trong suốt thời gian yêu nhau, vào những dịp lễ tết, sinh nhật, anh chỉ nhắn tin chúc mừng, chưa bao giờ mua cho tôi một bông hoa, món quà nhỏ hoặc mời tôi đi ăn. Lúc đầu tôi tự an ủi rằng chắc anh bận hoặc không phải kiểu người lãng mạn; thế rồi năm này qua năm khác anh vẫn vậy.
Trong khi đó, tôi không hề tiếc gì anh. Sinh nhật anh năm ngoái, tôi dành cả buổi chiều đi chọn chiếc đồng hồ để tặng vì anh thích kiểu đơn giản, dễ nhìn giờ khi làm việc nhưng trông phải sang. Dịp Noel, tôi mua cho anh một chiếc áo sơ mi vì thấy mấy áo sơ mi của anh đã mặc lâu. Thậm chí có lần chỉ vì anh than trời lạnh, tôi đặt mua liền chiếc khăn len gửi đến tận công ty cho anh. Anh nhận những món quà đó rất bình thản, nói mỗi "cảm ơn" rồi thôi.
Tôi càng chạnh lòng khi nhìn sang chuyện của cô bạn thân. Bạn trai bạn không phải người giàu có gì, chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, nhưng cách anh ấy quan tâm bạn khiến tôi nhiều lần phải ghen tị. Sinh nhật bạn, anh người yêu chuẩn bị bánh và hoa, tự tay viết thiệp chúc mừng. Có lần anh ấy còn chờ ở công ty một lúc lâu chỉ để đưa bạn ly trà sữa vì biết hôm đó bạn làm việc mệt.
Nhiều lần tôi nói chuyện thẳng thắn với bạn trai mình, đưa một vài ví dụ của người yêu bạn thân. Anh bảo đừng so sánh, mỗi người có cách thể hiện tình cảm riêng, anh chỉ có thế thôi, không chấp nhận được thì chia tay. Là bạn trai tôi khô khan hay do tôi đòi hỏi quá nhiều? Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Nguyệt Hằng 14/03/2026

Cô giúp việc chăm chỉ, vợ chồng tôi 'bỏ thì vương, thương thì tội'

Chúng tôi phát hiện cô bị nhiễm vi khuẩn HP dạ dày, muốn cho cô nghỉ nhưng lại thương cho hoàn cảnh gia đình cô.
Vợ chồng tôi có bé trai gần hai tuổi. Do chỉ có vợ chồng lại không có sự hỗ trợ của ông bà nội ngoại hai bên (hai bên đều ở quê) nên từ khi bé vừa sinh con, tôi đã thuê người giúp việc. Nay con gần 23 tháng, chúng tôi đã thay đổi qua 6 người giúp việc. Sở dĩ thay đổi... Đọc thêm

Khi tôi ham chơi thì gặp kẻ quán bar, khi tu sửa thì gặp chân ái

Những năm tháng của tuổi trẻ, tôi là một chàng trai thiếu suy nghĩ, hời hợt, kém cỏi.
Tôi không phải là người thông minh bẩm sinh hay tài năng vượt trội. Mọi thứ tôi tích lũy và trưởng thành trong con người hôm nay là do những vấp ngã, đau khổ, những ngày rất tối tăm mà bản thân đã nếm trải đủ vị đắng của nó, rồi trở nên mạnh mẽ và sáng suốt hơn. Tôi 9x, nhận thấy tình cảm mà... Đọc thêm

Bạn gái nói 'không có tiền thì đừng yêu'

Có tháng tình phí lên đến hơn chục triệu chỉ tính ăn uống và đi chơi.
Tôi làm IT, sinh năm 1996, thu nhập tạm ổn, khoảng 47 triệu đồng mỗi tháng, đang góp tiền mua nhà. Bạn gái là sinh viên ngân hàng, chuẩn bị tốt nghiệp và đang đi thực tập. Hơn 10 năm tôi mới yêu lại kể từ những năm tháng sinh viên vì tính chất công việc và cũng muốn tập trung cho sự nghiệp. Tôi biết đến em thông qua... Đọc thêm

Không nên so sánh bản thân với vợ cũ của bạn trai

Tôi không phải người vợ cũ trong bài "Vợ cũ của bạn trai rất giỏi khiến tôi tự ti" nhưng hoàn cảnh gần giống.
Tôi và chồng cũ đã ly hôn, tôi nuôi con, không cần chu cấp và tôi cũng rất giỏi so với chồng cũ. Tôi có vài chia sẻ cho bạn như sau:
- Việc tôi giỏi hơn chồng cũ không hẳn là lý do ly dị, bởi có giỏi hơn hay không, lúc yêu cũng phải tìm hiểu rồi. Bản thân tôi khi đến với anh... Đọc thêm

Bạn gái liên tục so sánh tôi với bạn trai người khác

Mỗi lần đi chơi với nhau, em lại muốn tôi mua cho cái nọ cái kia, kể chuyện rằng các em được người yêu mua nhiều đồ.
Tôi ngoài 30 tuổi, từng trải qua một mối tình, giờ yêu người thứ hai, nhỏ hơn tôi 5 tuổi. Sắp tới em sẽ sang nước ngoài làm việc. Chúng tôi cùng thề non hẹn biển. Cả hai đã vào khách sạn vài lần nhưng tôi chưa dám vượt quá giới hạn. Có một điều khiến tôi băn... Đọc thêm