Bạn gái không mang tiền mỗi lần đi chơi cùng tôi
Cô ấy cho rằng phụ nữ muốn có "giá" thì cần được bạn trai chiều chuộng.
Đọc bài viết "Bạn gái không chia sẻ tình phí với tôi dù chỉ là vé xe, cốc nước", tôi lại nhớ tới người bạn gái cũ đã chia tay cách đây hai năm. Mối tình đó của tôi kéo dài gần một năm. Cô ấy sinh ra và lớn lên ở thành phố, gia đình cơ bản, bố mẹ đều là giáo viên đã nghỉ hưu. Còn tôi ở tỉnh lẻ, gia đình làm nông. Ngay từ đầu, sự khác biệt về hoàn cảnh đã khiến gia đình cô ấy không ủng hộ. Chúng tôi cũng đã cố gắng nhưng càng về sau càng thấy khó dung hòa nên cuối cùng chọn dừng lại.
Cô ấy cho rằng phụ nữ muốn có "giá" thì cần được bạn trai chiều chuộng. Vì vậy, mỗi lần đi chơi với tôi, cô ấy không mang theo tiền (cô ấy dùng hai điện thoại, để điện thoại có app ngân hàng ở nhà). Từ ăn uống, đi chơi đến những khoản nhỏ, đều để tôi chi trả. Thực ra lúc đó tôi không thấy vấn đề gì lớn. Có thể vì tôi đã xác định ngay từ đầu là nếu yêu, mình sẽ là người lo phần chi phí nên mọi chuyện diễn ra khá tự nhiên. Tôi không cảm thấy bị ép buộc hay khó chịu.
Nhưng khi nhìn lại, tôi nghĩ sự khác biệt không chỉ nằm ở tiền bạc mà là ở cách mỗi người nhìn nhận về một mối quan hệ. Với cô ấy, việc được chăm lo là điều hiển nhiên. Còn với tôi, một mối quan hệ lâu dài cần sự chia sẻ và đồng hành từ cả hai phía. Khi hẹn hò, phái nam chi trả tình phí là bình thường, bạn gái được chiều chuộng cũng rất bình thường. Nhưng khi một trong hai người có khó khăn hoặc đau ốm, tôi nghĩ người kia cũng nên quan tâm, chia sẻ chứ không phải chỉ nhận mà không biết cho đi.
Chúng tôi chia tay không có cãi vã lớn. Gia đình phản đối chỉ là một phần, còn lại là do những khác biệt nhỏ tích tụ theo thời gian. Sau tất cả, tôi nghĩ chuyện này không có đúng sai, mỗi người một hoàn cảnh, một cách nghĩ, hợp thì đi tiếp, không hợp thì dừng lại. Đơn giản vậy thôi.
Đoàn Hưng 19/03/2026Mỗi lần cãi nhau với tôi, anh lại vay tiền đi chơi cờ bạc
Anh chụp ảnh gửi tôi mỗi khi vay tiền chơi cờ bạc rồi hỏi tôi vừa lòng chưa.
Lúc mới quen, anh tốt với tôi lắm, thường xuyên nhắn tin và mua đồ tặng tôi, chở tôi đi chơi. Sau này anh chơi tài xỉu trên mạng thua, phải bán đất trả nợ, trả xong hết rồi tôi nghĩ anh không tái diễn nữa, không ngờ anh chơi thêm hai lần, giờ từ từ trả nợ. Mỗi lần tôi và anh gây lộn, anh lại mượn tiền...
Đọc thêmBạn trai mỗi lần đón tôi đi chơi đều ăn cơm trước ở nhà
Anh chia sẻ thật lòng về hoàn cảnh, rằng lương anh không cao, tôi cũng không hỏi chính xác được bao nhiêu.
Tôi 28 tuổi, làm văn phòng; anh 32 tuổi, làm kỹ thuật, cả hai tốt nghiệp đại học, đang thuê trọ tại Sài Gòn để sống và làm việc. Chúng tôi yêu nhau được tám tháng, cảm nhận anh rất hiền, thiệt thà, quan tâm và thương tôi. Anh cách xa tôi 24 km nhưng đi làm về là chạy đến chở tôi...
Đọc thêmBa lần bạn nam từ chối đi chơi nhưng ngày nào cũng chat với tôi
Không hiểu bạn có thích tôi hay không; giờ tôi trong tình thế "đi không nỡ, ở không đành", có nên tiếp tục các cuộc trò chuyện online?
Tôi là nữ, 27 tuổi, công việc ổn định và đang say nắng một bạn kém 3 tuổi. Vì tôi đang trong cơn say, không đủ tỉnh táo để xác định thái độ của bạn đối với mình nên mạn phép viết bài này, hy vọng các bạn cho tôi lời khuyên, giúp tôi bớt say. Sau 2...
Đọc thêmBố mẹ bạn gái vay tiền khi tôi về chơi nhà lần hai
Tôi rất sốc khi bị hỏi vay tiền, tối đó hỏi riêng bạn gái, cô ấy nói cũng không biết bố mẹ sẽ hỏi chuyện tiền nong.
Tôi 28 tuổi, làm ngành quảng cáo trên mạng xã hội. Hai năm trước tôi quen bạn nữ làm cùng công ty, sau đó trở thành một cặp. Yêu được khoảng nửa năm tôi mới biết bạn là mẹ đơn thân, theo lời bạn nói là sai lầm trong quá khứ với người yêu cũ và họ chưa kết...
Đọc thêmPhát hiện bạn trai mới quen phải vay tiền để đi chơi cùng tôi
Tôi phát hiện anh phải vay tiền bạn bè, thậm chí cả người thân để có tiền đi chơi và tặng quà cho tôi.
Tôi 27 tuổi, làm văn phòng ở Hà Nội, ngoại hình và công việc đều ổn, nhưng chuyện tình cảm lại khá lận đận. Sau vài mối quan hệ không đi đến đâu, tôi có chút dè dặt nên khi quen ai mới, tôi thường quan sát kỹ. Cách đây không lâu, tôi quen một anh qua bạn bè. Anh hiền lành, nói...
Đọc thêm